Deschamps trông chờ "cú sốc" trước Man United

22/02/2011 06:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - HLV Didier Deschamps của Marseille thừa nhận đội bóng của ông hoàn toàn có thể mang tới những bất ngờ cho Manchester United trong trận đấu lượt đi ở vòng 1/8 Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày 24/2 (giờ VN) tới đây.

Sau khi vượt qua vòng đấu bảng với ngôi nhì bảng, lá thăm may rủi đã khiến Marseille chạm trán Man United, một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch Champions League mùa này. So với đại diện của nước Anh, đội bóng thành phố cảng nước Pháp thua kém hơn về mặt lực lượng cũng như phong độ hiện tại. Tuy nhiên, với một người lạc quan như Deschamps, ông vẫn tin vào một bất ngờ có thể xảy ra trong trận chiến tại Velodrome.

Deschamps tự tin vào cơ hội gây bất ngờ trước M.U- Ảnh Getty

"Tôi tin chúng tôi có thể đánh bại và loại Man United ngay ở vòng 1/8. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn bởi họ là một đội bóng không dễ bị đánh bại. Man United phòng ngự rất tốt và luôn có những nhân tố biết tạo ra sự khác biệt", tờ The Sun (Anh) dẫn lời của HLV người Pháp.

Khi được hỏi là liệu Man United có nên e ngại Marseille trong trận đấu này, Deschamps cười lớn: "Sẽ tốt hơn nếu họ không e ngại. Man United tới đây với mục đích để tìm kiếm lợi thế cho trận lượt về. Họ sẽ trình diễn những gì tốt nhất của mình. Nếu Man United vượt qua Marseille, đó sẽ là một chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng nếu như điều ngược lại xảy ra, chúng tôi sẽ làm nên kì tích".

Trong sự nghiệp HLV của mình, Deschamps đã từng dẫn dắt Monaco lọt tới trận chung kết Champions League mùa giải 2003/04 (thua Porto của Jose Mourinho trong trận đấu cuối cùng). Để có được thành tích ấy, Monaco đã vượt qua cả Chelsea lẫn Real Madrid trong những vòng loại trực tiếp." Năm đó, Monaco đã thắng Chelsea lẫn Real Madrid trong những trận đấu mà không ai nghĩ chúng tôi có cơ hội", nhà cầm quân này tự hào nhớ lại.

Cũng trong cuộc nói chuyện này, Deschamps đã tiết lộ rằng ông đã từng rất nhiều lần từ chối lời mời của BHL Liverpool về việc về làm việc ở sân Anfield trong mùa hè năm 2010."Đó không chỉ là một lần, tôi đã rất nhiều lần nhận được những lời đề nghị. Có thể bạn không tin, nhưng Liverpool đã muốn tối trở thành HLV của đội bóng. Dẫu vậy, tôi đã cam kết ở lại. Hợp đồng với Marseille còn một năm nữa và tôi muốn mình muốn giữ đúng lời hứa với BLĐ, các CĐV, cũng như các cầu thủ."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm