Điểm nhấn Ma Rốc 1–0 Bồ Đào Nha: Lớp 'bê tông' 3 tầng của Ma Rốc

11/12/2022 00:28 GMT+7 | World Cup 2022

Ma Rốc với lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn đã đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 và tiến vào bán kết World Cup 2022. Sau đây là những điểm nhấn của trận đấu này.

Lớp 'bê tông' 3 tầng của Ma Rốc

Đối đầu với một đội bóng mạnh là Bồ Đào Nha, Ma Rốc phải thể hiện được sự gai góc và lì lợm của mình. Khoảng thời gian từ phút đầu tiên đến 25, Bồ Đào Nha nhập cuộc tưng bừng với hy vọng chọc thủng lưới của Ma Rốc. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi đã phòng ngự vô cùng kỷ luật và khiến Bruno Fernandes và các đồng đội phải nản lòng.

Cái cách mà Ma Rốc phòng ngự thực sự tuyệt vời. Họ áp sát nhanh, chơi quyết liệt và không ngại phạm lỗi khi cần thiết.

Khi Ma Rốc phòng ngự, họ phòng ngự bằng tất cả những gì mình có. Tất cả các tuyến tạo thành một bức tường 3 lớp bịt mọi nẻo đường dẫn tới khung thành của Bounou.

Cứ nhìn cái cách mà Goncalo Ramos, người vừa lập hat-trick ở vòng 1/8, bế tắc ra sao là đủ hiểu. Sao trẻ của Bồ Đào Nha không dứt điểm được một lần nào trong hiệp 1. Sang hiệp 2 khi Ronaldo vào sân, ngôi sao từng giành 5 Quả bóng Vàng cũng hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Ma Rốc.

Ma Rốc lại có thêm một màn trình diễn xuất sắc

Ma Rốc lại có thêm một màn trình diễn xuất sắc

Có một thống kê mà các đối thủ tương lai của Ma Rốc cần phải lưu ý là cho đến nay, Ma Rốc mới chỉ thủng lưới duy nhất một bàn tại giải đấu và nó đến từ một pha phản lưới nhà. Còn lại trong khoảng thời gian thi đấu chính thức, hàng phòng ngự của Ma Rốc đã đối phó hết với những cơ hội mà đối thủ có được.

Bồ Đào Nha chỉ có thể tự trách mình

Bồ Đào Nha có thành tích không quá ấn tượng tại các kỳ World Cup. Họ chưa bao giờ vô địch giải đấu và mới chỉ lọt vào bán kết 2 lần. Nhưng bất chấp những thống kê đó, Bồ Đào Nha đã bước vào trận đấu với Ma Rốc với sự lạc quan sau màn thể hiện ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, các chàng trai của Fernando Santos đã thiếu đi sự khôn ngoan và bình tĩnh trước một Ma Rốc chơi kỷ luật. Bruno Fernandes đã có một ngày thi đấu không như ý, trong khi các ngôi sao tấn công khác như Felix và Goncalo Ramos cũng đã không thể hiện được tiềm năng để giúp Bồ Đào Nha ghi bàn.

Không ngạc nhiên khi ngay ở phút 50, HLV Santos đã phải đưa Cristiano Ronaldo vào sân. Tuy nhiên, Ronaldo cũng đã không tạo ra tác động tốt như mong đợi. Anh chỉ có một cú đá nối nguy hiểm nhưng bóng sau đó đã nằm gọn trong tay của Bounou.

Ronaldo và đồng đội bất lực trước hàng thủ Ma Rốc

Ronaldo và đồng đội bất lực trước hàng thủ Ma Rốc

Một số thời điểm trong trận đấu, các cầu thủ của Bồ Đào Nha thậm chí còn chuyền lỗi trong tư thế không bị ai kèm (Fernandes và Felix). Ở biên, Diogo Dalot có pha chuyền rồi không biết bóng bay đi đâu, tạo điều kiện để Ma Rốc phản công.

Bồ Đào Nha chỉ có thể tự trách mình vì đã không chơi tốt như kế hoạch ban đầu. Điều đó khiến họ lại có thêm một kỳ World Cup thiếu thành công.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm