2h45 ngày 24/02 Inter Milan- Bayern Munich: Chờ một cuộc "báo thù"

22/02/2011 19:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần)- Hẳn Bayern Munich vẫn chưa thể quên được trận chung kết Champions League với Inter Milan mùa giải vừa qua tại Madrid. Thất bại 0-2 trên sân Santiago Bernabeu khiến Bayern bỏ lỡ cơ hội đăng quang lần thứ năm ở đấu trường Cúp C1/Champions League và giúp Inter giải cơn khát danh hiệu vốn đã kéo dài suốt 45 năm qua tại mặt trận danh giá này. Vì còn quá nhiều duyên nợ với nhau, số phận đã đưa Bayern gặp lại Inter ở vòng 1/8 Champions League mùa giải này.

Gánh nặng của Leonardo

Trên thánh địa Santiago Bernabeu của Real Madrid - đội bóng đang giữ kỷ lục 9 lần vô đich Cúp C1/Champions League, cú đúp của tiền đạo người Argentina, Diego Milito, đã khiến cổ động viên Bayern chết lặng còn những người hâm mộ Inter thì mở hội. Dưới sân cỏ, huấn luyện viên Jose Mourinho, với chiếc quần thủng đáy, vô tư ăn mừng cùng các học trò. Trước trận đấu, cả Jose Mourinho của Inter lẫn Louis van Gaal của Bayern đều có cơ hội bắt kịp thành tích của 2 huyền thoại Ernst Happel và Ottmar Hitzfeld - những người đã từng giành chức vô địch Cúp C1/Champions League với 2 đội bóng khác nhau. Sau trận đấu, Mourinho nở nụ cười chiến thắng còn Van Gaal thở dài thất vọng.

9 tháng sau trận chung kết tại Madrid, mọi thứ ở Inter lẫn Bayern đã thay đổi khá nhiều, đặc biệt từ phía đội đương kim vô địch Champions League. Huấn luyện viên Mourinho đến với Real Madrid, băng ghế chỉ đạo ở Inter được trao lại cho Rafael Benitez, một chuyên giá đá cúp thực thụ. Tuy nhiên, chiến thắng ở giải vô địch thế giới các câu lạc bộ không giúp nhà cầm quân người Tây Ban Nha giữ được ghế, Inter đã sa thải Benitez để mở đường cho Leonardo, cựu huấn luyện viên của đội bóng kình địch AC Milan, lên nắm quyền. Gần như ngay lập tức chiến lược gia người Brazil này đã mang đến sự thay đổi lớn lao cho Inter, với những trận thắng liên tiếp ở Serie A bằng lối chơi tấn công đẹp mắt, tới mức mạo hiểm.

Chấn thương cũng là vấn đề mới mà Inter, của Benitez rồi của Leonardo, phải đối mặt. Sau một thời gian dài vắng bóng, Diego Milito và Wesley Sneijder đã trở lại. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina, tác giả của cú đúp vào lưới Bayern mùa trước, lại tái phát chấn thương và không thể góp mặt ở cuộc tái đấu giữa 2 đội tại vòng 1/8. Tiền vệ người Hà Lan, bộ óc trong lối chơi của Inter, cũng ít nhiều không còn là chính mình so với thời điểm World Cup 2010 trở về trước. Rõ ràng, sau khi đã lên đến đỉnh cao với một loạt danh hiệu, từ Champions League, Serie A, Cúp Quốc gia cho đến chức vô địch thế giới các câu lạc bộ, Inter không tránh được vòng xoáy nghiệt ngã của số phận.

Cú đúp của Diego Milito giúp Inter vượt qua Bayern ở trận chung kết Champions League mùa trước- Ảnh Getty
Những tên cướp siêu hạng

Sự sa sút đồng loạt gần như là quy luật tất yếu trong bóng đá và Inter, cũng như Barcelona hay những đội bóng khác trước đây, chẳng thể là ngoại lệ. Bản thân Bayern, kẻ đã bại trận dưới tay Inter, cũng trượt dốc dù đội bóng Đức vẫn giữ nguyên lực lượng so với mùa giải trước. Tuy thua trong trận chung kết Champions League nhưng với chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia, Bayern cũng đã gần như lên đến đỉnh cao nhất mà họ có thể đạt được. Ngay sau mùa giải đầy vinh quang ấy là một sự thoái trào, xuất phát từ động lực thi đấu của các cầu thủ cũng như chấn thương của khá nhiều trụ cột. Bayern đã mất Arjen Robben nguyên nửa mùa giải và vắng Franck Ribery một thời gian khá dài. Việc bộ đôi “Robbery” không thể thi đấu đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của Bayern, mà việc họ ngụp lặn trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu vô địch ở Bundesliga là bằng chứng rõ ràng nhất.

Thật may cho Bayern, và đáng ngại cho Inter, là Robben và Ribery đã kịp thời trở lại trước trận tái đấu giữa 2 đội tại vòng 1/8 Champions League. Cuối tuần qua, “Robbery” đã lần đầu tiên ra sân cùng nhau ở mùa giải này và gần như ngay lập tức, họ tỏa sáng, trở thành những tên cướp siêu hạng trên sân cỏ. Ribery đóng góp 2 đường chuyền quyết định trong khi Robben có tới 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, giúp Bayern vượt qua Hoffenheim với tỷ số 4-0 ở Bundesliga. Rõ ràng, đó là một sự khởi động không thể hoàn hảo hơn cho cuộc chiến với Inter ở Champions League vào giữa tuần tới. Ngược lại, Inter vừa để thua Juventus trong trận derby Italia và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng AC Milan ở Serie A. Tuần trăng mật của Leonardo ở Inter đã kết thúc và đội bóng đương kim vô địch Champions League đang phải đối mặt với khá nhiều vấn đề, trong đó có chấn thương của một số trụ cột.

Inter vượt trội hơn Bayern ở mùa giải trước nhờ có huấn luyện viên Mourinho cùng dàn cầu thủ xuất sắc. Nhưng sự thay đổi trong thời gian qua khiến chất lượng của Inter bị giảm sút và mang đến sự cân bằng hơn trong tương quan so sánh với Bayern. Điều đó có nghĩa là, ở trận lượt đi cũng như lượt về vòng 1/8 Champions League sắp tới, khán giả có hy vọng được chứng kiến những cuộc so tài cân sức, đặc biệt hấp dẫn khi cả 2 đội bóng đều theo đuổi lối chơi tấn công. “Báo thù không phải là mục tiêu đáng để nuôi dưỡng”, huấn luyện viên Joachim Loew đã nói như vậy trước trận Đức tái đấu với Tây Ban Nha, đội mà “Die Mannschaft” đã thất bại ở chung kết EURO 2008, tại bán kết World Cup 2010. Người Đức vốn không có thói quen nhìn lại quá khứ, nhưng khi Bayern gặp lại Inter, không thể không nhắc đến từ “báo thù”.

Nếu báo thù thành công trước Inter thì chẳng qua đó cũng chỉ là một bước đệm để Bayern hướng đến chức vô địch Champions League ở mùa giải này, danh hiệu mà họ đã chờ đợi tròn 10 năm qua. Ngược lại, Inter sẽ xát thêm muối vào vết thương còn chưa khép miệng của Bayern, nếu họ lại vượt qua đội bóng Đức trên con đường bảo vệ danh hiệu ở đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu.

Đông Hà

Inter đã có trong tay 3 chức vô địch Cúp C1/Champions League, trong khi số danh hiệu của Bayern ở đấu trường này là 4. Inter đã 5 lần lọt vào đến trận chung kết, thắng 3 và thua 2 còn Bayern đá tới 8 trận chung kết nhưng chỉ thắng 4 và thua 4.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm