Diego Costa vẫn mơ mộng dù ra mắt thất vọng

06/03/2014 13:32 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Tây Ban Nha thắng Italy 1-0 nhưng tân binh Diego Costa đã ra mắt khá thất vọng.

Diego Costa được HLV Vicente del Bosque xếp đá tiền đạo cắm sở trường và được chơi đủ 90 phút nhưng nhìn chung anh khá lạc lõng trên hàng công đội chủ nhà. Các thống kê cho thấy Costa có 4 cú dứt điểm về phía khung thành tuyển Italy, nhưng không có cú dứt điểm nào chính xác.

Hình ảnh tiêu biểu của Costa trận này là các lần đón bóng bất thành vì bị trung vệ tuyển Italy can thiệp. Không dưới hai lần, trung vệ Paletta cướp bóng ngay trước mũi giày Costa. Các pha bóng đó cho thấy Costa chưa bắt nhịp được với lối chơi toàn đội. Các vệ tinh xung quanh anh buộc phải đá rất nhanh để phá vỡ hàng thủ rất đông của tuyển Italy, nhưng Costa thì có phần tương phản, khi không đủ thính nhạy để chọn vị trí, dứt điểm ghi bàn. Bàn thắng của tuyển Tây Ban Nha do Pedro ghi, và đó là tình huống tiền đạo của Atletico Madrid... đứng nhìn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Del Bosque vẫn tỏ ra hài lòng với Costa và đề nghị hãy kiên nhẫn với anh: "Chúng tôi hạnh phúc", ông Del Bosque nói. "Cậu ấy đã hòa nhập bình thường với cả đội. Cậu ấy làm việc chăm chỉ và vẫn thể hiện được các phẩm chất như toàn bộ quãng thời gian đã qua của mùa giải... Nếu có sự thoải mái trên sân, cậu ấy sẽ mang lại nhiều thứ cho đội tuyển".

Costa và Ramos như... anh em.

Costa và Ramos như... anh em.

Costa cũng nói về màn ra mắt của mình: "Tôi hạnh phúc vì được ra mắt đội tuyển nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng. HLV đã cho tôi sự tự tin và tôi sẽ cố gắng cống hiến cho Atletico để được chọn vào đội tuyển. Được là một phần của đội tuyển thật không dễ, nhưng ai cũng biết tôi có thể cống hiến nhiều hơn nữa và tôi sẽ tiếp tục làm việc để cống hiến những điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ sớm có sự tự tin cao nhất".

"Mọi người đã đối xử với tôi rất tốt và tôi đã không còn lo lắng với trận đấu đầu tiên này nữa, và gia đình tôi cũng rất háo hức chờ đợi bàn thắng của tôi nhưng tiếc là tôi không thể ghi bàn..."

Về Sergio Ramos: "Chúng tôi có quan hệ tốt và chúng tôi giống như anh em vậy".

"Tôi sẽ tiếp tục làm việc và sẽ đợi quyết định của HLV. Ông ấy là người quyết định công việc ở đội tuyển, không phải tôi", Costa kết luận.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm