14/02/2025 15:00 GMT+7 | Văn hoá
Vương Linh là một trong những họa sĩ được Đại sứ quán Việt Nam tại UAE (các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) gửi lời mời tham dự triển lãm tranh và áo dài có chủ đề "Hồn Việt" vừa diễn ra tại Bảo tàng Etihad (Dubai).
Vương Linh đã chọn 5 tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu trong bộ sưu tập ‘Tâm hồn mùa xuân’ để mang tới Dubai trưng bày, nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế về vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam thông qua hội họa.
Theo lý giải của nữ họa sĩ, mùa xuân luôn là cảm hứng bất tận cho cô trong sáng tạo nghệ thuật, bởi đây là thời khắc của sự tái sinh, khi những cơn mưa xuân, ánh nắng dịu dàng đánh thức sự sống, giúp cây cối đâm chồi, nảy lộc, hoa lá bung nở để chào đón một năm mới tràn đầy năng lượng. Thông qua các tác phẩm, cô muốn gửi gắm thông điệp về Việt Nam - cũng giống như mùa xuân trong tranh - đang ở thời điểm mạnh mẽ vươn mình về kinh tế, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
Tác phẩm "Xuân Hồng" - chất liệu dầu trên canvas, kích thước 100x100 - của nữ họa sĩ Vương Linh trưng bày tại triển lãm "Hồn Việt" ở Dubai
Vương Linh cho biết, triển lãm "Hồn Việt" tại Dubai lần này như một cơ duyên để cô gặp lại người bạn học cũ - Hoa hậu Ngọc Hân. Cả hai từng học ôn mỹ thuật cùng nhau và sau nhiều năm, dù cả hai đều rẽ hướng với các công việc khác nhau nhưng cuối cùng lại có cơ hội kết hợp trong các dự án mỹ thuật. Cô cũng rất hãnh diện bởi mình là một trong những họa sĩ trẻ tuổi nhất tham gia triển lãm cùng các nghệ sĩ thế hệ đi trước như: Đặng Phương Việt, Khổng Đỗ Duy, Nguyễn Thanh Quang, Đặng Thị Thu An, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Minh Sơn.
Trong ngày khai mạc sự kiện, chùm 5 tác phẩm của Vương Linh nhận được nhiều lời khen của quan khách quốc tế. Những bức tranh sơn dầu về thiên nhiên của cô rực rỡ, lấp lánh, rung động, thổn thức như mới "yêu lần đầu", đem đến nguồn năng lượng tích cực, êm đềm mà không hề kém phần mãnh liệt. Màu sắc trong tranh của cô rực rỡ nhưng cách thể hiện lại mềm mại, nữ tính như chính con người của cô.
"Tôi luôn tìm kiếm những gì đẹp đẽ nhất để vẽ, bởi với tôi, nghệ thuật không chỉ phản ánh vẻ đẹp mà còn mang trong mình sứ mệnh nâng đỡ và cứu rỗi tâm hồn. Cái đẹp luôn có sức mạnh lan tỏa, mang đến niềm vui, sự an yên và hy vọng – giống như mùa xuân mang lại sức sống cho vạn vật", cô nói thêm.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (đeo kính) tham quan triển lãm "Hồn Việt" tại Dubai, trong đó, nữ họa sĩ Vương Linh (áo dài màu cốm) đang giới thiệu về bức "Ở trong vườn"
Được biết, trong suốt hơn 10 năm làm nghề, Vương Linh chưa từng tổ chức triển lãm cá nhân, chỉ tham gia các triển lãm nhóm, trong đó có nhóm G39 của họa sĩ Lê Thiết Cương và một số triển lãm quốc tế tại Indonesia, Singapore… Tuy nhiên, tranh của cô luôn được nhiều nhà sưu tập ở trong nước, quốc tế ngỏ lời mua để sưu tầm. Mỗi lần vẽ xong một bộ sưu tập, hầu hết các tác phẩm của cô đều tìm được chủ nhân.
Năm 2020, Vương Linh là nữ nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam nằm trong top 5% họa sĩ bán tranh nhiều nhất trên nền tảng Singulart. Đây không chỉ là một cột mốc đáng nhớ mà còn là động lực lớn để Vương Linh tiếp tục sáng tác, không ngừng đưa những tác phẩm nghệ thuật của một nữ họa sĩ trẻ Việt Nam vươn ra thế giới. Năm 2025 này, cô sẽ dẫn dắt một nhóm 5 họa sĩ Việt tham gia triển lãm tranh, gốm, tượng tại Vienna (Áo). Đây là một dự án lớn cũng là giấc mơ cô ấp ủ bấy lâu - đưa hội họa Việt Nam đến với vùng đất của âm nhạc, quê hương của Mozart, nơi nghệ thuật thị giác và thanh âm giao thoa giữa lòng châu Âu.
Họa sĩ Vương Linh (thứ ba từ trái sang) được ví như ‘bông hồng’ của làng hội họa khi sở hữu gương mặt thanh tú cùng chiều cao 1,78m. Cô và Hoa hậu Ngọc Hân chụp hình cùng Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ hai từ trái sang) và nhiều vị quan khách tại khai mạc triển lãm "Hồn Việt"
Vương Linh sinh năm 1988 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật - ông nội là nhà biên kịch, bố là đạo diễn Vương Đức, mẹ là diễn viên Ngọc Bích. Khi cô quyết định theo đuổi hội họa, gia đình từng không ủng hộ bởi biết đây là con đường nghệ thuật gian nan. Bằng viên phấn màu, cô đã đi vẽ khắp nơi cho đến khi thuyết phục được bố cho theo học sĩ Thẩm Đức Tụ. Vương Linh từng nhiều năm miệt mài ở xưởng vẽ chỉ rộng 4m2 để không ai chú ý đến mình. Cô yêu thích hai câu nói bất hủ: "I dream of a painting and then I paint my dream" của danh họa Van Gogh, "Cái đẹp cứu rỗi thế giới" của đại văn hào Nga F.M.Dostoyevsky và coi đây là tuyên ngôn nghệ thuật mình theo đuổi.
"Bố tôi, người từng nghi ngại, giờ lại là người trồng và chăm chút từng cái cây trong khu vườn của tôi một cách âm thầm, giúp tôi có thêm tư liệu và cảm hứng sáng tác. Bức tranh "Sau cơn mưa", dài 5m, là món quà tôi dành tặng bố. Sau những vất vả, thử thách, sau cơn mưa trời lại sáng. Bức tranh ấy sau này đã được một nhà sưu tập chọn và treo ở một nơi rất đẹp. Tôi thấy mình khá giống với cây tre - biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên cường - như hành trình tôi đã đi qua để theo đuổi nghệ thuật", cô chia sẻ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất