Tối 19/5, chương trình nghệ thuật chính luận "Sáng mãi tên Người" đã diễn ra trang trọng và xúc động tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
Với cấu trúc như một dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay, chương trình không chỉ tái hiện hình tượng vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc bằng âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức và tinh thần Hồ Chí Minh trong đời sống đương đại.
Chương trình do Báo Văn hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; cùng lãnh đạo, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, đại diện TP Hà Nội; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người"
Dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt từ "Hành trình ánh sáng" đến khát vọng dựng xây đất nước
Sáng mãi tên Người được dàn dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch, lấy hình tượng ánh sáng làm trục tư tưởng xuyên suốt. Từ điểm khởi nguồn nơi Bến Nhà Rồng đến ánh sáng của con đường cách mạng và khát vọng phát triển đất nước hôm nay, toàn bộ chương trình tạo nên một cấu trúc sân khấu giàu tính sử thi nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc và tính nhân văn.
Ngay từ phần mở màn mang tên Hành trình ánh sáng, ê-kíp dàn dựng đã tạo dấu ấn bằng ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng. Trong không gian sân khấu chìm trong bóng tối, tiếng sóng biển, tiếng gió và nhịp bước chân vang lên như lời vọng gọi của lịch sử. Hình ảnh một em nhỏ cầm đèn dầu xuất hiện giữa sân khấu, dẫn dắt không gian thị giác mở dần qua công nghệ mapping trên màn hình LED, trở thành điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức dân tộc và tinh thần tiếp nối của thế hệ hôm nay.
Từ mạch dẫn ấy, chương trình mở ra bằng mashup Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ một tình yêu bao la, tạo nên không khí vừa gần gũi, thân thương vừa thiêng liêng, xúc động.
Được kết cấu thành ba phần lớn, chương trình lần lượt tái hiện hành trình cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ở phần I: "Người đi tìm hình của nước", không gian nghệ thuật đưa khán giả trở về quê hương Làng Sen, nơi hun đúc tâm hồn và nhân cách của người thanh niên Nguyễn Tất Thành trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Các tiết mục mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh gợi mở không gian quê hương Làng Sen – nơi nuôi dưỡng tâm hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh
Qua tiếng hát sâu lắng của NSƯT Tân Nhàn trong Từ làng Sen, Anh Thơ với Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác hay NSƯT Phương Nga cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong Dấu chân phía trước, hình tượng Bác hiện lên vừa bình dị, gần gũi vừa mang tầm vóc lớn lao của một con người dành trọn cuộc đời cho vận mệnh dân tộc.
Mạch cảm xúc tiếp tục được đẩy lên mạnh mẽ bằng tinh thần khát vọng và khí thế cách mạng qua các tiết mục Khát vọng, Đường chúng ta đi, khép lại phần đầu bằng âm hưởng hào hùng, thôi thúc.

Các tiết mục hợp xướng tạo nên không khí hào hùng, khắc họa khí thế cách mạng và khát vọng dân tộc.
Nếu phần I khắc họa hành trình ra đi tìm đường cứu nước, thì phần II: "Ánh sáng dẫn đường" lại đi sâu tôn vinh tư tưởng, đạo đức và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam.
Không gian chính luận được mở rộng thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, phóng sự tài liệu và giao lưu nhân chứng lịch sử. Đặc biệt, phóng sự "Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù" cùng phần giao lưu với cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa đã tạo nên một khoảng lặng xúc động, khắc họa sức mạnh niềm tin cách mạng và lý tưởng mà Bác Hồ soi đường dẫn lối.

Cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa đến dự chương trình mang theo nhiều ký ức về niềm tin cách mạng trong lao tù
Các tiết mục Lá cờ Đảng, Đảng là cuộc sống của tôi, Lời Bác dặn trước lúc đi xa hay Bài ca Hồ Chí Minh được trình diễn bằng nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống dân tộc và trong trái tim nhân dân Việt Nam.
Không chỉ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh còn lan tỏa mạnh mẽ như biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và khát vọng giải phóng con người. Qua âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu, chương trình khắc họa Bác không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam mà còn là nhân cách lớn được bạn bè quốc tế trân trọng.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện “Bài ca Hồ Chí Minh”, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ kính yêu trong trái tim bạn bè quốc tế.
Khép lại chương trình, phần III: "Việt Nam khắc ghi lời Người" mang tinh thần trẻ trung, rộng mở và giàu năng lượng thời đại. Những tiết mục như Còn gì đẹp hơn, Yêu nụ cười Việt Nam, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Đất nước vươn mình được dàn dựng với hình ảnh montage về Việt Nam hôm nay, tạo nên bức tranh sinh động về một đất nước đang phát triển, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Hình tượng Hồ Chí Minh: ánh sáng tinh thần sống mãi trong lòng nhân dân
Điểm nổi bật của Sáng mãi tên Người không chỉ nằm ở quy mô dàn dựng hay sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, Anh Thơ, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Bách, Thu Hằng…, mà còn ở khả năng khơi dậy chiều sâu cảm xúc thông qua những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
Trong dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam, các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đó không chỉ là những sáng tác nghệ thuật mà còn là tiếng lòng, là niềm kính yêu và biết ơn vô hạn của nhân dân đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Qua mỗi tiết mục trong chương trình, hình tượng Bác Hồ hiện lên không chỉ với tư cách người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, mà còn là một con người giản dị, giàu tình yêu thương và luôn đau đáu với vận mệnh nhân dân, đất nước.
Từ chất dân ca Nghệ Tĩnh trong Từ làng Sen, âm hưởng tha thiết của Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, sự trăn trở trong Dấu chân phía trước, cho tới những giai điệu nghẹn ngào của Lời Bác dặn trước lúc đi xa, tất cả đã góp phần tạo nên chân dung nghệ thuật nhiều chiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng văn hóa và tinh thần bất diệt.
Đặc biệt, sự xuất hiện của các em thiếu nhi trong mashup Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ một tình yêu bao la đã tạo nên một lớp ý nghĩa giàu tính biểu tượng: tình cảm dành cho Bác không chỉ thuộc về ký ức lịch sử mà vẫn đang tiếp tục được truyền trao cho các thế hệ mai sau.

Tiết mục của NSƯT Phương Nga
Ở đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là ký ức của dân tộc, mà còn là ánh sáng dẫn đường, là hình tượng để nhân dân Việt Nam hôm nay và mai sau noi theo trong hành trình dựng xây đất nước giàu mạnh, văn minh và nhân ái.

Tiết mục của các em thiếu nhi mang đến không khí trong trẻo, thể hiện sự tiếp nối tình cảm dành cho Bác Hồ qua nhiều thế hệ
Khép lại đêm nghệ thuật, ca khúc Đất nước vươn mình là điểm nhấn giàu khí thế cho chủ đề một Việt Nam phát triển trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Với phần dàn dựng hiện đại, hình ảnh sân khấu về đất nước hôm nay cùng tinh thần biểu diễn trẻ trung, tiết mục lan tỏa thông điệp về khát vọng dựng xây, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ của dân tộc trong thời đại mới.
Không chỉ tạo dư âm về mặt cảm xúc, phần kết của chương trình còn khẳng định sức sống bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong hành trình phát triển của đất nước hôm nay: nơi các thế hệ tiếp tục kế thừa lý tưởng, hun đúc niềm tin và chung tay viết tiếp khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.