Đêm thơ tưởng nhớ cố thi sĩ Nguyễn Đình Chiến

24/08/2016 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, nguyên TBT TC Người bạn đường, nguyên phóng viên báo QĐND rời xa cõi tạm khi mới 62 tuổi. Một đêm thơ tưởng nhớ tới ông nhân kỷ niệm 64 năm ngày sinh vừa diễn ra tại Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến sinh năm 1952, mất năm 2014, quê ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Người Bạn Đường. Ông còn là một sỹ quan quân đội, từng làm phóng viên tại báo Quân đội Nhân dân.


NSND Lê Khanh dẫn chương trình đêm thơ "Còn tình yêu ở lại"

Đêm thơ Nguyễn Đình Chiến - Còn tình yêu ở lại diễn ra trong không khí đầy cảm xúc thăng hoa và thiêng liêng tình người với hàng trăm độc giả, người thân, bạn bè của cố thi sĩ. Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiến được thể hiện qua giọng ngâm của NSND Hồng Ngát, NSƯT Hồng Liên… đã để lại nhiều dư âm cảm xúc khó quên trong lòng những người tham dự.


NSƯT Văn Chương và NSƯT Lê Chức trình diễn Trường ca Cutudốp và Napôlêông của cố nhà thơ Nguyễn Đình Chiến

Đêm thơ Còn tình yêu ở lại đã dựng lại chân dung một thời của cố nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, người mà bằng trái tim và lòng nhiệt huyết dành cho thơ, ông đã chọn lọc và biên soạn 7 cuốn sách Ngày hội thơ hội tụ gần 1000 gương mặt.


Bác sĩ Trần Thị Kim (vợ cố nhà thơ Nguyễn Đình Chiến) xúc động chia sẻ về những năm tháng đã đi qua

Tràn ngập cảm xúc thiêng liêng hồi nhớ, điều mà những người tham dự đêm thơ ngộ ra là: tất cả trên đời đều có thể rụng rơi và hóa thân vào hư vô, chỉ có chữ tình và những áng thơ văn lay động lòng người là trường tồn, vĩnh cửu.

K.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm