Đêm nay, derby Milan-Inter: Khi “tiếng kẻ thù” đang ở phía trước

29/08/2009 12:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Một năm về trước, trong buổi họp báo trước trận derby, Mourinho đã làm người Ý bị sốc khi tuyên bố họ không yêu bóng đá. Kết quả ngược lại, họ yêu thực sự và Milan chứng minh bằng cách đánh bại Inter, trận thua đầu tiên của ông mùa đó. Một năm sau, vị HLV Inter lại tuyên chiến bằng cách khẳng định ông đã nghe thấy kẻ thù ở phía sau.

Mourinho đã cảm thấy tiếng của các kẻ thù sau lưng hay chính là tiếng gầm gừ của ông đang ở phía sau các đối thủ? Trên thực tế, xét về điểm số, ông và Inter đang ở phía sau họ, Milan và Juve. Đấy không phải là điều Mourinho mong muốn. Sau trận hòa Bari, ông nói “không có gì để bào chữa”. Nhưng Serie A chờ đợi những tuyên bố mới đầy kịch tính sau khi trận derby diễn ra theo phong cách Mourinho: cả trong trường hợp thắng cuộc lẫn thua cuộc chắc chắn sẽ lại phải công kích một ai đó một cách nặng nề nhất có thể.

Những ai ở Serie A chưa nếm mùi của ông chắc đang chờ đợi ngày được nghe bão táp Mourinho đổ lên đầu. Khi không đánh bại được người khác, hoặc đơn giản là muốn che giấu những điểm yếu của mình, bao giờ Mourinho cũng tìm thấy ở đâu đó dưới gầm trời Serie A vô số những đối thủ để tấn công. Nhưng cuộc họp báo trước trận derby cho thấy một Mourinho khác với thường lệ: ông khen ngợi Milan, khẳng định đội bóng của Leo là một ứng cử viên cho Scudetto cũng như Inter. Con hổ đang náu mình chờ cơ hội. Nó không thể tấn công đối thủ một khi vị trí đối đầu của nó không được thuận lợi. Để xem, sau trận derby...

Thực sự thì Mourinho đang nghĩ gì?

 
Moratti đã lên tiếng như một lời nhắn nhủ với Mourinho sau trận gặp Bari: khi vội vã, anh sẽ sơ hở và không thể chiến thắng. Serie A mới diễn ra được 1 vòng đấu, tất cả vẫn còn ở phía trước, nhưng còn hơn là một thảm họa nếu Inter thất bại trong trận derby. Bởi mùa bóng này, Mourinho được đầu tư lớn hơn trước, Inter mạnh hơn trước và ngay từ khi Serie A mở đầu ông đã nói to hơn trước. Điều gì sẽ xảy ra nếu Inter thua Milan? Nước Ý sẽ bắt đầu đếm ngược những ngày Serie A có một nhà vua mới và Milito là người duy nhất không biết rằng vận của Inter đang suy, khi tuyên bố “Chúng tôi tin sẽ đánh bại Milan”, chỉ vì anh là người mới? Không đến mức bi kịch như thế và không thể như thế. Moratti đã chấp nhận chi một đống tiền cho Sneijder, phá vỡ kế hoạch không lỗ trong mùa chuyển nhượng này và chất chồng thêm vào núi tiền lương đủ để trả cho 4 đội bóng trung bình khá cộng lại. Tiền được bỏ ra không phải để nhìn thấy thất bại.

Tất cả chống lại Mou

Không ai tin con người như Mourinho sẽ có một lúc nào đó tự chỉ trích mình một cách chân thành. Người bỗng nhiên tuyên bố không phải là thằng hề ngay trong ngày ra mắt với Inter tháng 7/2008 sẽ không bao giờ khẳng định mình là kẻ thất bại, và sự kiêu hãnh ấy là một động lực to lớn để Inter sống trên đó và để Mourinho chống chọi lại tất cả. Mùa bóng trước, Inter trải qua một cuộc chỉnh huấn kéo dài chưa từng có. Chưa một HLV nào của Inter dám thực hiện những cuộc trừng phạt và thanh lọc dữ dội đến như thế. Inter là sân khấu để Mourinho thể hiện sức mạnh của cái tôi. Người lữ hành kì dị trên con đường chinh phục những chiến thắng đã căng mình chiến đấu với mọi quyền lực mà ông ta cho là chống lại mình, những quyền lực thực sự, những quyền lực vô hình, những bóng ma thất bại và mất danh dự ám ảnh, cả những kẻ thù không tồn tại mà ông tưởng tượng ra. Bây giờ, không thể đưa ra những bao biện được nữa, bởi ông đã có một đội bóng đáng mơ ước, và những thất bại trước đây của ông đã bị ghi sổ. Cả những lời bao biện và chỉ trích nhằm đánh lạc hướng sau mỗi thất bại.

Mùa trước, Inter đã chơi bệ rạc bằng đội hình 2 ở vòng bảng Champions trước những đối thủ yếu kém hơn và rốt cục đứng nhì bảng. Lời giải thích của Mou: “Chúng tôi thiếu động lực”. Và để có động lực, họ cần phải gặp M.U và điều gì đến chúng ta đã biết. Mùa này, việc rơi vào một bảng xương xẩu, với Barcelona ở đó, có thể là một điều may mắn, bởi Mou không thể tiếp tục đưa ra những bao biện như trước, trừ khi ông lại chơi đòn tâm lí bằng cách đe dọa trọng tài như hồi ở Chelsea. Một trọng tài (Frisk) đã treo còi lúc đó vì ông. Nhưng đừng hy vọng những người Hồi giáo sẽ buông tha ông sau những tuyên bố chống lại tháng Ramadan chỉ vì nó làm suy yếu thể lực của Muntari. Tất cả đều có giới hạn của nó. Báo Anh hôm qua đưa tin, những phần tử Hồi giáo muốn dạy ông “một bài học” vì báng bổ đạo Hồi. Thế giới chuẩn bị có thêm một Salman Rushdie?

Hãng BMW muốn ông chạy thử một chiếc xe đời mới. Chìa khóa đã trao tay hôm kia. Mourinho nói đùa: “Tôi là một thảm họa khi ngồi sau vô lăng”. Nhưng còn cỗ xe khác mà Moratti trao thì ông không còn thời gian để thử thêm nữa. Mou cần phải tránh gây thảm họa với cỗ xe đó vào đêm nay.

Những câu hỏi cho Mourinho (trích báo L’Unita)

“1) Ngài tạo ra những tranh cãi để bớt sức ép lên các cầu thủ của ngài, hay là để đánh lạc hướng dư luận khi họ đang chú ý đến lối chơi kém tỏa sáng của Inter?,
 
2) Với bao nhiêu cầu thủ giỏi đang có, chẳng lẽ ngài không thể tạo ra được một sơ đồ chiến thuật hợp lí thay vì cứ nhăm nhăm đi tìm một hộ công để xây dựng lối chơi quanh anh ta?
 
3) Khi mùa trước Lippi dự đoán Inter đoạt Scudetto, chẳng ai nói gìhết, kểcảngài. Tại sao mùa này ngài lại cho rằng, việc Lippi dựđoán Juve VĐSerie A là không tôn trọng ngài?
 
4) Ngài luôn cho rằng, con người ta cần phảiđược thểhiện chính kiếnởmột nước tự do, nhưng tại sao ngài lại tấn công những ai có quan điểm khác ngài?
 
5) Nếu bóng đá không phải thế giới của ngài, như ngài từng tuyên bố, vậy thì tại sao ngài vẫn gắn bó với nó?
 
6) Ngài nói rằng, ngài thích “tiếng của các kẻ thù”. Tại sao phải nói căng thẳng thế? Ngài không thể có một quan hệ mềm mại hơn với bóng đá sao? Ngài không cho rằng, việc ngài hạ tông giọng xuống sẽ cải thiện hơn nữa nội bộ đội bóng của ngài?”
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm