"Địch Nhân Kiệt" - phim võ thuật hấp dẫn

12/11/2010 14:17 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Là đạo diễn cựu trào của thể loại phim võ thuật trong nền điện ảnh Hoa ngữ, với các tác phẩm kinh điển như Hoàng Phi Hồng, Đao hay gần đây nhất là Thất Kiếm (2005) nhưng đã từ lâu lắm rồi, Từ Khắc chưa quay trở lại với đề tài quen thuộc của mình. 2 tác phẩm gần đây nhất của ông, gồm All About Women (hài), Mission (kinh dị) đều bị chê tơi bời về chất lượng. Chính vì vậy khi Từ Khắc bắt tay thực hiện Địch Nhân Kiệt: Bí ẩn ngọn lửa ma, các fan của dòng phim võ thuật đã tỏ ra vô cùng hào hứng.

Để chuẩn bị cho lễ đăng cơ, Võ Tắc Thiên cho xây một tượng phật khổng lồ, với khuôn mặt lấy hình mẫu từ chính bản thân. Trong quá trình xây dựng, công trình gặp không ít sự cố. Hàng loạt người bị thiêu cháy giữa ban ngày một cách rùng rợn và bí ẩn. Mục đích của kẻ sát nhân không nằm ngoài việc hạ bệ Võ Tắc Thiên... Không còn cách nào khác, bà quyết định thả vị quan trung thành Địch Nhân Kiệt, người đã bị bắt 8 năm trước do phản đối Võ Tắc Thiên lên ngôi. Cuộc điều tra đưa Địch Nhân Kiệt đi từ tòa Phật pháp khổng lồ, chiến đấu trong Chợ quỷ kỳ bí, khám phá Vô cực quan huyền ảo, ẩn chứa những điều siêu nhiên... Kịch bản của bộ phim được viết rất chặt chẽ, cốt truyện liên tục mở ra nhiều hướng mới, số phận cũng như tính cách các nhân vật cũng để lại ấn tượng đậm nét cho người xem.

Nói đến phong cách của Từ Khắc, không thể không nói đến binh khí được sử dụng trong phim. Thông qua vũ khí, Từ Khắc nói lên tính cách của nhân vật đang sở hữu. Cây côn màu đen do Địch Nhân Kiệt sử dụng, cây roi của Uyển Nhi, chiếc rìu hai lưỡi của Đông Lai đều là những thứ vũ khí thuộc hàng thượng phẩm.

Hoàng Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm