B.BD thay tướng: Lại một người nữa ra đi

05/08/2010 11:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) – Một mùa thay tới 3 tướng và có thể vẫn chưa dừng lại, B.BD đang cho thấy sự bất lực của mình trong hành trình tuyệt vọng để tìm lại ánh hào quang quá khứ. Bây giờ, chỉ cần trụ được trong tốp 3 chung cuộc có khi cũng đã là thành công với đội bóng đất Thủ.

Theo người trong cuộc, B.BD đã chơi một trận đấu không tồi như… tỷ số của trận đấu, trên sân Nha Trang. Dàn sao trong tay HLV Dương Ngọc Hùng tạo được khá nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng khác biệt là cách giải quyết tình huống quyết định. K.KH làm tốt hơn đối thủ ở khâu này và giành chiến thắng. Tức là không có chuyện cầu thủ B.BD “xụi”, để “bứng” HLV Dương Ngọc Hùng?! Vậy đâu là lý do khiến ông Hùng đệ đơn từ chức?

Ngày ông Hùng vào Bình Dương chấp nhận thử thách, đội bóng đã có ngay chiến thắng trước SLNA (vòng 19). Nhưng với bản tính khiêm nhường, ông Hùng bảo, đó là chiến công của anh Chỉnh (HLV tiền nhiệm Đặng Trần Chỉnh) và của các trợ lý, các cầu thủ. Đến các quyết định dùng người và thay người, ông Hùng cũng phải tham khảo cơ mà?! Nhưng những người thuê ông Hùng đã nghĩ đến một viễn cảnh màu hồng, từ sự may mắn bước đầu ấy. Người Bình Dương bắt đầu mơ đến chức vô địch.


HLV Dương Ngọc Hùng đã từ chức HLV B.BD

Nhưng, thực tế không như mơ. B.BD thi đấu bê bết và thậm chí để cho đội áp chót bảng xếp hạng (và giờ đã xuống hạng) là Navibank.SG cầm chân ngay trên sân nhà. Tính từ cuộc đối đầu với V.NB (vòng 20), trận đấu mà ông Hùng khẳng định là có dấu ấn nhất định từ ông (sau hơn 1 tuần nhậm chức trước đó), B.BD chỉ kiếm được 1/12 điểm tối đa. Cơ hội vô địch tắt ngấm, sau 90 phút ở Nha Trang và đó là nấc thang cuối cùng cho tham vọng chinh phục của tướng Hùng.

HLV người Bình Định vốn đã chịu rất nhiều sức ép, sau chuỗi thành tích nghèo nàn của đội bóng dưới thời ông. Với B.BD, không vô địch đã bị cho là thất bại, chứ đừng nghĩ đến chuyện ngôi thứ. Ông Hùng cũng hiểu điều đó, nhưng bằng cách nào để xoay chuyển tình trạng bê bết của đội bóng, thì ông lại bất lực. Đã có cầu thủ bảo rằng, Dương Ngọc Hùng đã chuẩn bị sẵn một lá đơn trong vali ra Khánh Hòa. Từ Nha Trang về Quy Nhơn, quê ông, chỉ 2 tiếng đồng hồ xe chạy.

Một cái kết không mong đợi với người Bình Dương và với cá nhân ông Hùng. Một mùa thay 3 tướng (và chưa có dấu hiệu dừng lại, dù V-League 2010 chỉ còn 3 lượt trận), nó vô tình tạo một tiền lệ rất xấu cho B.BD, trong mắt các HLV, cũng như người hâm mộ đội bóng vẫn được ví là “Chelsea VN” này. Trợ lý Luiz chỉ là giải pháp tình thế, nhưng sau ông Hùng, liệu ai còn đủ dũng khí để nắm B.BD?! Đó là bài toán rất khó để tìm đáp án.

Sai một li, đi một dặm mà!

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm