Bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực công việc bộn bề, vì sống giữa phố thị quá ồn ào, đông đúc? Bạn muốn có một trải nghiệm hoàn toàn thư giãn, sảng khoái. Hãy ngâm mình trong suối nước nóng tự nhiên ở Trạm Tấu, Yên Bái.
Nhắc đến Y Tý, người ta hay nhắc đến những ngôi nhà Trình Tường độc đáo của người dân tộc Hà Nhì rồi nhắc đến một “thiên đường” để săn mây. Nhưng xã vùng cao huyện Bát Xát (Lào Cai) còn có một phiên chợ đầy màu sắc.
Chợ phiên San Thàng là chợ phiên lớn nhất Lai Châu họp vào ngày thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần với sự tham gia mua bán của bà con các dân tộc Dao, H’mông, Thái...
Có độ cao 2860m, thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Lảo Thần được coi là “nóc nhà” của Y Tý và đang trở thành ngọn núi thu hút đông đảo giới trẻ trekking.
Khi hỏi về lịch sử chợ Đồng Văn, có lẽ cũng không có ai biết chợ có từ bao giờ, chỉ biết cứ vào chủ nhật hàng tuần, người dân quanh vùng lại nhộn nhịp mang các sản phẩm của gia đình tự trồng hoặc tự sản xuất đến đây trao đổi, buôn bán.
Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay rơi vào ngày thứ 7 (16/4). Người dân cả nước được nghỉ bù thêm ngày thứ 2. Tổng cộng là 3 ngày nghỉ liên tục 16, 17, 18/4. Với 3 ngày nghỉ, bạn có thể lựa chọn những chuyến đi thú vị cho mình.
Không phải “Tuyệt tình cốc” ở Hải Phòng. Cũng không phải “Tuyệt tình cốc” ở Ninh Bình. Giới trẻ đang rủ nhau kéo về Hầm Hô, nơi được mệnh danh là “Tuyệt tình cốc” của Bình Định.
Tọa lạc ở thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, chùa Địa Tạng Phi Lai đang trở thành điểm nóng về du lịch tâm linh ở Hà Nam.
Hò hẹn mãi, từ mùa hoa mơ hoa mận tháng 12, mà rồi cũng lần lữa mãi đến tháng Giêng mới có dịp ghé thị trấn mùa xuân này.