"Nhiệt" của Bức tường: Đừng sống giống như hòn đá...

18/12/2011 07:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Như TT&VH đã đưa tin, tối qua (17/12), sau 5 năm rời xa làng rock Việt, ban nhạc Bức tường đã trở lại bằng live show Nhiệt.  Các rock fan sau 5 năm đã được gặp lại thần tượng của mình nên cũng đã “xả nhiệt” hết mình để cùng “hòa nhiệt” với Bức tường.

Và khi hạ màn, Bức tường đã khiến các rock fan rơi nước mắt, đủ thấy nỗi nhớ và tình yêu họ dành cho những chàng trai xây dựng sâu đậm đến mức nào.


Bữa tiệc rock của Bức tường được khai vị bởi sự xuất hiện của hai ban nhạc khách mời là Cát và Recycle. Nhưng sự chờ đợi của các rock fan vẫn là Bức tường – ban nhạc vốn đã ngự trị trong lòng họ từ rất lâu.

Và rồi Bức tường xuất hiện, “án ngữ” trên sân khấu với phong thái mới, một đẳng cấp khác đã đốt cháy bầu không khi Trung tâm Triển lãm Giảng Võ trong một đêm giá rét. Đó là lần lượt các ca khúc một thời đã làm nên tên tuổi của ban nhạc như Rock xuyên màn đêm, Tâm hồn của đá, Ra khơi… được phối lại như là để hợp hơn với không khí rock hiện đại.


Thủ lĩnh Trần Lập




Bên cạnh đó là các bản hit như Ngày khác, Tiếng gọi, Cô bé quàng khăn đỏ trong album Ngày khác - CD mới nhất của Bức tường. Đặc biệt với Hoa ban trắng, bài hát kể về câu chuyện tình yêu cảm động của một sơn nữ do Vocalist Trần Lập, ấp ủ ý tưởng từ thời thơ ấu và Anh sẽ đến đã thực sự làm các fan như phát cuồng...









Và cuồng hơn nữa là khi Bức tường thể hiện lại những là Cây bàng, Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá đã như bắt nhịp cho các fan cất lên những giai điệu rock cháy bỏng, rộn ràng và thật sự... có nhiệt. Đặc biệt các fan cũng rất phấn khích với màn trống solo và guitar solo của guitarist Trần Tuấn Hùng cùng các thành viên.

Tưởng như “nhiệt rock” sẽ được tóa ra mãi, nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải “giải tán”. Đó là lẽ đương nhiên, nhưng với cái cách mà Bức tường “bế mạc bữa tiệc rock” sau 5 năm tái ngộ như đêm qua đã khiến các rock fan hẫng và đang “nhiệt” bỗng trầm xuống, thậm chí là buồn bã. Sau Tâm hồn của đá các thành viên Bức tường dồn lại giữa sân khấu, nắm tay nhau cùng dơ lên, nhưng không một lời từ biệt được cất lên từ bất kỳ một thành viên nào. Bức tường trở vào, đèn sân khấu tắt dần, đội ngũ nhân viên bắt đầu dọn dẹp.









Còn các rock fan người thì ngồi phệt xuống sân xi măng ôm đầu tiếc nuối, người thì nhảy cẫng lên hét theo Bức tường: “Các anh ơi! Hết rồi à! 40 bài cơ mà... Sao lại hết rồi?”. Không ai đáp lại những câu hỏi đại loại như thế của các rock fan. Họ ôm lấy nhau, tự động viên nhau: “Thôi đừng buồn. Có kênh truyền hình thu lại toàn bộ chương trình rồi. Đi ra hỏi xem hôm nào phát lại, tụi mình sẽ “nhiệt” tiếp!” – rồi rock fan hát như gào: “Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá/ Sống không một tình yêu /Sống chỉ biết thân mình/ Tâm hồn luôn luôn băng giá/ Đừng hóa thân thành đá/ Vì tâm hồn đá giá băng....”

Bài và ảnh: Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm