Để vào chung kết, U21 báo Thanh Niên chỉ cần hòa U21 Malaysia

21/10/2013 08:17 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần một điểm, U21 báo Thanh Niên sẽ chính thức loại bỏ U21 Malaysia để vào tranh trận chung kết với U21 Sydney. Nhiệm vụ nghe qua rất đơn giản nhưng với thực lực hiện có, liệu đây có phải là “điệp vụ bất khả thi” của thầy trò HLV Đinh Văn Dũng?

Sau trận đấu với U21 Sydney, U21 báo Thanh Niên đã cho thấy những nhược điểm không nhỏ của mình. Đầu tiên là về lực lượng, khi các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đều là những người còn non kém cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm.

Việc các cầu thủ phải căng sức thi đấu ở 2 giải liền kề nhau cũng khiến thể lực của họ đi xuống trông thấy. Điều quan trọng nữa là dấu ấn chiến thuật của HLV Đinh Văn Dũng gần như không được thể hiện rõ rệt trong những trận đấu đã qua.

Ở trận gặp U21 Sydney, dù đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhưng U21 báo Thanh Niên lại chọn đấu pháp “lao đầu vào tường”. Thể lực không bằng đối thủ nhưng chủ nhà lại chơi ngang ngửa để rồi phải nhận những bàn thua vì sai sót khó tránh. 

Không dễ để U21 báo Thanh Niên (trái) có cơ hội gặp lại U21 Sydney trong trận chung kết. Ảnh: V.H

Bản thân ông Dũng cũng không thể lường trước được những mất mát đáng kể sau đó, khi tiền vệ nổi bật nhất của U21 báo Thanh Niên là Xuân Thắng đã bị rách bắp đùi, còn Đình Bảo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do có hành vi thô bạo với đối phương.

Gần như chắc chắn Đình Bảo sẽ không còn cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới, vì tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải sẽ phải làm khán giả trong 2 trận còn lại.

Với những gì đang diễn ra, để hy vọng U21 báo Thanh Niên có được một điểm chiều nay cũng là cả một vấn đề lớn. Đội khách sau trận hòa kiểu “tai nạn” với U21 Singapore do chủ quan chỉ sử dụng nhiều cầu thủ dự bị chắc chắn đã rút được nhiều điều để chuẩn bị cho trận đấu tối nay.

U21 Malaysia phải thắng để có vé vào chơi trận chung kết. Họ không có tổn thất nào đáng kể ở trận đấu hôm nay và sau trận hòa 1-1 trước U21 Sydney, có thể thấy năng lực của U21 Malaysia là rất đáng gờm.

Năm ngoái, U21 báo Thanh Niên đã bị U21 Malaysia đánh bại 1-0 ngay trên sân nhà dưới sự chứng kiến của hơn một vạn CĐV Gia Lai. Và tại Ninh Thuận hôm nay, nếu vẫn thể hiện lối chơi nhạt nhòa như trận gặp U21 Sydney, chủ nhà dễ có nguy cơ không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Hiện tại, U21 báo Thanh Niên được 6 điểm sau 3 lượt trận và chỉ cần hòa U21 Malaysia (5 điểm) là có vé vào tranh trận chung kết. U21 Sydney đã có vé vào chung kết với 7 điểm sau 3 lượt trận.

BTC hạ giá vé

Tình trạng thưa thớt CĐV ở giải đấu năm nay buộc BTC phải hạ giá vé vào cổng để phục vụ nhân dân. Theo đó, mức giá mới mà BTC công bố để các CĐV vào sân là 80.000 đồng/vé khán đài A1, khán đài A2, A3 và B có giá 50.000 đồng/vé, còn khán đài C và D có giá 30.000 đồng/vé.

Đình Bảo xin lỗi Bronson Jake Koppen

Ở trận gặp U21 Sydney, cầu thủ Đình Bảo đã gây ấn tượng xấu với người xem khi có hành vi phi thể thao. Sau khi đội nhà thua 0-4, Đình Bảo đã tức tối vào bóng ác ý với hậu vệ Jake Koppen của U21 Sydney khiến cầu thủ này nằm lăn trên sân.

Pha phạm lỗi khiến nhiều người xem rất bất bình và thậm chí lo lắng cho Jake Koppen. Nhưng rất may, sau khi được kiểm tra, hậu vệ của đội khách được thông báo là chỉ đau nhẹ và có thể chơi ở những trận kế tiếp.

Sau trận đấu, BHL U21 báo Thanh Niên và Đình Bảo đã đến tận nơi gặp và xin lỗi cầu thủ Koppen đó.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm