Điểm nhấn Nottingham Forest 1-0 Liverpool: Top 4 xa vời, nỗi lo dứt điểm của Klopp

23/10/2022 08:59 GMT+7 | Liverpool

Tân binh Nottingham Forest hạ gục đương kim á quân Liverpool 1-0. Sau 3 trận thắng liên tiếp ở các giải, Liverpool trở lại với thực tại đáng buồn của một đội bóng mệt mỏi và kém hiệu quả.

Nottingham Forest 1-0 Liverpool: Thua đội bét bảng, The Kop nguy cơ bị top 4 bỏ xa

Nottingham Forest 1-0 Liverpool: Thua đội bét bảng, The Kop nguy cơ bị top 4 bỏ xa

Thất bại 0-1 trước Nottingham Forest không chỉ khiến họ bị cắt đứt chuỗi 2 trận thắng liên tiếp mà còn có nguy cơ bị các đội top 4 bỏ xa sau vòng 13 Premier League.

Sút lắm, đánh đầu nhiều nhưng...

Ở trận thắng West Ham cách nay vài ngày, Liverpool tung ra tới 22 pha dứt điểm và hưởng 8 quả phạt góc nhưng chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng.

Trước Forest, Liverpool cầm bóng tới 75%, tung ra 15 pha dứt điểm và hưởng tới 11 quả phạt góc nhưng không ghi nổi bàn thắng nào. Tất cả những cú sút hay đánh đầu của Salah, Arnold, Van Dijk, Firmino... đều hoặc đi chệch khung gỗ đối phương, hoặc không đủ hiểm hóc để biến thành bàn thắng.

Chú thích ảnh
Liverpool (áo trắng) thua tân binh Nottingham Forest 0-1

Nên nhớ, trước khi đánh bại Liverpool, Forest chỉ thắng được đúng 1 trận ở 11 trận trước đó. Họ cũng là đội ghi bàn kém thứ 2 giải đấu (chỉ 7 bàn sau 11 trận trước đó) và thủng lưới nhiều thứ 2 giải đấu (23 bàn thua).

Nhưng họ đã làm được điều không tưởng trước Liverpool, đội mới trước đó không lâu còn chơi tuyệt vời và hạ ĐKVĐ Man City, trước đó nữa còn “nghiền nát” Rangers 7-1 ở cúp C1 và ngay trước khi bị Forest đánh bại thì họ còn thắng West Ham.

Sau 11 trận đã đấu, Liverpool ghi được 22 bàn thắng, nhiều thứ 3 giải đấu. Thoạt nhìn thì đó là hiệu suất không tệ (2 bàn/trận). Nhưng thực chất, trong 22 bàn Liverpool ghi được thì họ đã ghi tới 9 bàn vào lưới Bournemouth.

Trong 10 trận đấu khác, Liverpool chỉ ghi được tổng cộng 13 bàn, tức là chỉ đạt hiệu suất 1,3 bàn/trận. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool tới lúc này là Firmino mới ghi được 6 bàn.

Rõ ràng, The Kop gặp khó khăn lớn trong khâu ghi bàn và việc họ không ghi nổi bàn thắng nào trước đội thủng lưới nhiều thứ 2 giải đấu như Forest một lần nữa khiến chuông báo động vang lên.

Top 4 xa vời

Hi vọng vào top 4 cuối mùa của Liverpool (lúc này không ai còn đề cập tới họ với tư cách ứng viên vô địch nữa) vừa được nhen nhóm lại sau các chiến thắng trước Man City và West Ham đã lập tức bị giáng một đòn mạnh.

Đáng buồn là đối thủ đánh bại họ lại là tân binh Ngoại hạng Anh Forest, đội trước đó còn xếp bét bảng xếp hạng, ghi bàn kém thứ 2 giải đấu và thủng lưới nhiều thứ 2 giải đấu.

Chỉ trong 6 ngày Liverpool thể hiện hai bộ mặt trái ngược. Từ một Liverpool quả cảm, máu lửa, chặt chẽ đến hoàn hảo trước Man City biến thành một Liverpool sơ hở, mệt mỏi trước Nottingham Forest.

Trận thua thứ 3 từ đầu mùa khiến con đường vào top 4 của Liverpool trở nên cực kỳ khó khăn. Họ chắc chắn sẽ cách top 4 ít nhất 5 điểm sau khi trận Chelsea – MU kết thúc.

Khoảng cách đó tuy không quá lớn nhưng phong độ thiếu ổn định cùng những vấn đề nhân sự Liverpool gặp phải bên cạnh sự cạnh tranh gay gắt của MU, Chelsea, Tottenham và sự thăng hoa của Arsenal khiến khả năng vào top 4 cuối mùa của Liverpool bị nghi ngờ nghiêm trọng.

Trả giá vì mật độ thi đấu “tra tấn”

Trận gặp Forest là trận thứ 4 của Liverpool trong vòng 9 ngày. Mật độ thi đấu quá dày ảnh hưởng rõ ràng lên đôi chân, cái đầu của các cầu thủ của ông Juergen Klopp.

Trước tân binh Ngoại hạng Anh, Liverpool cầm bóng nhiều (75%), dứt điểm nhiều (15 pha dứt điểm) nhưng độ chính xác và độ hiểm hóc của các pha dứt điểm đó lại rất thấp.

Trong một mùa giải mà “virus” chấn thương có vẻ đang trở lại (Jota, Luis Diaz, Darwin Nunez đều chấn thương trước trận gặp Forest), Liverpool càng gặp khó khăn nhiều hơn khi những trụ cột của họ mấy mùa qua như Arnold, Robertson, Van Dijk đều chơi dở nhiều hơn là hay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm