ĐIỂM NHẤN BATE 2-4 Arsenal: Giroud ghi bàn thứ 100. Wenger tiếp tục tin tưởng lứa trẻ

29/09/2017 07:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đã giành chiến thắng 4-2 trước BATE Borisov ở vòng 2 Europa League. Sau đây là những điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu này.

Walcott đã nắm lấy cơ hội chứng minh bản thân

Ở mùa giải này, Theo Walcott đang phải cạnh tranh rất khốc liệt cho một suất đá chính. Với việc Alexandre Lacazette hiện đang là lựa chọn số 1 trên hàng công cùng Danny Welbeck thì việc tận dụng cơ hội trong những trận đấu cúp để chứng minh tài năng với Wenger là điều rất quan trọng với Walcott. Tiền đạo người Anh đã làm được điều đó trong trận đấu với BATE Borisov đêm qua (29/9).

Walcott mở tỷ số cho Arsenal bằng một pha đánh đầu từ quả tạt ở cự ly gần của Jack Wilshere ở phút thứ 9. Đến phút 22, anh tiếp tục lập công nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú sút trong vòng cấm sau khi thủ thành Denis Scherbitski chuyền bóng lỗi.

Chú thích ảnh

Với hai bàn thắng đó, Walcott đã phần nào nhắc nhở Wenger về tài năng của mình. Mặc dù luôn bị đặt dấu hỏi về khả năng thi đấu nhưng nhìn chung, Walcott vẫn là một tay săn bàn đẳng cấp và xứng đáng được trao cơ hội. Tương lai của tiền đạo 28 tuổi giờ đây khá xán lạn. Hy vọng anh sẽ được HLV Wenger tin tưởng và giao nhiệm vụ đá chính trong những vòng tới ở Premier League.

Giroud gia nhập hội 100 bàn của Arsenal

Chú thích ảnh

Olivier Giroud là một trong những tiền đạo cũng phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để chứng minh bản thân với Wenger. Tiền đạo người Pháp đã kết thúc trận đấu một cách trọn vẹn khi ghi bàn cuối cùng cho Arsenal trên chấm 11m ở phút 49. Trước đó, Stanislaw Drahun đã phạm lỗi với Shkodran Mustafi trong vòng cấm.

 Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 100 của Giroud sau 238 lần ra sân cho Arsenal. Đây cũng là một cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo 30 tuổi – người đã luôn tỏa sáng trước khung thành nhưng ít nhận được sự tín nhiệm của các CĐV.

Video clip highlights bàn thắng trận BATE Borisov 2-4 Arsenal

Video clip highlights bàn thắng trận BATE Borisov 2-4 Arsenal

Vòng 2 Europa League, Arsenal đã đánh đại BATE Borisov với tỷ số 4-2 để vươn lên đứng đầu bảng H.

Với thành tích trên, Giroud đã trở thành cầu thủ thứ 19 trong lịch sử CLB đạt được cột mốc 100 bàn. Thậm chí Giroud còn lập được thành tích trên nhanh hơn so với  Robin van Persie 1 trận. Giờ đây, mục tiêu của Giroud có lẽ sẽ là đuổi kịp huyền thoại Thierry Henry. Người đàn anh đồng hương đã ghi tới tận 228 bàn trong thời gian khoác áo Arsenal.

Wenger tiếp tục đặt niềm tin vào lứa trẻ

Đúng như dự đoán, HLV Wenger một lần nữa sử dụng những “khẩu súng” trẻ trong chiến dịch Europa League của Arsenal. Trong trận đấu vừa qua, ông đã gây bất ngờ khi để Reiss Nelson (17 tuổi), Ainsley Maitland-Niles (20 tuổi) và Joe Willock (18 tuổi) ra sân trong đội hình xuất phát. Chưa dừng lại ở đó, sang hiệp 2, chiến lược gia người Pháp tiếp tục cho ra mắt Marcus Mcguane và Eddie Nketiah và biến 2 tài năng trẻ này thành cầu thủ thứ 847 và 848 ra mắt sân chơi chuyên nghiệp tại CLB.

Với những cái tên như vậy, Arsenal đã tung ra đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại các giải đấu châu Âu kể từ tháng 12 năm 2014 khi CLB gặp Galatasaray tại Champions League.

Chú thích ảnh

Mặc dù các CĐV có thể cảm thấy không hài lòng khi Wenger tỏ ra không quá nghiêm túc tại Europa League nhưng ít nhất, đây vẫn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và dần trở thành một trong những vũ khí lợi hại của CLB trong tương lai.

Trọng tài đã quá ưu ái Milunovic?

Willock mới chỉ 18 tuổi và chắc chắn một trận đấu tại Europa League sẽ vượt xa khả năng của cầu thủ này. Tuy nhiên, những gì anh đã phải trải nghiệm trong trận đấu thực sự quá khắc nghiệt. Và trung vệ Nemanja Milunovic của BATE Borisov dường như cũng đã đi quá xa.

Trong một khoảnh khắc ở hiệp 1, sao trẻ của Arsenal đã ăn cả một cùi chỏ vào mặt khi anh cố gắng tranh cướp bóng. Điều đáng nói là trọng tài chính ở rất gần tình huống này nhưng chỉ đơn giản là tặng cho Arsenal một quả đá phạt.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Những hình ảnh quay chậm từ camera cho thấy Milunovic xứng đáng phải nhận 1 thẻ đỏ. Bình luận viên Martin Keown đã nói về tình huống này trên BT Sports như sau:

“Đó phải là một thẻ đỏ, đó thực sự là một điều gì đó rất nặng nề đối với Willock. Tôi đã thực sự ấn tượng với cậu ấy. Chúng ta không cần nói nhiều vì thể lực của cậu ấy rất ổn nhưng hãy nhìn cả cánh tay văng vào mặt cậu ấy kìa”.

“Trọng tài chắc chắn đã có một vị trí tuyệt vời để quan sát. Tôi không hiểu tại sao ông ấy không rút ra thẻ vàng hoặc thậm chí đuổi Milunovic ra khỏi sân. Ông ấy đã phản ứng vì biết độ nghiêm trọng của pha bóng đá nhưng lại không rút ra bất kỳ tấm thẻ nào”, Martin Keown phàn nàn.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm