Đâu rồi hào khí Chi Lăng?

12/07/2015 11:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Người Đà Nẵng rất mê bóng đá, vì thế sân Chi Lăng trận nào cũng xôm tụ, nhất là những trận cầu đinh. Nhưng càng ngày, hào khí ở Chi Lăng nhạt dần, bất chấp đó là trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và kình địch đầy duyên nợ B. Bình Dương...

Hôm qua, phải thừa nhận sân Chi Lăng khán giả đông hơn mọi ngày, nhưng không thể phủ nhận là quá ít so với tính chất trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương. Theo thống kế của BTC, khán giả đến Chi Lăng chỉ khoảng 1.000 người. Nhưng nên nhớ đó là con số ước chừng chứ chưa chính xác.

Bản thân chúng tôi, những phóng viên thể thao đã rất nỗ lực góp sức “làm nóng” trận đấu này bằng những bài viết khích lệ, kêu gọi người hâm mộ. Thế nên, khi đứng tác nghiệp ở Chi Lăng chiều qua, anh em không khỏi chạnh lòng vì khán giả thưa thớt quá.

Chợt nhớ hào khí Chi Lăng vài ba mùa giải trước, bao giờ cũng đông khán giả, kể cả những vòng đấu diễn ra giữa tuần. Còn những trận cầu “đinh” của thầy trò Huỳnh Đức thì đông thôi rồi. Trên khán đài khán giả cổ vũ nồng nhiệt, tạo ra những làn sóng người đầy phấn khích, còn dưới sân cầu thủ cũng chơi thăng hoa. Nhớ nhất trận SHB Đà Nẵng tiếp B.Bình Dương ở vòng 8 mùa giải V-League 2009, sân Chi Lăng “vỡ”, khán giả tràn ra cả đường pitch ngồi xem trật tự.

Chiều hôm trước trận đấu diễn ra, đến xem SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương tập luyện, chúng tôi đã cảm nhận được không khí trầm lắng trước giờ “đại chiến”. Trên khán đài A và B ngày thường vốn rất đông CĐV xem thầy trò Huỳnh Đức tập dượt, nhưng hôm đó chỉ có một nhúm người... Hình ảnh ấy phải chăng muốn nói rằng, trái tim của người hâm mộ Đà Nẵng đang dần khép lại, cũng giống sự nguội lạnh đến từ những sân bóng V-League khác.

Những người làm bóng đá có tâm thì phải biết trăn trở với thực tế này, phải đặt câu hỏi vì sao sân Chi Lăng vốn hào khí thế mà bây giờ ngày càng nguội lạnh?

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm