09/02/2012 19:25 GMT+7 | Thể thao
(TT&VH)- Bóng đá là một trò chơi toàn cầu, nhưng nó cũng chẳng thể “phủ sóng” hết mọi ngõ ngách nếu thiếu đi những “gia vị” đi kèm. Giải pháp là gì? Internet đã chứng minh rằng chỉ có hai chủ đề có thể khuếch đại ảnh hưởng của bóng đá: Nội dung khiêu dâm và… mèo.
Nội dung khiêu dâm thì có nhiều người đã thử rồi. Bằng cách nào? Chạy nhông nhông vào sân không quần không áo, lè lưỡi trêu ngươi các nhân viên an ninh, hoặc thậm chí là lộn santo vài vòng cho ấm người. Ở Italia, người ta từng phát bóng đá trên kênh phim khiêu dâm, để lôi kéo khán giả đến với thứ bóng đá tẻ ngắt của họ. Nhưng mà khiêu dâm thì tục tĩu quá, và lại không thể áp dụng cái “võ” này ở rất nhiều đất nước đã quen “kín cổng cao tường”. Quan trọng hơn, không phải ai trong số các CĐV quá khích khỏa thân chạy vào sân cũng có hình thể đủ khả năng… khiêu dâm.
Mèo khiến bóng đá hấp dẫn hơn- Ảnh Internet
Vậy thì chỉ còn cách cầu đến loài mèo. Chú mèo đen chạy vào sân được coi là điểm nhấn đặc biệt ở trận Barcelona thắng Real Sociedad cuối tuần qua. Trận Liverpool hòa Tottenham Hotspur 0-0 khiến nhiều khán giả tỉnh ngủ hẳn khi chú mèo sau này được đặt tên mèo Anfield chạy qua. Sau đó, người ta đã lập cho mèo Anfield vài tài khoản Twitter và thu hút hàng chục nghìn người truy cập chỉ sau vài giờ.
Thế nên, nếu có ý định hợp tác với loài mèo, thì tương lai của bóng đá thế giới có thể sẽ là thế này:
Từng đôi mèo sẽ sóng đôi chạy qua sân, nếu cứ mỗi 10 phút, hai đội không có nổi một cú sút về phía khung thành của nhau. Các chú mèo sẽ chạy cho đến khi khán giả hết ngáp, hoặc đủ thời gian cho tất cả điện thoại trên sân chụp được ảnh của các chú.
Các HLV được thay thế bằng những chú mèo già (mèo già hóa cáo, nên đừng lo về trí lực của các chú). Đến lúc ấy thì báo chí Anh sẽ có cơ hội phàn nàn rằng tại sao đội tuyển của họ lại được dẫn dắt bởi một con mèo gốc Brazil.
Cánh phóng viên, nhà báo không còn phỏng vấn, viết bài về các trận đấu nữa. Thay vào đó, họ viết về chiến thuật chạy chỗ sao cho duyên dáng nhất của các chú mèo, hoặc cuộc cách mạng về quần áo của các chú mèo, để các chú không phải khỏa thân chạy vào sân như tình trạng hiện nay.
Hãy quên các cầu thủ đi. Mức lương ngất ngưởng (90 nghìn con chuột/ tuần chẳng hạn) sẽ thuộc về chú mèo chữa bệnh buồn ngủ trên khán đài giỏi nhất. Chú mèo nào phân biệt chủng tộc (mèo tam thể nhắm vào mèo đen mà “lẩm bẩm” chẳng hạn) sẽ phải chịu hình phạt, có thể là treo giò, hoặc tước băng mèo trưởng.
Và cuối cùng, nếu bóng đá nhạt nhẽo hơn cả chuyện catwalk của những chú mèo, thì nó chỉ nên diễn ra trong giờ giải lao kéo dài 15 phút giữa hai hiệp mà thôi!
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất