ĐIỂM NHẤN Pháp 4-2 Croatia: Pháp vô địch xứng đáng. Tinh thần Croatia bất diệt

16/07/2018 00:14 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp 4-2 Croatia. Trận chung kết đã đóng lại như nó phải thế. Đội bóng toàn diện hơn đã giành chiến thắng. Lịch sử ghi danh Didier Deschamps nhưng Croatia vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Đội bóng toàn diện hơn đã thắng

Chiến thắng của tuyển Pháp đã được dự báo trước. Thậm chí kể cả cách biệt trên bảng tỷ số cũng không thực sự bất ngờ khi Les Bleus trẻ khỏe hơn đối thủ của họ rất nhiều. Pháp khác với tất cả các đối thủ mà Croatia đã đánh bại từ đầu giải ở chỗ họ là đội bóng toàn diện hơn bất cứ đối thủ nào.

Họ trẻ khỏe nhưng cũng đầy kinh nghiệm. Họ khát khao nhưng biết nhẫn nại chờ thời cơ. Họ đồng đều ở các tuyến nhưng cũng đồng thời sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Họ nguy hiểm cả trong các tình huống bóng bổng, bóng chết lẫn bóng sống. Và quan trọng không kém, họ có một HLV sinh ra để chinh phục với kinh nghiệm “đầy mình”.

Chú thích ảnh

Thậm chí, vận may cũng ủng hộ đội bóng áo Lam. Với quá nhiều những thế mạnh như thế, người Pháp đã không để cho bất ngờ được phép tồn tại. Lịch sử ngay từ đầu dường như đã muốn chọn đội áo Lam để trao cúp vàng World Cup khi Mandzukic đánh đầu phản lưới sau một tình huống bóng chết, khi cái tay của Ivan Perisic lại giơ ra không đúng lúc chút nào trong vòng cấm và để bóng bật vào. Nhưng người Pháp không chỉ biết trông chờ vào các tình huống bóng chết và tận dụng chúng hoàn hảo.

Chú thích ảnh

Họ còn cho thấy mình đáng sợ thế nào trong các tình huống bóng sống với những pha lập công của Pogba và Mbappe. Họ ghi bàn trong các tình huống có khá nhiều khoảng trống và không hề bị áp sát. Nhưng đấy không hẳn do lỗi phòng ngự cố hữu nào đó của Croatia mà đơn giản vì họ đã quá mệt nên không thể bao khoảng trống và chơi áp sát như lẽ ra phải thế.

Chú thích ảnh

Xuyên suốt trận đấu, tuyển Pháp cho thấy họ đã học quá thuộc bài học cay đắng ở chung kết EURO 2016. Các cầu thủ của Deschamps chơi gần đúng theo tinh thần “3 chữ C” mà ông nhấn mạnh trước trận đấu là tập trung, điềm tĩnh và tự tin. Họ có thể đôi lúc tỏ ra mất tập trung nhưng sự điềm tĩnh và tự tin thì không khi nào họ thiếu. Và thế là đủ cho chiến thắng lịch sử. Từ khi chưa ghi bàn cho tới khi bị san bằng tỷ số rồi dẫn trước đối thủ, Pháp không hề dồn lên tấn công ào ạt mà họ chỉ tận dụng thời cơ khi nó xuất hiện. Sau mỗi bàn thắng, người Pháp lại lập tức lùi về cố thủ để tránh nguy cơ dính đòn phản công của Croatia. Sự thận trọng cần thiết ấy đã giúp họ đạt được thành công.

Pháp 4-2 Croatia: Mbappe và Deschamps đi vào lịch sử. Pháp vô địch World Cup

Pháp 4-2 Croatia: Mbappe và Deschamps đi vào lịch sử. Pháp vô địch World Cup

Đội tuyển Pháp đã lần thứ 2 vô địch World Cup sau khi đánh bại Croatia với tỉ số 4-2.

Chức vô địch World Cup thứ 2 trong lịch sử cho tuyển Pháp và lại thêm một thành công vĩ đại nữa trong sự nghiệp đầy ắp vinh quang của Didier Deschamps. Cựu thủ quân Les Bleus trở thành người thứ 3 trong lịch sử vô địch World Cup cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV sau Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức).

Tinh thần Croatia bất diệt

Chúng ta đã thống nhất với nhau từ trước giờ bóng lăn là thực tế các cầu thủ Croatia đã là những người chiến thắng vĩ đại bất luận kết quả trận chung kết thế nào và điều đó không hề thay đổi sau thất bại trước người Pháp. Bạn không thể đòi hỏi gì hơn ở một đội bóng được nghỉ ít hơn đối thủ 1 ngày và lại đá nhiều hơn đối thủ tới 90 phút. Croatia đã thua nhưng họ đã chiến đấu quên mình đúng với tinh thần họ thể hiện suốt từ đầu giải đấu.

Chú thích ảnh

Đã có những sự thiếu may mắn. Đã có những chệch choạc, sơ hở do thể lực bị bào mòn quá nhiều nhưng đội bóng vùng Balkan cũng đã mang đến cho CĐV của họ những khoảnh khắc đầy tự hào khi họ được chứng kiến các chàng trai của ông Zlatko Dalic chơi tấn công sắc nét, liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành Hugo Lloris. Tinh thần tập thể vẫn được các cầu thủ Croatia thể hiện tuyệt vời trên sân Luzhniki khi người ta chứng kiến những nỗ lực phòng ngự lăn xả của Ivan Perisic, của Mario Mandzukic...

Tinh thần chiến đấu ấy là quá đủ để các cầu thủ Croatia có thể ngẩng cao đầu về nước. Vào tới chung kết World Cup và giành HCB đã là điều thần kỳ với một đất nước chỉ có hơn 4 triệu dân và đã từng trải qua những tháng năm đen tối vì chiến tranh tàn phá.

Thế hệ “vàng” của bóng đá Croatia có thể không còn cơ hội để chinh phục World Cup một lần nữa. Thậm chí cũng khó để họ chinh phục EURO 2020 nhưng dù thế nào họ đã viết nên trang sử “vàng” trong lịch sử bóng đá Croatia và sẽ mãi mãi được nhắc nhớ sau kỳ tích ở World Cup 2018 này.

Các danh hiệu của World Cup 2018:

Quả bóng Vàng: Luka Modric (Croatia)

Vua phá lưới: Harry Kane (Anh, 6 bàn)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kylian Mbappe (Pháp)

Đôi găng vàng: Thibaut Courtois (Bỉ)

Giải Fair-play: Tây Ban Nha

Highlights Pháp 4 - 2 Croatia

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm