Diego Costa: Chân sút số 1 Liga đã sẵn sàng bơi ra biển lớn

22/10/2013 12:02 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đang dẫn đầu danh sách phá lưới Liga với 10 bàn, nhưng phải tới đêm nay, Diego Costa mới có cơ hội ra mắt ở Champions League. Đã bùng nổ ở Liga, liệu Costa có làm được điều tương tự ở giải đấu danh giá nhất châu Âu?

Người hâm mộ Atletico đã có một phen hốt hoảng khi thấy Costa rời bệnh viện Fremap ở Madrid bằng nạng, hệ quả của chấn thương gặp phải trong trận thua Espanyol. Tuy vậy, chân sút hay nhất của họ chỉ gặp vấn đề nhỏ ở mắt cá chân phải và đã sẵn sàng cho cuộc chạm trán với Austria Vienna.

Hơn cả Messi lẫn Ronaldo

Diego Costa đã không thể dự 2 lượt trận đầu tiên của Atletico ở vòng bảng Champions League mùa này vì bị treo giò. Dù đội bóng của Diego Simeone vẫn thắng cả hai (3-1 trước Zenit và 2-1 trước Porto), nhưng màn trình diễn của họ không được thuyết phục như ở Liga, với Costa trong đội hình.

Đã tỏa sáng ở Liga, Costa sẽ chinh phục nốt Champions League?

Sau 9 trận ở Liga mùa này, Costa đã ghi tới 10 bàn, chiếm gần một nửa số bàn thắng của Atletico (21 bàn). Không phải Leo Messi hay Cristiano Ronaldo (cả hai đều có 8 bàn), Costa mới là chân sút số 1 Liga vào thời điểm này. Nên nhớ, đá phía sau Costa là một tập thể “bình dân” với các “công nhân” đá bóng chứ không hào nhoáng như của Real hay Barca, do đó, 10 bàn thắng của anh cho tới lúc này thực sự là một kỳ tích.

Bạn đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của Costa. Tiền đạo có hai quốc tịch Tây Ban Nha và Brazil sở hữu thân hình cồng kềnh nhưng anh lại xử lý bóng rất mềm mại và ưa thích những pha đi bóng qua người hậu vệ đối phương. Đó là lý do tại sao Brazil và Tây Ban Nha đang cố gắng giành giật Costa, cho dù hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2014 hiện không thiếu tiền đạo.

Nhưng cần kiểm chứng ở Champions League

Không ít chân sút chơi cực hay ở trong nước nhưng lại “tắt ngấm” khi bước ra đấu trường châu lục. Ngay ở trận thua Espanyol tại Liga cuối tuần vừa qua, Costa cũng đã “tịt ngòi” khi bị kèm chặt như hình với bóng và đụng phải hàng thủ chơi cực rắn, mà đây là chiến thuật không hề thiếu ở Champions League.

Nhưng trước một đối thủ không mạnh như Austria Vienna, Costa hứa hẹn sẽ có một màn ra mắt suôn sẻ. Đã sút tung lưới Real Madrid và khiến hàng thủ Barca khốn khổ, chẳng có lý do gì Costa không tiếp tục tỏa sáng ở Champions League, dù đây mới chỉ là vòng bảng. Costa cần một màn trình diễn ấn tượng ở Champions League để được thừa nhận là một trong số những “số 9” hay nhất châu Âu hiện nay, và anh có đủ khả năng để làm được điều đó.

Đối thủ của Atletico đêm nay, Austria Vienna đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng. Họ cũng chỉ thắng 1 trong 9 lần đối đầu với đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Ở lần gặp nhau duy nhất giữa Atletico với Austria Vienna ở đấu trường châu Âu năm 1970, đại diện Tây Ban Nha cũng là đội giành chiến thắng. Do đó, cơ hội để Atletico giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Champions League, một kỳ tích mà họ chưa làm được kể từ mùa 1958-59 tới nay, là rất lớn.

Người hâm mộ Atletico có lẽ chỉ băn khoăn một điều rằng liệu chân sút số 1 của họ có tỏa sáng như ở Liga hay không mà thôi.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Austria Vienna: Lindner, Ortlechner, Leovac, Suttner, Koch, Ramsebner, Simkovic, Mader, Holland, Royer, Hosiner.

Atletico: Courtois, Godin, Alderweireld, Filipe, Juanfran, Garcia, Turan, Gabi, Tiago, Villa, Costa.

Dự đoán: 1-3


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm