K.KH – B.BD 5-1: “Gốm” vỡ tan tành

05/08/2010 07:51 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Ánh Cường  48’&55’, Quang Hải 55’&70’, Diego 79’; Kesley Huỳnh Alves 90’+1

(TT&VH) - Với K.KH, mỗi lần nhắc đến B.BD đều gợi nhớ về những kỷ niệm đáng quên. Tất cả những gì đọng lại nhiều nhất trong lòng người hâm mộ có lẽ là những lần va chạm giữa cầu thủ đôi bên, để rồi K.KH thường là kẻ bại trận. Chiều qua lại khác. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã đòi đủ cả vốn lẫn lời.


Trận này, vị khách B.BD tỏ rõ quyết tâm giành 3 điểm bằng đội hình 4-3-3 giàu sức tấn công. Nhận ra hỏa lực của đối thủ khá mạnh, BHL K.KH bố trí cặp trung vệ khả dĩ nhất hiện nay là Văn Phong và Issifu, còn Mustapha lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Chủ nhà cũng chấp nhận để đối thủ giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Tấn Tài làm nhiệm vụ đeo bám Lee Nguyễn như hình với bóng. Trước một hàng thủ của K.KH bọc lót kín kẽ, cả 3 tiền đạo Philani, Kesley và Anh Đức đều không có nhiều đất diễn.


Thêm thiệt thòi cho đội khách khi phút 30, khi trung vệ to cao Egbo Osita không thể tiếp tục thi đấu. Chí Công  vào thế chỗ đã không làm tròn vai, khiến cho hàng thủ của B.BD vốn có vấn đề trong thời gian gần đây càng thêm lỏng lẻo. Sang đầu hiệp 2, đến lượt Lee Nguyễn phải nhường vị trí cho Trường Giang. Sự cằn cỗi của tiền vệ này khiến cho khu trung tuyến của đội khách càng trì trệ.


Thật khó tin cựu vương B.BD (trái) thảm bại đến 1-5 trên sân Nha Trang. Ảnh: Hồng Lĩnh

Sau khi thăm dò đối thủ ở hiệp 1, đầu hiệp 2, K.KH đẩy cao đội hình và tăng cường tấn công về phía khung thành thủ môn Thế Anh. Tai họa đã ập xuống với B.BD khi hiệp 2 vừa trôi qua được ít phút, cú ra chân rất nhanh của Ánh  Cường đã không cho thủ thành Thế Anh bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bị dẫn trước 1 bàn, HLV Dương Ngọc Hùng lập tức rút Minh Chuyên ra, thay vào đó là Elenildo nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Nhưng cũng từ đó, B.BD đã không còn là chính mình, khi thể hiện một lối chơi rời rạc, tinh thần bấn loạn. Đó cũng là lúc các cầu thủ K.KH tạo nên pha phối hợp đẹp như tranh vẽ để nâng tỷ số lên 2-0. Agostinho làm tường cho Quang Hải băng lên bên cánh trái, Hải “gà” tung ra cú căng ngang đẹp mắt để cho Ánh Cường thoải mái thực hiện cú cứa lòng từ ngoài vòng 16m50 đưa bóng đi thẳng vào lưới.

Cú đúp của Ánh Cường giúp các cầu thủ K.KH trở nên thoải mái hơn, và liên tiếp tạo ra những pha phối hợp như đá tập. Không quá khó khăn để Quang Hải ghi thêm 2 bàn thắng. Từ phút 78, coi như B.BD vỡ trận. Bị dẫn trước tới 4 bàn, nhìn thái độ thi đấu của Vũ Phong và các đồng đội, có cảm giác như họ chỉ mong trọng tài chính Vũ Bảo Linh sớm nổi còi kết thúc trận đấu. Nhưng trong quãng thời gian còn lại, K.KH có thêm một bàn thắng nữa do công của tiền đạo mới vào thay người Diego. Còn B.BD chỉ gỡ lại được một bàn từ cú volley của Kesley ở phút cuối cùng.

Vượt qua đối thủ tới 5-1, K.KH leo lên vị trí thứ 4 và giấc mơ có huy chương lại nhen lên ở phố biển.

HỒNG LĨNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm