ĐIỂM NHẤN M.U 1-2 Man City: Guardiola phủ bóng lên Mourinho. Pogba là nỗi nhớ, Lukaku là nỗi buồn

11/12/2017 03:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một lần nữa Guardiola thắng Mourinho. Thêm một trận đấu lớn nữa Lukaku gây thất vọng. Man City thắng derby Manchester, bỏ cách M.U 11 điểm và cực khó bị lật đổ khỏi ngôi đầu.

Pogba là nỗi nhớ, Lukaku là nỗi buồn

Mourinho chọn chiến thuật phòng ngự phản công nhưng gần như M.U chỉ có phòng ngự mà hầu như không thể phản công vì họ thua kém hẳn Man City về khả năng cầm bóng. Mỗi khi hóa giải được một pha hãm thành của City, M.U thường chuyền dài vượt tuyến nhắm đến vị trí của Lukaku. Nhưng những đường chuyền kiểu ấy hoàn toàn vô hại khi tiền đạo người Bỉ quá lạc lõng và bị cô lập hoàn toàn.

Chú thích ảnh

Không có Pogba khiến M.U mất đi cầu thủ cầm bóng, đi bóng và chuyền bóng tốt nhất, người có thể làm cầu nối lí tưởng giữa hàng thủ với hàng công, khiến ý đồ phản công của họ bị phá sản hoàn toàn. Sự bất lực với ý đồ phản công của M.U cho thấy họ phụ thuộc vào Pogba lớn thế nào. Vắng anh, Mourinho không tìm ra được giải pháp thay thế ổn thỏa và việc thiếu một cầu thủ có kỹ thuật toàn diện như Pogba càng khiến M.U phải chịu áp lực tấn công từ Man City.

Thua Man City, CĐV M.U thừa nhận cuộc đua vô địch đã chấm dứt

Thua Man City, CĐV M.U thừa nhận cuộc đua vô địch đã chấm dứt

Các CĐV M.U đã thừa nhận cuộc đua đến chức vô địch đã chấm dứt sau khi Man City đánh bại ‘Quỷ đỏ’ 2-1 tại Old Trafford.

Không chỉ bị cô lập ở tuyến trên vì thiếu sự hỗ trợ của đồng đội, Lukaku làm cho ngày thi đấu của anh càng trở nên tồi tệ khi có lỗi trong cả 2 bàn thua của Quỷ Đỏ. Đầu tiên anh thất bại trong tình huồng nhảy lên tranh chấp bóng bổng với Otamendi khiến bóng bật chính từ người anh đến đúng vị trí của David Silva và tiền vệ của City dễ dàng ghi bàn. Tiếp đó, vẫn là Lukaku lùi về tham gia phòng ngự bằng cách phá bóng... trúng người Smalling bật ngược trở lại trước khung thành De Gea để Otamendi chớp cơ hội ghi bàn.

Man City thực sự “vô đối”

Không hề quá sớm khi nhận định như vậy dù giải đấu vẫn chưa kết thúc lượt đi. Bất bại 16 vòng, thắng liên tục 14 trận, hạ gục từ Arsenal, Liverpool tới Chelsea, M.U, “giải mã” những đội bóng nhỏ chơi phòng ngự tử thủ, đối thủ đá kiểu gì Man City cũng thắng. Khoảng cách với M.U giờ đã là 11 điểm, với Chelsea là 14 điểm. Dù mùa giải còn rất dài nhưng với sự ổn định tuyệt vời, phong độ cao và lực lượng có chiều sâu tốt hơn các đối thủ cạnh tranh, chất lượng kỹ thuật tổng thể của các cầu thủ cũng đồng đều và nhỉnh hơn, City chính xác là ứng viên vô địch số 1 mùa này. Trừ khi gặp ác mộng chấn thương hàng loạt hay mất sức quá nhiều cho Champions League, họ cực khó bị lật đổ vào cuối mùa.

Cuộc xung đột của nước và lửa

Nếu bạn muốn chứng kiến một cuộc chiến đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá tương phản nhau thì trận derby Manchester chính là sự quảng bá tuyệt vời. Chuyên gia phòng ngự Jose Mourinho đấu chuyên gia tấn công Pep Guardiola. 90 phút ở Old Trafford đã chứng kiến hai đội bóng thành Manchester phô diễn khá đầy đủ điểm mạnh nhất của họ. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội chơi thuyết phục hơn.

Chú thích ảnh

Man City cầm bóng với thời lượng lên tới hơn 70%, thể hiện khả năng áp đặt lối chơi tuyệt hảo bằng những đường chuyền nhanh ở cự ly ngắn và trung bình có độ chính xác cao cùng khả năng di chuyển không bóng hết sức thông minh và kỹ thuật điêu luyện của các cầu thủ. Để chống lại lối chơi tấn công của đội bóng áo xanh, Mourinho chọn lối phòng ngự chủ động ở gần và trong vòng cấm.

M.U không pressing cao, không tranh chấp trung tuyến mà chỉ tập trung phòng ngự khi City tiến sát vòng cấm bằng cách kết hợp giữa lối đá áp sát với kiểu kèm đôi và bố trí nhiều cầu thủ trong vòng cấm để bịt các khoảng trống nhằm chống đột phá cũng như ngăn cản các ngôi sao áo xanh dứt điểm nhanh. Man City cứ tấn công miệt mài còn M.U cứ phòng ngự như thế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Hai bên đều chủ động với lối chơi đã lựa chọn.

Mourinho “đầu hàng” Guardiola

Chú thích ảnh

Dù trải qua sự nghiệp cầm quân đầy vinh quang với rất nhiều chiến thắng đáng nhớ, Mourinho lại không có được thành tích tốt trong các cuộc đối đầu với Guardiola. HLV Bồ Đào Nha mới thắng đối thủ của ông được 4 lần trong đó chỉ có 1 trận ở giải VĐQG còn lại là 7 trận hòa và 9 trận thua. M.U bị đánh bại ngay tại Old Trafford mà không có gì để phàn nàn. Dù Lukaku mắc lỗi trong cả hai bàn thua nhưng City xứng đáng chiến thắng với thế trận áp đảo họ tạo ra. Đội bóng áo xanh không ngừng tấn công và gây sức ép. Chính áp lực mà City tạo ra đã thúc đẩy sai lầm của Lukaku, góp phần dẫn đến hai bàn thua của đội chủ nhà.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm