De Rossi: Đấu sĩ sót lại của thành Rome, mặc áo số 16 chỉ vì thần tượng Roy Keane

24/04/2018 16:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Luôn có nhiều câu chuyện đặc biệt khi nói về Daniele De Rossi. Mùa bóng này, thủ quân của Roma đã bị phạt nặng sau khi tát thủ quân của Genoa Gianluca Lapdula. Aanh từng hét thẳng vào mặt HLV trong một trận đấu thuộc vòng loại World Cup của Italy. Anh cũng rơi vào nỗi thất vọng cùng cực khi đá phản lưới nhà trong trận tứ kết lượt đi với Barcelona ở Champions League.  

De Rossi không bao giờ là một kẻ thiếu ý chí và khát khao. Ở World Cup 2006 tại Đức, anh từ một kẻ vô danh biến thành người hùng. Tiền vệ này bị đuổi trong trận đấu với Mỹ ở vòng bảng sau khi đánh cùi chỏ thẳng vào mặt của Brian McBride. Hết án treo giò, anh trở lại và sút thành công quả 11m trong trận chung kết với Pháp, góp phần giúp Italy vô địch thế giới.

Chú thích ảnh
Rossi là nhân vật không thể thiếu của Roma

Ở trận tứ kết lượt về với Barca ở Champions League, cú đá 11m thành công của De Rossi giúp Roma nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Manolas ấn định tỷ số 3-0, hoàn tất cuộc lội ngược dòng lịch sử của những người Italy. Cú đá 11m thành bàn ấy thể hiện bản lĩnh của De Rossi, với khoảnh khắc quyết định. Nó xua tan nỗi ám ảnh thất bại ở lượt đi, khi anh phản lưới nhà trong thất bại 1-4 ở Camp Nou.

Bất chấp việc nhiều lần nổi giận và không thể kiềm chế, như khoảnh khắc tát Lapdula hồi tháng 11 năm ngoái, De Rossi vẫn là một nhân vật không thể thiếu của Roma. Kinh nghiệm và khát khao của anh là những giá trị vô tận cho HLV Eusebio di Francesco.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rossi từng nói như hét vào mặt một thành viên trong HLV của Italy

De Rossi là con người của tập thể. Khi một trong những trợ lý của cựu HLV Italy Giampiero Ventura đề nghị anh  khởi động để thay người trong hiệp hai trận tranh suất play-off tới World Cup 2018 giữa Italy và Thụy Điển, De Rossi đã kiên quyết từ chối.

De Rossi, Manolas và Dzeko: Những người hùng vươn lên từ khổ đau của Roma

De Rossi, Manolas và Dzeko: Những người hùng vươn lên từ khổ đau của Roma

Edin Dzeko từng là hàng thải của Man City và phải hành hương sang Roma chơi bóng. De Rossi và Malonas là những kẻ sắm vai "tội đồ" ở lượt đi. Nghiệt ngã cho Barca là cả 3 cái tên này đã nhấn chìm họ tại Olympico, tạo nên cuộc ngược dòng kì vĩ tại Champions League.

Anh thậm chí còn hét lên: "Tại sao tôi phải vào sân? Chúng ta cần thắng, chứ không phải một trận hòa". Thời điểm ấy, Italy vẫn đang hòa 0-0 sau khi để thua 0-1 ở lượt đi. De Rossi gợi ý phải tung Lorenzo Insigne vì tiền đạo đang có phong độ cao này là phương án tốt hơn để thay đổi thế trận mà Italy đang bế tắc. Rất nhiều người đã đồng ý với thủ quân của Roma về hành động đó.

Chú thích ảnh
Rossi từng đánh cùi chỏ khiến Brian McBride của tuyển Mỹ be bét máu
Chú thích ảnh
Để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân

Cha của De Rossi là Alberto từng là một cầu thủ chơi ở Serie C. 25 qua, ông làm việc với vai trò HLV đội trẻ của Roma. Bóng đá nói riêng và Roma nói chung, trở thành một dòng chảy trong huyết quản của De Rossi. Nhiều phóng viên bản địa tin rằng việc nhiều lần nổi giận, không thể kiềm chế nổi bản thân là vì De Rossi nghĩ về bóng đá quá nhiều. Anh luôn tâm niệm mình là fan ruột của Roma trước tiên và vai trò đội trưởng chỉ là thứ hai.

Thú vui bên ngoài bóng đá của De Rossi là nhạc Rock Anh, khi anh đặc biệt yêu thích The Rolling Stones. Tiền vệ 33 tuổi này lên kế hoạch đi khắp thế giới với người vợ Sarah Felberbaum, một nữ diễn viên người Anh, và các con ngay khi anh chia tay sự nghiệp bóng đá.

De Rossi không muốn có tai tiếng nhưng lại có những quan điểm rất cứng rắn. Trong một cuộc nói chuyện trên tạp chí Undici hồi năm ngoái, De Rossi thừa nhận: "Thế giới đã thay đổi. Không chỉ riêng bóng đá. Những cầu thủ trẻ luôn thích chia sẻ những vấn đề trong phòng thay đồ trên mạng xã hội trước mỗi trận đấu. Những lúc đó, tôi chỉ muốn táng thẳng một quả bóng bầu dục vào miệng họ".

De Rossi trưởng thành từ một cậu bé nhặt bóng. Anh có trận đấu đầu tiên ở Champions League khi mới 18 tuổi (năm 2001). Những người mà De Rossi thần tượng là cựu tiền đạo người Đức của Roma Rudi Voller và thủ quân của M.U Roy Keane. Chiếc áo số 16 mà anh đang mặc cũng chính là số áo tạo nên thương hiệu của Keane ở nước Anh.

Chú thích ảnh
Thần tượng của Rossi là Roy Keane

HLV Fabio Capello là người đưa De Rossi đến với Serie A và Champions League. Tuy nhiên, tiền vệ này chơi hay nhất dưới thời của HLV Luciano Spalletti trong những năm giữa của thập niên đầu thế kỉ này.

Khi cơn bão chấn thương càn quét khiến Roma mất sạch trung phong, HLV của Roma lựa chọn chiến thuật 4-6-0, với Francesco Totti chơi như một số 9 ảo. De Rossi đóng vai trò tối quan trọng ở hàng tiền vệ. Anh tăng chất thép và sự cơ động cho tuyến giữa với những đường chuyền có độ chính xác cao. Sự ăn ý với tiền vệ người Chile David Pizarro càng giúp De Rossi chơi hiệu quả hơn. Tại EURO 2008 và World Cup 2010, De Rossi là trụ cột quan trọng cho cả tuyển Italy cũng như Roma trong quãng thời gian này. Năm 2014, anh thậm chí còn cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A.

Chú thích ảnh
Khát khao và đam mê luôn chảy trong huyết quản của Rossi

Điểm mạnh của De Rossi là khi anh dâng cao và tung ra những cú nã đại bác tầm xa. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ phòng ngự cực tốt giúp anh trở thành một chốt chặn an toàn khi thường xuyên được xếp đá trên hàng thủ 3 người của Italy.

Hiện tại, sau khi Totti giải nghệ, De Rossi đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh của Roma. Anh trở thành điểm tựa tin cậy của cả đồng đội cũng như người hâm mộ Roma. Anh đá thấp, đọc trận đấu, xây dựng lối chơi, có mặt ở cuộc tranh chấp tay đôi và đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự từ xa. De Rossi rất mạnh trong những pha không chiến. Anh cũng sẵn sàng đá rắn, chơi tiểu xảo trong những tình huống không còn sự lựa chọn nào khác.

Chú thích ảnh
Hình xăm đặc biệt ở bắp chân của Rossi

De Rossi có những cách thể hiện tình yêu đặc biệt. Chân phải của anh có hình xăm với thông điệp "Coi chừng: Cú tắc bóng muộn màng". Thông điệp của nó rất đơn giản: Hãy bảo vệ đôi chân của mình cùng các đồng nghiệp. Bởi đằng sau một tình huống tấn công có thể chỉ là 1 bàn thắng trong 1 trận đấu, nhưng đằng sau một pha truy cản ác ý có thể là cả sự nghiệp, cả cuộc đời cầu thủ "gãy đoạn" khi đang bước vào độ chín.

Bắp tay phải của anh lại có một hình xăm ngộ nghĩnh là Teletubby Laa-Laa, một nhân vật hoạt hình mà con gái anh rất thích. De Rossi xăm nó từ sau đám cưới của anh.

Chú thích ảnh
Và thể hiện tình yêu đặc biệt với con gái

De Rossi đã khoác áo tuyển Italy 117 lần. Anh cũng chính thức chia tay sự nghiệp quốc tế từ tháng 11 năm ngoái. Rossi chỉ còn 1 năm hợp đồng với Roma và nhiều khả năng anh sẽ giải nghệ sau đó. Nhưng khi được hỏi về tương lai, De Rossi nói anh muốn tập trung vào những trận đấu sắp tới.

Hơn 10 năm trước, De Rossi đã từng đối mặt với Liverpool. Anh cũng đã đối mặt với những cầu thủ tấn công xuất sắc của Liveroool. Bởi thế, gặp đội bóng nước Anh ở hiện tại thực sự là một thách thức rất lớn. Nhưng De Rossi hiểu Roma có thể làm được gì.

Là một chiến binh, một đấu sĩ của đội bóng thành Rome, anh sẽ khơi gợi tinh thần chiến đấu, thứ đã giúp họ làm nên chiến tích lịch sử trước Barca ở vòng tứ kết.

Trần Giáp (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm