Van Bommel: Át chủ bài của Van Marwijk

08/07/2010 10:53 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Vào cuối trận bán kết đầy kịch tính trước Uruguay, tiền vệ phòng ngự của Hà Lan Mark van Bommell đã hôn vào camera truyền hình và vẫy tay với các khán giả trên khán đài. Trong cả buổi tối, đó là thời khắc kích động nhất của Van Bommel.

Đóng vai trò chốt chặn ở hàng tiền vệ trong một đội bóng Hà Lan bị chỉ trích khá nhiều bởi phong cách bảo thủ, Van Bommel có lẽ là cầu thủ quan trọng nhất của kế hoạch thực dụng và vững chắc của HLV Bert van Marwijk. Trong một kỳ World Cup thiếu những khoảnh khắc ngẫu hứng, phong cách của Van Bommel, tiền vệ phòng ngự, người quét dọn, lao công, đã trở thành thời thượng. Hầu hết các HLV ở Nam Phi đều ưu tiên số một cho việc không để thủng lưới, và Van Marwijk cũng không là ngoại lệ.


Van Bommel (trái), át chủ bài của Van Marwijk - Ảnh: Getty
Năm 2006, Italia đã vô địch World Cup ở Đức khi chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong các tình huống bóng sống. Dù cho các CĐV yêu bóng đá đẹp có phàn nàn gì đi nữa, đó là khuynh hướng không thể đảo ngược với bóng đá hiện đại, đặc biệt là ở những giải đấu lớn. Cùng với điều đó, vai trò của các tiền vệ phòng ngự với thành công của những ĐTQG ngày càng trở nên quan trọng, có thể nói rằng không hề thua kém những trung phong cắm.


HLV Argentina Diego Maradona từng tuyên bố rằng Javier Mascherano luôn là cái tên đầu tiên của ông trong danh sách đội hình ra quân. Có thể thấy rằng Van Marwijk cũng chia sẻ quan điểm tương tự về Van Bommel, không chỉ vì tiền vệ này là con rể của ông. Trên trang Twitter, một số CĐV Hà Lan sau trận gặp Brazil đã bày tỏ sự khó chịu với lối chơi quá thiên về thể lực và tẻ nhạt của Van Bommel.


Tuy nhiên, trong khi đôi lúc tiền vệ này có thể quá đà trong các pha vào bóng hay không biết đi bóng qua cả hàng thủ đối phương, thì vai trò của Van Bommel với Hà Lan chắc chắn quan trọng không kém Wesley Sneijder hay Arjen Robben. Đội trưởng của Bayern Munich chuyển tới Đức với giá 6 triệu bảng từ Barcelona 4 năm trước. Nhưng ngày nay, giá của các tiền vệ phòng ngự chất lượng đã cao hơn rất nhiều. Liverpool bỏ ra 18 triệu bảng để có Mascherano trong khi M.U trả Bayern con số tương tự để có Owen Hargreaves. Mới tuần trước thôi, Barcelona đã bán Yaya Toure cho Manchester City với giá 28 triệu bảng.


Nếu dựa trên những gì diễn ra tại World Cup thì quả thật các cầu thủ nói trên xứng đáng với số tiền đó. Những gì Van Bommel làm được trong màu áo da cam có thể không thật sự nổi bật, do anh không đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn, như Robin van Persie, hay kiến tạo, như Sneijder, nhưng những đóng góp thầm lặng của tiền vệ 33 tuổi này đã giúp bộ ba trên hàng công của Hà Lan, Sneijder-Van Persie-Robben, có thể thoải mái chơi bóng và tự tin phát huy hết sức mạnh của họ.


Van Bommel đã bắt đầu trận bán kết gặp Uruguay như khi anh kết thúc trận trước đó với Brazil. Chỉ sau 30 giây, anh đã có pha vào bóng đầy sức mạnh với hậu vệ Mauricio Victorino của đối phương. Rồi vài giây trước khi Gio van Bronckhorts ghi bàn mở tỷ số, Van Bommel đã góp phần vào pha bóng dẫn tới bàn tắng. Sneijder đương nhiên được ghi công là người kiến tạo, nhưng chính Van Bommel đã giành lại bóng từ chân Walter Gargano để khởi đầu cho pha tấn công.


Một số bình luận viên cho rằng pha vào bóng là không đúng luật. Những người khác thậm chí còn cho rằng nó đáng phải ăn thẻ, nhưng đó là phong cách của Van Bommel. Tất nhiên, anh không chỉ có những pha vào bóng quyết liệt. Để làm một tiền vệ trung tâm giỏi, cần phải biết cách đọc trận đấu và chuyền bóng nữa. Cũng đáng đề cập rằng cứ mỗi 6 trận thì Van Bommel lại có một bàn thắng cho Hà Lan. Tối hôm qua, khối lượng công việc của anh đã nhiều thêm khi người đá cặp Demy de Zeeuw được thay bằng cầu thủ có khuynh hướng tấn công hơn, Rafael van der Vaart.


Rốt cuộc thì Hà Lan cũng có thêm một chiến thắng nhờ làm việc cật lực nữa, và Van Bommel đã góp phần không nhỏ, như anh sẽ tiếp tục trong trận chung kết chủ nhật này.


T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm