Đi chùa Hà về, chàng giám đốc điển trai nên duyên với vợ xinh như búp bê, hôn nhân thăng hoa, viên mãn

03/05/2023 11:03 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Với Phúc Thắng - Minh Phương, chùa Hà là chứng nhân giúp vợ chồng anh "nối lại tình xưa".

Chàng giám đốc cưới vợ xinh xắn như búp bê, nhảy cực giỏi

Gần 5 năm trước, Minh Phương (SN 1999) gặp Phúc Thắng (SN 1991) - ông chủ một trung tâm dạy nhảy ở Hà Nội trong một lần đi cafe cùng bạn bè. Khi đó Phương vẫn đang học cấp III, chuẩn bị ôn thi lên đại học. Thấy cô bé có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, cùng đam mê vũ đạo, Thắng rất ấn tượng. Song cả hai chỉ dừng lại mối quan hệ bạn bè quen biết. Bẵng đi một thời gian, khi Phương tốt nghiệp, cô đến trung tâm dạy nhảy của Thắng xin làm giáo viên và tình cờ gặp anh lần thứ hai. 

"Khi đăng ký vào casting trung tâm, chồng mình đã trở thành sếp của mình hồi đó. Mình biết anh là dancer của một nhóm hiphop nên rất ấn tượng vì anh khá đẹp trai", Phương nói. 

Minh Phương và Phúc Thắng đều có chung đam mê vũ đạo

Nhận Phương vào làm việc, Thắng thấy cô là một người nghiêm túc, chăm chỉ, cầu tiến. Qua vài lần tiếp xúc, cả hai dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. 

"Bọn mình có một khoảng thời gian khá 'lằng nhằng'. Nhưng sau đấy hai đứa nhận ra chưa đủ tình cảm để tiến sâu hơn nên dừng lại. Quyết định đó không được vui vẻ cho lắm vì cảm giác gần như thất tình vậy, một mối tình chưa đi đến đích làm bản thân thấy bứt rứt", Phương đồng ý chia tay một khoảng thời gian để cả hai tập trung vào công việc.

Một ngày đẹp trời giáp Tết, Thắng bỗng chột dạ nhớ tới Phương nên rủ cô đi lễ chùa Hà. “Tự dưng có cảm giác muốn gặp cô bé này nên rủ đi lễ chùa. Cả hai nhận ra vẫn dành cho nhau nhiều cảm xúc nên lại quay lại”, Thắng nói. 

Sau buổi đi lễ chùa định mệnh, Thắng và Phương “nối lại tình xưa". Hẹn hò được khoảng nửa năm, cả hai tổ chức đám cưới. 

Đi chùa Hà về, chàng giám đốc điển trai nên duyên với vợ xinh như búp bê, sự nghiệp lẫn hôn nhân thăng hoa, viên mãn - Ảnh 2.

Sau lần đi lễ chùa Hà, cả hai cho nhau thêm cơ hội

Đi chùa Hà về, chàng giám đốc điển trai nên duyên với vợ xinh như búp bê, sự nghiệp lẫn hôn nhân thăng hoa, viên mãn - Ảnh 3.

Phương hiện đang làm vũ công, giáo viên dạy nhảy ở Hà Nội

Màn cầu hôn lãng mạn, bất lực khi biết vợ… mang bầu 

Nhớ về màn cầu hôn lãng mạn, Phương vẫn rưng rưng xúc động. Nữ dancer kể, ngày hôm đó vốn dĩ là sinh nhật cô, cũng là ngày cả hai vợ chồng định đi thuê căn hộ để ở. Để tạo bất ngờ, Thắng thuê liền 2 căn ở sát nhau, dẫn Phương vào căn hộ không được đẹp cho lắm. 

Cô gái trẻ khá thất vọng và hụt hẫng khi bước vào. Còn Thắng vẫn im lặng, đưa Phương đi ăn để “xí xoá". Cùng lúc đó, một số anh em bạn bè đã bí mật trang trí nến, hoa, pháo bông… ở căn hộ còn lại. 

Lúc về tới nơi, Thắng quỳ xuống trước mặt Phương và hỏi liền 3 câu: “Em có đồng ý làm mẹ của các con anh không? Em có đồng ý làm con của bố mẹ anh không? Em có đồng ý khi về già sẽ làm công chúa của anh không?”. Phương vỡ oà trong niềm hạnh phúc và gật đầu đeo nhẫn. 

Con gái đầu lòng giúp hai vợ chồng Phương trưởng thành hơn

Cuộc sống sau hôn nhân của cả hai vợ chồng son không có quá nhiều khó khăn. Phương và Thắng ở nhà của bố mẹ chồng, được ông bà lo cơm nước, ăn uống đầy đủ. Song vì khi đó dịch Covid-19 bùng phát, công việc của cả hai bị ảnh hưởng nặng nề, kinh tế cạn kiệt. Có những đêm nhìn Thắng thức trắng, ngồi trên bàn làm việc, Phương xót xa. 

“Mình biết anh rất nhiều áp lực, nhiều đêm thức trắng, da dẻ sạm đi, người gầy tọp, yếu ớt. Kinh tế đã khó khăn thì chớ, mình lại đang mang bầu. Bọn mình ôm nhau khóc vì bất lực”, Phương nói. Thế nhưng, “con cái là lộc trời cho” nên cả hai đã gạt bỏ mọi suy nghĩ không vui và lên tinh thần với vai trò làm bố, làm mẹ. 

Đi chùa Hà về, chàng giám đốc điển trai nên duyên với vợ xinh như búp bê, sự nghiệp lẫn hôn nhân thăng hoa, viên mãn - Ảnh 5.

Cuộc sống hôn nhân nhiều màu sắc

Đi chùa Hà về, chàng giám đốc điển trai nên duyên với vợ xinh như búp bê, sự nghiệp lẫn hôn nhân thăng hoa, viên mãn - Ảnh 6.

Thắng và Phương hài lòng với cuộc sống hiện tại

Sau khi có con gái đầu lòng, Thắng ra dáng là người đàn ông của gia đình, luôn cố gắng vươn lên và đặc biệt luôn san sẻ công việc nhà, tận tâm chăm sóc vợ con.

Song Phương cũng “bóc phốt" Thắng có nhiều tật xấu mà khi về ở chung mới nhận ra, ví dụ như thích ngoáy mũi, ngáy ngủ và tính “càm ràm” như ông già. 

“Đang đi trên đường anh rất hay bình luận, nói đi nói lại. Như mình thì mình không quan tâm, nhưng anh cứ phải can thiệp, chẳng quan tâm có ai đang nghe hay đáp lại hay không", Phương kể. 

Còn Thắng, anh “tố” vợ nóng tính, hay vứt đồ đạc lung tung trong nhà và rất mê các idol Hàn Quốc. Thấy vợ bật các clip “sáu múi" lên rồi xuýt xoa, Thắng đều nổi cơn ghen thầm. Song anh lại không quá gay gắt với những tật xấu này mà chỉ mong vợ luôn vui vẻ, luôn là chính mình để phát triển bản thân tốt hơn. 

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV

Thuỷ Tiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm