Đấu muộn Premier League: Kịch tính ở Goodison Park

08/12/2008 08:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một kỷ lục đã được xác lập tại sân Goodison Park. Đó là pha làm bàn sớm nhất kể từ đầu mùa giải. Khi mà nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì thủ môn Tim Howard đã phải vào lưới nhặt bóng. Ashley Young cướp bóng trong chân Arteta, chuyền cho James Milner, trước khi tới chân Sidwell và tiền vệ này đã tung cú sút xa cực kỳ đẹp mắt khi trận đấu mới bước sang giây thứ 31. Đó là một món quà đầy ý nghĩa mà Sidwell dành tặng cho cô con gái thứ hai vừa mới chào đời.

Quan trọng hơn, bàn thắng ấy đã góp phần mang về 3 điểm cho Aston Villa, dù chiến thắng của họ chẳng dễ dàng gì. Phút thứ 30, Everton đã cân bằng tỷ số sau khi cú sút phạt của Arteta chạm đầu Osman trước khi chạm nhẹ vào đùi Lescott khiến thủ môn Friedel phải bó tay. Đầu hiệp hai, Ashley Young đã tận dụng sai lầm chết người của Phil Jagielka để cú cứa bóng đẹp mắt vào góc xa. Cuối trận,. Everton tưởng chừng đã cứu vãn được 1 điểm khi Lescott tung cú volley cận thành ở phút 90. Nhưng gần như ngay lập tức, Ashley Young lại đóng vai người hùng khi vượt qua chính Lescott để ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách Aston Villa.

Sau hai trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 0-0, Aston Villa đã giành một chiến thắng thuyết phục. Trong khi Agbonlahor vẫn tỏ ra mệt mỏi trên hàng công, thì những bàn thắng từ tuyến giữa là yếu tố then chốt để Villa duy trì hiệu suất ghi bàn. Chiến thắng đối thủ trực tiếp Everton, Aston Villa đã trở lại vị trí thứ 5 quen thuộc. Với chỉ 1 điểm ít hơn Arsenal, họ vẫn nuôi tham vọng gia nhập tốp 4.
 
Sidwell ghi bàn thắng sớm nhất Premier League mùa này

Trước khi Portsmouth tới làm khách đến sân đội cuối bảng West Brom, chủ tịch Gaydamak đã tuyên bố rao bán CLB và dường như điều ấy ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các cầu thủ. Họ nhập cuộc hết sức kém cỏi khi để đội chủ nhà lấn át về thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn. Sau khi đe dọa thủ môn David James bằng một pha sửa lòng trong chân trái hiểm hóc, Chris Brunt tiếp tục có cú sút phạt dữ dội ở phút 39 khiến bóng dội cột dọc bật ra, và Jonathan Greening đã có mặt kịp thời mở tỷ số.

Rất may, Portsmouth đã không phải trắng tay trở về bởi họ còn có Peter Crouch với bàn thắng thứ 3 sau 3 trận liên tiếp gần đây. Tổng số bàn thắng của “sếu vườn” từ đầu giải đã lên tới con số 7, bằng với người đá cặp Defoe. The Pompays vẫn nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 5 và vượt qua Everton trên BXH. Trong khi đó, với vỏn vẹn 2 điểm trong 9 trận gần nhất, West Brom vẫn dậm chân ở vị trí bét bảng.
 
Kết quả

Everton – Aston Villa 2-3

West Brom – Portsmouth 1-1

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm