05/02/2016 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Người viết có dịp quay trở lại Thái Lan, xem thứ bóng đá của họ và chiêm ngưỡng cách họ làm bóng đá chuyên nghiệp, cách xây dựng hệ thống các ĐTQG. Còn lần trước là đến Rajamangala chứng kiến ĐT Việt Nam đả bại Thái Lan 2-1, trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, giải đấu đánh dấu sự sụp đổ của ông lớn trong làng bóng đá Đông Nam Á.
Áo vàng, áo đỏ và IS
Cuối năm 2008, để tìm đường qua Phuket, Thái Lan, thông tin về vòng bảng AFF Cup là rất khó khăn, khi phe áo đỏ và áo vàng đấu đá nhau, cô lập các sân bay quốc tế như Suvarnabhumi và Don Mueang. Chúng tôi phải đi đường vòng, hoặc quá cảnh ở Changi (Singapore), một số khác bay qua Kuala Lumpur, rồi mới đến được dải đất hẹp Phuket, ở miền Nam Thái Lan, gần điểm tiếp giáp với Malaysia. Mọi chuyện chỉ được vãn hồi vào trung tuần tháng 12/2008, khi chúng tôi trở lại Bangkok cho trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan.
Bận vừa rồi, để thực hiện các loạt bài về bóng đá Thái Lan, xem sự khác biệt lớn đến đâu khi họ liên tục đả bại chúng ta, tôi quyết định qua Thái một lần nữa. Thời điểm này, ĐT U23 Thái Lan chưa tập trung chuẩn bị VCK U23 châu Á (Qatar, tháng 1/2016), như Việt Nam, mà còn phải đợi đến sau khi giải Thai – Premier League kết thúc (13/12). Và thế, chúng tôi có điều kiện đi xem các trận đấu ở giải bóng đá cao nhất đất nước của những nụ cười, có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều cầu thủ ngôi sao, từ Datsakorn Thonglao đến “Messi Thái” Chanathip…
Nhưng, IS lại đe doạ an ninh Thái Lan và chúng tôi thực sự rất lo lắng. Báo chí Thái khẳng định, có đến 10 phần tử khủng bố cực đoan thuộc nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã nhập cảnh Thái Lan từ tháng 10/2015, 2 trong số đó ở Phuket, 4 kẻ ở Pattaya, 2 ở Bangkok và 2 còn lại ở đâu… không rõ. Một thoáng do dự, chúng tôi phải chuyển khách sạn liên tục, giữa Bangkok và Chonburi, tỉnh lị thuộc miền duyên hải, cách thủ đô Thái Lan chừng 1 giờ xe chạy. Cũng là dịp để trải nghiệm, tiếp xúc với đất nước và con người Thái Lan, đương nhiên cả bóng đá.
Thai League được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp
Hai thời điểm khác nhau, hoàn cảnh lịch sử đương nhiên cũng khác nhau. Cách đây 7 – 8 năm, bóng đá Thái Lan bắt đầu giai đoạn cực suy, sau các trận chung kết với ĐT Việt Nam. Nhưng bằng với sự đầu tư bài bản, 3 – 4 năm gần đây, bóng đá Thái đã vươn lên mạnh mẽ, bất kể những bất ổn về chính trị, từ vụ đánh bom ngôi đền của các phần tử khủng bố, đến việc IS đe doạ. Người Thái Lan vẫn thế, rất dễ mến và gần gũi, song rõ ràng an ninh ở các cảng hàng không quốc tế như Suvarnabhumi đã được thắt chặt hơn rất nhiều. Một vài du khách đã bị làm khó.
Thai –League, phiên bản của EPL Premier League
Tận dụng đủ một tuần quý báu, chúng tôi quyết định đến Rajamangala để xem một trận đấu Cup (bán kết FA Cup) giữa thế lực mới nổi SCG Muangthong United (MTU) và Quân đội Hoàng gia Thái Lan (Royal Thai Army United). Nhưng phải đợi đến khi tạt qua tỉnh Nonthaburi sát bên Bangkok, được tận mắt chứng kiến công trình bóng đá đồ sộ và cực kỳ chuyên nghiệp của SCG Muangthong United, trong trận đấu gần áp chót Thai – Premier League với BEC Tero Sasana, mới thấy sự khác biệt với Việt Nam, với V-League của chúng ta là quá lớn.
Tất cả các công đoạn làm bóng đá chuyên nghiệp của MTU…, gần như phiên bản của M.U ở xứ sương mù, từ các khán đài luôn động, đến đường hầm dẫn ra sân, khu bán đồ lưu niệm, fans zone… và đương nhiên cả chất lượng một trận đấu giữa 2 thế lực cũ (BEC Tero) và mới (MTU). Có đến 11 tuyển thủ U23 Thái Lan thi thố dưới sân, từ “Messi Thái” Chanathip Songkrasin, đến Sarach Yooyen, Thitiphan, Kasidech, Tristan Do, Adison…. Họ nhảy múa với trái bóng và cùng với bầu không khí lễ hội trên các khán đài, khung cảnh tưởng chỉ được thấy ở trời Âu.
Người Thái vốn khiêm tốn, rất hiếm khi tự nhận về mình, nhưng chúng tôi cảm nhận, Thai – Premier League đã ở một đẳng cấp khác, đẳng cấp châu lục rồi và bóng đá của họ cũng thế!
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa Xuân Bính Thân
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất