Điểm nhấn Premier League sau 17 vòng: Các ông chủ quá... nhân từ. Hiểm họa vẫn rình rập Chelsea

25/12/2014 20:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League sắp đi được nửa chặng đường và dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý từ đầu mùa giải.


Chelsea vẫn chưa thể băng băng về đích?

Chelsea có gặp nguy hiểm trên đỉnh bảng?

Mới cách đây mấy tuần người ta còn lo Chelsea sẽ một mình một ngựa về đích ở Premier League. Nhưng giờ thì cảm giác đã thay đổi khi họ không còn duy trì được cách biệt lớn với đội nhì bảng. Từ chỗ bỏ cách đối thủ theo sát nhất tới 9 điểm, The Blues hiện chỉ còn hơn Man City nhì bảng 3 điểm. Họ vẫn ở vào vị trí thuận lợi nhất để vô địch Premier League nhưng người ta có cảm giác Man City vẫn chưa đạt phong độ cao nhất của họ.

Cầu thủ nào trong đội hình xuất phát của Jose Mourinho cũng đá chính ít nhất 12 trận. Việc Chelsea tỏ ra mong manh nhất kể từ đầu mùa trong hai trận họ hoặc là vắng Fabregas hoặc là vắng Matic cho thấy là nếu một trong số họ vắng mặt dài ngày, Man City sẽ có cơ hội tiến lên nhiều hơn nữa.

Các ông chủ ngày nay quá... nhân từ

Giáng sinh vừa qua mà chưa có HLV nào mất việc. Hãy nhìn xem những đội bóng đang mòn mỏi ở cuối BXH đã trải qua chuỗi ngày thế nào. Leicester 12 trận không thắng. Hull City 10 trận không thắng. Burnley cũng đã có chuỗi trận không thắng dài như thế và không ngạc nhiên khi họ chiếm hai vị trí cuối BXH.

Để so sánh: cả mùa trước không có đội nào trải qua tới 10 trận liền không thắng. Các đội xuống hạng sau đó như Cardiff và Norwich cũng chỉ không thắng 7 trận liên tiếp. Nói thế để thấy các ông Nigel Pearson và Steve Bruce quá may mắn (vì chưa bị sa thải). Mùa giải gần nhất có 3 đội không thắng ít nhất 10 trận liên tiếp là 2009-2010. Hull và Burnley nằm trong số đó và họ đã phải xuống chơi ở giải hạng 3.

West Ham và giấc mơ Champions League

Không dễ để nói họ có đủ mạnh để dự Champions League mùa sau không nhưng những gì West Ham đã làm được tới lúc này là hết sức ấn tượng. Đội bóng đã có một chiến dịch chuyển nhượng tốt khi những viện binh Aaron Cresswell, Cheikhou Kouyate, Alex Song và Diafra Sakho đặc biệt gây ấn tượng trong khi những Carl Jenkinson, Mauro Zarate và Enner Valencia đều thể hiện được vai trò của họ. 

Sam Allardyce cũng đã làm quá tốt công việc của mình. West Ham có những bước tiến dài so với mùa trước. Họ giành nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 17 điểm, ghi nhiều hơn 15 bàn thắng và cho dù chơi tấn công nhiều hơn nhưng họ lại để thủng lưới ít hơn cùng kỳ mùa trước 3 bàn. Nếu có nguy cơ nào đe dọa giấc mơ Champions League của West Ham mùa sau thì đó là việc những  Kouyate và Sakho sẽ phải trở về Châu Phi đá cho ĐTQG nước họ ở CAN 2015.

Aston Villa và điểm tựa phòng ngự

Thật ngạc nhiên là sau 17 vòng đấu Aston Villa mới ghi được 11 bàn thắng, ít hơn bất kỳ đội nào khác trong các giải đấu chuyên nghiệp của Anh. Nhưng dù ghi bàn rất ít, họ vẫn có 20 điểm, chiếm vị trí thứ 12 khá an toàn trên BXH. Thành tích đó trước kia vốn trông cậy vào các bàn thắng của chân sút Benteke nhưng từ đầu mùa tới nay có đóng góp lớn của hàng thủ mới để thua 21 bàn nhưng chỉ thủng lưới 11 bàn trong 70 phút đầu của các trận đấu.

QPR không biết thắng trên sân khách

QPR có thể xếp trên khu vực xuống hạng 2 điểm nhưng đó là điều đáng ngạc nhiên nếu xét tới thực tế là họ không giành được điểm nào trong các trận sân khách từ đầu mùa. Ngược lại, QPR đá sân nhà khá tốt. Chỉ có 5 đội dẫn đầu Premier League hiện tại là có thành tích sân nhà tốt hơn họ. Không phải ngẫu nhiên 9/11 bàn thắng của chân sút hàng đầu của đội là Charlie Austin được thực hiện ở Loftus Road.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm