Điểm nhấn của đêm nhạc là sự giao thoa giữa âm nhạc và kịch nghệ điện ảnh, tạo nên một “cú hích” nghệ thuật đầy cảm xúc, vừa xa hoa vừa đong đầy giá trị nhân văn trong thời khắc giao hòa năm mới.
Tối 16/2/, minishow Đón Xuân mới của ca sĩ Hà Phương đã diễn ra tại TP HCM với sự chỉ đạo nghệ thuật bởi đạo diễn Lê Quốc Nam và dẫn dắt bởi MC Tuấn Anh đã thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc và giới nghệ sĩ tham dự.

Đáng chú ý, bên cạnh sự hiện diện của đông đảo khán giả thân thiết, chương trình còn có sự góp mặt của bố mẹ ruột Hà Phương, trong đó có nhạc sĩ Trần Quang Hiển, góp phần tạo nên không khí gia đình ấm áp trong đêm đoàn viên. Trong khi đó, hai chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết vắng mặt do bận công việc dịp Tết.

Gia đình nhỏ của Hà Phương không thể trực tiếp tham dự vì các con đang đi học, còn ông xã bận việc riêng. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn nhận được sự tiếp sức tinh thần đặc biệt qua những đoạn video chúc mừng ngắn, ghi lại hình ảnh các con gửi lời động viên, mang đến cảm giác ấm áp và cho thấy hậu phương vững chắc phía sau hành trình nghệ thuật của cô.
Điểm nhấn đặc biệt nhất của đêm minishow Hà Phương Đón Xuân mới nằm ở nhạc kịch Giao thừa trắng (tác giả Minh Ngọc) với sự góp mặt của ca sĩ Hà Phương, nam tài tử điện ảnh Thái San và diễn viên Đoàn Thanh Tài được dàn dựng riêng cho chương trình, kết hợp giữa biểu diễn ca nhạc, diễn xuất và ngôn ngữ điện ảnh.

Đáng chú ý trong vở nhạc kịch sự góp mặt của diễn viên Thanh Duy cũng để lại nhiều dư âm đặc biệt. Sau đêm diễn, Hà Phương mới biết anh từng trải qua mất mát lớn khi mẹ qua đời trong giai đoạn dịch COVID-19. Chính vì vậy, những phân đoạn về chia xa, yêu thương và nghị lực sống mà anh thể hiện trên sân khấu dường như được truyền tải bằng chính trải nghiệm thật của mình. Sự nhập tâm ấy không chỉ giúp vai diễn trở nên chân thực, mà còn tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với khán giả, góp phần làm nổi bật tinh thần sẻ chia và nhân văn của chương trình. Thay vì lồng ghép một tiểu phẩm mang tính minh họa đơn thuần, ê-kíp đã xây dựng một kịch bản có cấu trúc rõ ràng, với tuyến nhân vật, mạch truyện và cao trào cảm xúc. Nội dung vở diễn xoay quanh chuyện tình yêu, sự chia xa và sự nhân văn nhân khi giang rộng đôi tay giúp đỡ người gặp nạn, trẻ em không may mất gia đình và hành trình trở về, phản ánh đúng tinh thần "đoàn viên, sum họp" của đêm Giao thừa.
Các ca khúc được đưa vào vở diễn không tách rời câu chuyện, mà đóng vai trò như lời tự sự nội tâm của nhân vật. Sự kết hợp giữa âm nhạc live, diễn xuất trực tiếp và hình ảnh minh họa trên màn hình LED giúp vở nhạc kịch mang màu sắc điện ảnh rõ nét, tạo cảm giác như một bộ phim ngắn trên sân khấu.
Việc mạnh dạn đưa nhạc kịch vào một minishow cho thấy tư duy đổi mới trong cách làm chương trình của Hà Phương và ê-kíp, đồng thời góp phần nâng tầm minishow Hà Phương Đón Xuân mới từ một đêm nhạc thông thưởng thành một sản phẩm nghệ thuật có chiều sâu.
Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn để lại dấu ấn sâu sắc với hoạt động thiện nguyện dành cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch COVID-19.

Ngay trên sân khấu, Hà Phương đã trực tiếp trao tặng những phong bao lì xì cùng những phần quà, dành thời gian trò chuyện, động viên các em. Khoảnh khắc nữ ca sĩ ôm các em nhỏ trong đêm Giao thừa khiến nhiều khán giả xúc động.
Nữ ca sĩ bộc bạch: “Mỗi lần gặp các em, tôi luôn có cảm giác vừa thương, vừa trân trọng nghị lực sống của các con. Được đón Giao thừa cùng các em trong không gian nhạc ấm áp như thế này là điều khiến tôi rất xúc động. Tôi mong rằng những món quà nhỏ hôm nay sẽ tiếp thêm cho các em niềm tin, sự ấm áp và động lực để bước tiếp trong cuộc sống và tôi chỉ mong các em luôn được cảm nhận được rằng mình không đơn độc, rằng vẫn có rất nhiều người yêu thương và đồng hành. Phương xin cảm ơn đạo diễn Mỹ Khanh đã kết nối các em với Phương”.
Khoảnh khắc giản dị nhưng chân thành ấy đã góp phần tạo nên chiều sâu cho đêm nhạc, để minishow Hà Phương Đón Xuân mới không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là nơi lan toả sự sẻ chia và tình người thời khắc đầu năm.

Khép lại chương trình, toàn bộ nghệ sĩ cùng Hà Phương hòa giọng trong ca khúc Chúc xuân tài lộc, mang đến không khí sum vầy trọn vẹn. Giai điệu rộn ràng vang lên như lời chúc an lành, may mắn gửi đến khán giả khi nắm mới vừa mở cửa, khép lại đêm nhạc bằng cảm xúc ấm áp và hân hoan.