Barca, phòng ngự cũng tổng lực

11/05/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Nếu để thủng lưới ít hơn 5 bàn trong 3 trận còn lại, Barca sẽ trở thành nhà vô địch Liga có số bàn thua ít nhất. Cho tới trước trận đấu với Levante, các thủ môn của Barca mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 19 lần, nghĩa là phải gần 2 trận họ mới để thủng lưới một bàn. Trong quá khứ, thành tích phòng ngự tốt nhất của một nhà vô địch là chỉ để thua 24 bàn, và chủ nhân của kỷ lục ấy không ai khác chính là Barca của Guardiola ở mùa trước.

Người được hưởng lợi nhiều nhất từ thành tích phòng ngự xuất sắc này của Barca là thủ thành Victor Valdes. Nếu tính về số pha cứu thua, anh không hề vượt trội những người đồng nghiệp khác (so với Casillas, số pha cứu thua của Valdes ở mùa này chỉ bằng 3/4, 119 so với 161). Nhưng Valdes ấy đang thẳng tiến tới danh hiệu zamora thứ tư trong sự nghiệp. Trong lịch sử Liga, chỉ mới có 3 thủ môn 4 lần đoạt zamora là huyền thoại của Deportivo ở những năm 1940 Juan Acuna, thủ môn đầu bạc Santi Canizares (trong màu áo Celta và Valencia), người còn lại là huyền thoại Antoni Ramallets của chính Barca. Ramallets còn có thêm một zamora nữa, và do đó ông đang độc chiếm ngôi đầu trên "bảng phong thần".

Barca là một chỉnh thể hoàn hảo- Ảnh Getty
Nghe có vẻ hơi nghịch tai khi một đội bóng luôn có ít nhất 7 cầu thủ xuất hiện thường xuyên bên phần sân của đối phương lại hai năm liền là đội bóng có số bàn thua ít nhất. Càng kỳ lạ hơn khi Barca mùa này thường xuyên phải ra sân trong tình trạng thiếu trên hụt dưới ở hàng thủ. Puyol từng phải nghỉ dài hạn, Milito hay chấn thương vặt và không được tin tưởng, Adriano hòa nhập muộn, Maxwell cũng hay chấn thương, cuối mùa lại có thêm vụ Abidal bị u gan, tính ra, cả hàng phòng ngự chỉ có Alves và Pique là thường xuyên có mặt trên sân. Nhưng thực tế, những ai đã theo sát Barca, hiểu rõ cách vận hành của họ, đều không thấy có gì kỳ lạ hay nghịch lý trong chuyện này.

Một lý giải đơn giản nhất là với khả năng kiểm soát bóng siêu việt của Barca (hơn 170 trận dưới thời Pep chưa trận nào kiểm soát bóng kém đối thủ), đối phương sẽ không có nhiều cơ hội chạm bóng, mà không có nhiều cơ hội chạm bóng, cũng có nghĩa là không có nhiều cơ hội tổ chức tấn công về phía Barca. Đã thế, trong những lần hiếm hoi có bóng, họ lại thường không có đủ người, cũng như "tư thế" thuận lợi nhất, để tổ chức một pha phản công cho… "ra trò". Kết quả là hàng hậu vệ Barca, bằng cách đón lõng ở phía sau hàng tiền vệ, dễ dàng hóa giải những pha tấn công manh mún ấy. Trong trường hợp tệ nhất, lại tới lượt phản xạ xuất sắc của Valdes lên tiếng.

Một đặc trưng nữa trong cách chơi của Barca khiến hàng thủ họ thường không phải làm việc nhiều là các cầu thủ phía trên luôn tích cực săn bóng ngay sau khi để mất. Cách phòng ngự theo kiểu bố ráp này đã được nói tới từ rất lâu, khi Pep mới lên nắm quyền ở Barca, nhưng có vẻ như tới mùa này thì nó đã đạt tới giai đoạn "đỉnh cao". Thống kê cho thấy từ đầu mùa này, bộ ngũ tấn công Messi, Villa, Pedro, Xavi và Iniesta của Barca đã có tới 425 lần đoạt bóng thành công. Để tiện so sánh, hãy nhìn sang Real Madrid. Ở đó, tổng số lần đoạt bóng của bảy cầu thủ tấn công là Di Maria, Cristiano Ronaldo, Oezil, Higuain, Benzema, Adebayor và Kaka chỉ là 272 lần, tức chỉ bằng hơn một nửa…

Công hay, thủ tốt, giữ bóng giỏi, đoạt bóng siêu, không có gì là quá lời khi gọi Barca là một chỉnh thể hoàn hảo. Một chỉnh thể như thế, nếu có thâu tóm hết mọi danh hiệu, thì cũng chẳng có gì là không tốt cho bóng đá.

V.C



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm