ĐIỂM NHẤN Liverpool 3-1 M.U: Mourinho bất lực hoàn toàn. Liverpool quyết tranh vô địch

17/12/2018 06:34 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool 3-1 M.U. Không thể cản Liverpool. The Kop kéo dài chuỗi bất bại ở giải ngoại hạng lên con số 17, tái chiếm ngôi đầu bảng của Man City và khiến mục tiêu vào top 4 của M.U ngày một xa vời.

Video clip bàn thắng Liverpool 3-1 M.U: Siêu dự bị Xherdan Shaqiri toả sáng

Video clip bàn thắng Liverpool 3-1 M.U: Siêu dự bị Xherdan Shaqiri toả sáng

Tiền vệ Xherdan Shaqiri vào sân từ băng ghế dự bị rồi ghi cú đúp bàn thắng để giúp Liverpool giành chiến thắng 3-1 trước M.U. Kết quả này đưa thầy trò HLV Juergen Klopp trở lại vị trí dẫn đầu BXH Premier League sau 17 vòng đấu.

M.U quá cũ kĩ. Mourinho đã hết “bài”

Chú thích ảnh

Lần thứ 5 đối đầu với Juergen Klopp trong một trận đấu chính thức từ khi dẫn dắt M.U, Mourinho cuối cùng đã bị đánh bại và đó là thất bại khó tránh khỏi khi cả ông lẫn M.U thể hiện bộ mặt vô cùng cũ kĩ so với đối thủ của mình.

Như mọi lần gặp nhau trước đó, Mourinho vẫn cho M.U chơi phòng ngự phản công, vẫn chống lại lối chơi tấn công tốc độ của Liverpool bằng cách bố trí số đông cầu thủ trong và quanh vòng cấm để hạn chế tối đa khoảng trống. Lối chơi phòng ngự ấy từng giúp M.U bất bại trước Liverpool của Klopp trong 4 cuộc đọ sức gần nhất (thắng 1, hòa 3) nhưng đến lần thứ 5 này thì họ sụp đổ.

Đơn giản vì trong khi chiến thuật của Mourinho hoàn toàn không có gì thay đổi, những cầu thủ được ông sử dụng đã chơi không đạt yêu cầu. Các tiền vệ của M.U quá chậm chạp nên khả năng đeo bám và tranh chấp bóng rất hạn chế, thậm chí Matic, Ander Herrea nhiều lần để mất bóng nguy hiểm còn hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ lại thiếu thủ lĩnh đầu đàn nên cũng chơi không tốt.

Chú thích ảnh

Dù M.U vẫn thường xuyên duy trì số đông cầu thủ án ngữ trong và quanh vòng cấm nhưng lối chơi tốc độ và di chuyển không bóng quá hay của Liverpool vẫn khiến đối thủ của họ để lộ nhiều khoảng trống và với một chút may mắn, The Kop đã phá lưới De Gea không chỉ 1 mà đến 3 lần.

Thực sự Mourinho cũng đã hết ý tưởng để nâng cấp khả năng phòng ngự của M.U và với những con người hiện có, M.U cũng rất khó trở thành pháo đài thực sự mỗi khi gặp những đội bóng có khả năng tấn công tốc độ cao và di chuyển không bóng linh hoạt. Phòng ngự kém chắc chắn đi trong khi phản công cũng không nên hồn vì tiền vệ chơi sáng tạo và có khả năng tạo đột biến tốt nhất là Paul Pogba thì Mourinho không tận dụng được và mối quan hệ xấu đến mức không thể hàn gắn giữa hai người một lần nữa được thể hiện khi Mourinho để Pogba dự bị.

Thất bại ở Anfield khiến M.U đứng im ở vị trí thứ 6, bị Wolves đuổi sát với đúng 1 điểm ít hơn và đáng ngại là Quỷ Đỏ đã cách vị trí cuối cùng dự Champions League tới 11 điểm.

Liverpool quyết tranh vô địch với Man City

Chiến thắng trước M.U kéo dài chuỗi bất bại của Liverpool ở Premier League mùa này lên con số 17 và họ là đội duy nhất chưa thua cho tới lúc này. Trong mùa giải mà Mohamed Salah tuy vẫn chơi hay và ổn định nhưng mức độ bùng nổ giảm sút rõ rệt, Liverpool thậm chí lại trở nên đáng sợ, cân bằng và khó bị đánh bại hơn cả những mùa giải đã qua.

Đó là nhờ khả năng hỗ trợ tấn công tuyệt vời của hậu vệ trái Andrew Robertson, nhờ những sự tăng viện kịp thời cho hàng thủ khi Van Dijk và thủ thành Alisson rõ ràng giúp Liverpool chơi chắc chắn hơn rất nhiều. Không ngẫu nhiên khi họ mới thủng lưới 7 bàn (ít nhất giải) và sạch lưới tới 10 trận tới lúc này (nhiều hơn bất cứ đội nào). Hơn thế, ông Klopp đã bù đắp rất tốt cho sự giảm sút mức độ bùng nổ của Salah bằng quân bài dự bị chiến thuật đầy hiệu quả là Xherdan Shaqiri.

Chú thích ảnh

Chính tiền vệ người Thụy Sĩ được chiêu mộ với giá rẻ từ Stoke City giúp Liverpool có thêm giải pháp cho lối chơi tấn công vốn đã rất sáng tạo và đầy đột biến của mình.

Sau khi M.U may mắn có bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ sai lầm bắt bóng không dính của thủ thành Alisson mà nguyên nhân hẳn là do sân trơn bóng ướt vì trời mưa và cầm cự được với Liverpool tới hết hiệp 1, ông Mourinho tung Fellaini vào sân nhằm cầu may từ các pha rót bỏng bổng vào trước khung thành Liverpool còn Klopp tung vào sân siêu dự bị Shaqiri và chính cầu thủ này lập cú đúp dập tắt hy vọng có điểm của đội khách. Chiến thắng 3-1 giúp Liverpool lấy lại ngôi đầu bảng từ Man City và nếu cứ duy trì hiệu quả thi đấu này, họ có rất nhiều cơ hội vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm