Điểm nhấn Man City 4-1 Arsenal: Chênh lệch đẳng cấp, Man xanh tiến gần ngôi vô địch

27/04/2023 08:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

Không bất ngờ khi Man City thắng dễ Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh. Cửa vô địch gần như đã đóng sập trước mắt Pháo Thủ trong khi mở toang với các ngôi sao của Pep Guardiola.

Man City trên tầm Arsenal

Thực ra, từ trước giờ bóng lăn ở Etihad chúng ta đã có thể hình dung ra viễn cảnh Man City ăn mừng còn Arsenal cam chịu thất bại.

Nói thế không phải coi thường các cầu thủ của Mikel Arteta nhưng ngay cả khi HLV người Tây Ban Nha có nói đùa trong cuộc họp báo trước trận đấu là "nếu cầu thủ Arsenal sợ Man City thì tôi sẽ giết họ" thì ai cũng hiểu là dù họ có cố tỏ ra không sợ hãi ở Etihad thì dù Arteta không "giết" họ nhưng Man City cũng sẽ "giết" họ.

Lịch sử đã nói thế rồi. 15 trận đối đầu gần nhất với Arsenal trước cuộc chiến ở Etihad này thì Man City thắng đến 14 trận. Lượt đi khi Arsenal đang bừng bừng khí thế và có lợi thế sân nhà mà Man City còn giành 3 điểm dễ như lấy đồ trong túi thì bằng cách nào mà Pháo Thủ có thể gây bất ngờ ở lượt về?

Không ai tin vào điều đó. Ngay cả nhiều fan Arsenal có lẽ cũng không dám tin. Mà tin làm sao được vì Man City đơn giản là ở đẳng cấp cao hơn họ?

De Bruyne huỷ diệt Arsenal

De Bruyne huỷ diệt Arsenal

Arsenal làm gì có ai tiệm cận đẳng cấp của Haaland hay De Bruyne, chưa nói ngang tầm? Chỉ cần 2 ngôi sao đó thôi là đủ để Man City "hành hạ" Arsenal rồi. De Bruyne (16 kiến tạo) kiến tạo nhiều hơn bất cứ ngôi sao nào của Mikel Arteta còn Haaland (33 bàn thắng) ghi bàn nhiều hơn cả Saka (13) và Martinelli (15) cộng lại.

Haaland và De Bruyne đều đã phá lưới Arsenal ngay tại Emirates và ở trận lượt về này câu chuyện vẫn không hề khác đi. Vẫn là Haaland (1 bàn, 1 kiến tạo) và De Bruyne (2 bàn, 1 kiến tạo) dập tắt những hi vọng mong manh cuối cùng của Pháo Thủ trong cuộc đua vô địch trong cuộc thư hùng ở Etihad.

Man City lên đỉnh chỉ là vấn đề thời gian

Arsenal không theo kịp tốc độ chơi bóng của Man City dù họ không quá lép vế về thế trận. Trong các tình huống Man City ghi bàn, vẫn có khá đông cầu thủ Arsenal tham gia phòng ngự. Nhưng có nghĩa gì đâu khi De Bruyne tăng tốc và 4-5 cầu thủ Arsenal bám theo trong vô vọng, khi Haaland cầm bóng và hậu vệ Arsenal ngay cả phạm lỗi cũng không làm được.

Man City tiến gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Man City tiến gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

ây giờ Arsenal vẫn trên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh còn Man City vẫn thứ 2 nhưng ai cũng hiểu gió đã hoàn toàn đổi chiều trong cuộc đua vô địch. Man City chỉ còn kém Arsenal 2 điểm nhưng đá ít hơn Arsenal tới 2 trận. Man City chỉ cần thắng 1 trong 2 trận chưa đá này và "vứt đi" trận còn lại vẫn hơn điểm Arsenal.

Arsenal thực tế đã bộc lộ dấu hiệu sa sút từ trước trận đấu này khi liên tiếp mất điểm ở mấy vòng đấu trước đó. Thất bại ở Etihad chỉ là "cú đấm" quyết định của Man City giáng vào hi vọng vô địch của Pháo Thủ mà thôi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm