Puyol dính chấn thương, hàng thủ Barca điêu đứng

30/12/2010 16:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Với chấn thương trong trận giao hữu mới đây giữa đội tuyển xứ Catalunya với Honduras, trung vệ Carles Puyol sẽ phải nghỉ thi đấu từ 7 đến 10 ngày.

Puyol (trái) và Pique, cặp trung vệ chính thức của Barca - Ảnh Mundo Deportivo
Barca đã trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Giáng sinh hôm thứ Tư vừa qua nhưng trong buổi tập đầu tiên sau một tuần nghỉ ngơi trung vệ kiêm thủ quân của đội bóng Puyol phải vắng mặt vì chấn thương. Theo kết luận của các bác sỹ, Puyol sẽ phải nghỉ thi đấu từ 7 đến 10 ngày sau khi dính chấn thương gân khoeo ở chân phải trong trận giao hữu giữa đội tuyển xứ Catalunya với Honduras vừa qua, trận đấu mà đội bóng do Johan Cruyff dẫn dắt đã đánh bại đối thủ 4-0.


Như vậy, trung vệ người Tây Ban Nha sẽ không thể tham dự hai trận đấu sắp tới của Barca với Levante tại Liga (2/1/2011) và Athletic Bilbao tại lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà vua (5/1). Thậm chí, Puyol còn có thể vắng mặt cả trong chuyến làm khách trước Deportivo ở vòng 18 La Liga vào ngày 9/1.

Như vậy, Barca sẽ bước vào trận đấu đầu tiên trong năm 2011 với Levante mà không có cặp trung vệ chính thức của mình bởi ngoài chấn thương của Puyol, Gerard Pique cũng không thể ra sân do bị treo giò. Tệ hơn, Barca còn có thể mất nốt cả trung vệ duy nhất còn lại ở đội một là Gaby Milito khi cầu thủ người Argentina chưa hoàn toàn bình phục chấn thương trong trận lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà vua với Ceuta. Do đó, trong trận gặp Levante sắp tới, HLV Pep Guardiola chắc chắn sẽ phải đau đầu với bài toán hàng thủ khi ông mất cả 3 trung vệ ở đội hình một.

Để thay thế 3 cầu thủ này, Guardiola sẽ phải kéo Eric Abidal từ cánh trái xuống trung tâm hàng thủ và đôn trung vệ trẻ Andreu Fontas từ Barca B lên đội hình một. May cho Guardiola là Abidal có khả năng đá trung vệ và luôn hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi phải đóng thế trong khi Fontas cũng trưởng thành rất nhanh để gánh vác trọng trách. Ngoài Fontas, HLV Guardiola cũng có thể đặt niềm tin vào tài năng trẻ Marc Bartra, một trung vệ trẻ đầy triển vọng khác của lò La Masia. May cho Guardiola là Levante không phải đối thủ xứng tầm với Barca và hiện đang ở vị trí thứ 16 trên BXH.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm