Tiền đạo Kesley Huỳnh Alves: “Có thể tôi sẽ rời B.BD”

28/08/2010 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Chủ động gọi cho PV TT&VH, Kesley Huỳnh Alves và bà xã Huỳnh Thị Lệ Lộc tỏ ra khá giận dữ với những “thông tin ngoài luồng” (lời Kesley Huỳnh Alves) cho rằng chàng “Ket” đã chủ động làm giá, ra yêu sách với B.BD trong việc đàm phán ký mới hợp đồng (đã hết hạn cuối mùa giải này). Vì thế, Kesley đã sắp xếp buổi hẹn để thực hiện cuộc trao đổi thẳng thắn với TT&VH vào cuối giờ chiều qua, trong một quán café ở trung tâm Sài Gòn.

Ngỡ ngàng và tức giận

* Điều gì khiến anh tức giận và “phải gặp bằng được nhà báo”?

- Đó là khi tôi đọc được những dòng viết về mình, chuyện tôi đưa ra yêu cầu về phí chuyển nhượng 900.000 USD (3 năm) và mức lương 15.000 USD/tháng. Tôi đã liên lạc với Chủ tịch B.BD Nguyễn Minh Sơn trong buổi sáng cùng ngày và ông Sơn khẳng định, ông không nói ra những chuyện ấy. Tôi gọi đây là sự vu khống, bịa đặt, bởi giữa tôi và B.BD chưa có một buổi làm việc nào cho chuyện gia hạn hợp đồng cả.

* Nếu để đính chính thông tin như ý nghĩ của anh, thì có lẽ anh không nên gặp tôi.
Kesley vẫn mong ước một ngày trở lại ĐTVN. Ảnh: VSI
- Ngành nghề nào cũng có những quan điểm nghề nghiệp đặc thù, PV cũng vậy đúng không?! Vợ tôi cũng đã nói điều này cho tôi nghe. Đáng ra, tôi phải gặp bằng được PV đã viết bài báo đó và yêu cầu đưa bằng chứng hay tờ báo của anh ta phải đính chính, xin lỗi tôi. Nhưng vì phải trông con nhỏ và chuẩn bị kế hoạch đưa gia đình về Brazil nghỉ ngơi (vợ chồng Kesley Huỳnh Alves và cậu quý tử sẽ bay về Brazil vào tuần sau-PV), nên tôi không còn nhiều thời gian.

Người ta viết rằng, tôi thậm chí không có được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp?! Nhưng cứ thử hỏi bất cứ cầu thủ nào của B.BD mà xem, họ sẽ nói tôi là người thế nào. Tôi luôn giữ mối quan hệ rất tốt với đồng đội, trên sân cũng như cuộc sống ngoài bóng đá. Tôi đã ghi 14 bàn thắng ở mùa giải này và thực hiện rất nhiều những đường chuyền thành bàn. Tuy nhiên, tiền đạo phải “thở” bằng bàn thắng và việc tôi có đôi khi ích kỷ, cũng là lẽ bình thường. Không nên quy kết theo cách đó, bởi nó không đúng với sự thật và rõ ràng nó bất lợi cho tôi. Tôi cảm thấy rất thất vọng.

* Vậy bản chất vấn đề ở đây là gì? Ý tôi là hợp đồng giữa anh và B.BD, cũng như những ý định tiếp theo ấy?

- Tôi vẫn đang chờ đợi những động thái của họ, nhưng tôi e rằng khả năng ở lại B.BD là rất thấp. Đã có vài đội bóng VN liên hệ với tôi, nhưng tôi chỉ quyết định sau khi trở về từ Brazil.

* Có phải vì anh đưa ra điều kiện qua đáng về tài chính hay đơn thuần là anh không còn cảm thấy hạnh phúc ở B.BD, hoặc nữa là sự xuất hiện của cái tên Leandro?

- Như tôi đã nói với anh lúc đầu, rằng giữa tôi và B.BD chưa có một buổi làm việc chính thức nào cả, nên làm gì có chuyện tôi đưa ra yêu sách?! B.BD là đội bóng mạnh và giàu tham vọng. Tôi hài lòng với những gì mà mình đã có ở đất Thủ. Thậm chí, tôi đã mua nhà ở Bình Dương, để chuẩn bị cho một cuộc sống về lâu về dài. Theo tôi được biết, dù tôi có tiếp tục gắn bó với B.BD hay không thì đội bóng cũng sẽ không có kế hoạch chiêu mộ Leandro. Chính chủ tịch Nguyễn Minh Sơn đã nói với tôi thế. Nếu tôi đi khỏi Thủ Dầu Một, thì đó là tham vọng chinh phục của một cầu thủ chuyên nghiệp. Thế thôi!

* Vậy với ngôi sao như Kesley, thì bao nhiêu là đủ, nếu không phải 900.000 USD/3 năm và mức lương 15.000 USD/tháng?
Kesley (phải) là chân sút hàng đầu V-League từ 5 năm nay. Ảnh: VSI
- Tôi từng chơi bóng ở Brazil và Nhật Bản, cũng đã ăn cơm Việt Nam hơn 5 năm rồi. Tôi còn trụ lại được, chứng tỏ tôi có năng lực, và nó không giống với biểu hiện của ngôi sao. Cũng có người hỏi tôi, nếu phải chọn giữa CLB cho tôi nhiều tiền và 1 đội bóng có khả năng chinh phục danh hiệu, tôi sẽ chọn đội nào?! Khó phân định ranh giới lắm. Tôi cố gắng làm tốt công việc để xứng với số tiền mà họ trả cho mình. Tất nhiên, tôi sẽ không thể tiết lộ chuyện tiền bạc được. Anh thông cảm, đó cũng là “quan điểm nghề nghiệp”. Nó được quy định khá rõ trong những bản hợp đồng.

Tự chủ trong mọi quyết định

* Vợ anh (bà xã Huỳnh Thị Lệ Lộc) có tác động anh trong việc đi - ở không? Có người bảo, bà xã chính là đại diện của anh, trong việc thương thảo hợp đồng?

- Còn có người nói, tôi là cầu thủ của “cò” Mauro nữa chứ (cười). Tôi tự chủ trong mọi quyết định liên quan đến nghề nghiệp và không có đại diện nào cả. Vợ tôi không biết và không quan tâm nhiều đến bóng đá. Cô ấy rất giỏi giang và đủ thông minh để đoán được tâm lý của chồng. Một USD hay 1.000 USD có thêm trong hợp đồng hoặc bảng lương của tôi, Lệ Lộc cũng không biết.

* Cứ tưởng tượng thế này, nếu anh chuyển thi đấu xa nhà (Sài Gòn và Bình Dương), hẳn không người vợ nào cảm thấy thích thú cả?

- Anh hiểu sai rồi?! Tôi có thể đi Đà Nẵng, ra Hà Nội, thậm chí Hải Phòng…, và vợ con tôi sẽ luôn ở bên cạnh. Công việc ở Công ty của bà xã rất bận rộn, nhưng cô ấy luôn biết sắp xếp, để ngày cuối tuần có thể đến sân xem chồng thi đấu. Tôi đã nói với anh rằng Lệ Lộc rất thông minh và làm việc cực kỳ khoa học chưa nhỉ?! Gia đình bé nhỏ của tôi vẫn ở căn hộ thuê lại trên Sài Gòn (với giá 500 USD/tháng) do chính tôi chứ không phải đội bóng chi trả đâu nhé. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh vợ con và gia đình vợ.

* Ngày trước, khi quyết định nhập tịch và trở thành công dân VN, ai là người có tác động nhiều nhất với Kesley Alves?

- Anh thấy đấy, tôi quyết định nhập tịch khi đã có vợ là người VN và đủ thâm niên sinh sống, làm việc ở đây. Tôi nói ý định này với vợ và CLB B.BD của tôi. Mọi người bảo là rất tốt. VN giống như quê hương của tôi vậy và tôi chưa từng có ý định rời xa nơi này, kể từ ngày lập gia đình.

* Nếu còn có cơ hội, anh sẽ chơi cho ĐTVN chứ?

- Tất nhiên. Tôi đã từng được gọi lên tuyển và chơi một số trận. Tôi nể phục tài năng của HLV Calisto và rất thích không khí tập luyện ở đó. Chúng ta (Kesley dùng từ “chúng ta”) đang có một đội tuyển mạnh và là nhà vô địch Đông Nam Á. Tôi muốn trở thành một phần của nhà vô địch và chắc chắn tôi sẽ không từ chối, nếu lại dược trao cơ hội. Việt Thắng, Quang Hải, Công Vinh hay Anh Đức đều là những tiền đạo giỏi và sẽ rất lý tưởng nếu được chơi cạnh họ. Chắc chắn thế!

* Cảm ơn Kesley Huỳnh Alves về cuộc trao đổi! Chúng anh có một kỳ nghỉ ấm áp cùng gia đình ở Brazil.

Kesley mổ xẻ thất bại của B.BD

“Theo tôi, có 2 nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của B.BD ở mùa bóng vừa qua. Thứ nhất là sự thay đổi liên miên ở vị trí HLV trưởng đã khiến cho đội bóng không có được sự ổn định cần thiết. Thứ hai, giáo án tập luyện của đội bóng ở giai đoạn 1 khá ổn, nhưng sau đó lại có một vài trục trặc, làm ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ, dẫn tới việc B.BD thường xuyên hụt hơi và để thua ở những thời điểm quyết định của trận đấu”.


Tùy Phong (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm