Đạp xe 4 năm quanh Trung Quốc, anh chàng biến đổi ngoại hình khiến ai cũng phải kinh ngạc

16/03/2023 14:30 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đạp xe 4 năm quanh Trung Quốc, anh chàng biến đổi ngoại hình khiến ai cũng phải kinh ngạc

Cách đây 4 năm, có lẽ chính người đàn ông này cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình phải đem thẻ căn cước ra để chứng minh thân phận.


Đạp xe 4 năm, người đàn ông từ "trai đẹp 6 múi" thành "ông lão ngoài 50"

Có lẽ chúng ta đã nghe quá nhiều câu chuyện nói về những lợi ích của việc đạp xe hàng ngày, ví dụ như đốt cháy năng lượng và giảm đi chất béo, tăng sức khỏe cũng như sự linh hoạt cho vùng cơ bắp, cải thiện khả năng vận động của xương khớp, cải thiện tư thế ngồi cũng như tăng cường các lợi ích tương tự như chạy bộ.

Nếu bạn đạp xe vòng quanh đất nước thì sao? Chắc hẳn là bạn còn nhận được những lợi ích khác nữa của việc đi du lịch cũng như mở mang tầm nhìn của bản thân. Tuy nhiên, bề ngoài của bạn sẽ thay đổi ra sao? Có lẽ chính người đàn ông trong câu chuyện dưới đây cũng không thể ngờ được ngoại hình của mình lại biến đổi nhiều tới như vậy chỉ trong vòng có 4 năm. 

Được biết, anh A Thu đã bắt đầu ghi lại hành trình đi xe đạp vòng quanh Trung Quốc trong những năm qua, bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 và nếu như bạn cũng theo dõi hành trình của người đàn ông này trên Douyin thì bạn sẽ biết A Thu trông ra sao vào năm 2019. Sinh năm 1992, chàng trai khi đó mới có 27 tuổi với gương mặt thanh tú và một cơ thể săn chắc. Nhiều fan hâm mộ của A Thu đã không ngần ngại gọi anh là "trai đẹp 6 múi". 

Đạp xe 4 năm quanh Trung Quốc, anh chàng biến đổi ngoại hình khiến ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 1.

Vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ của A Thu vào năm 2019.

Đầu tháng 3 vừa qua, A Thu bỗng dưng được dân tình quan tâm hơn sau khi bị mất chiếc xe đạp thứ anh đã mượn của một người bạn, ngay khi vừa đặt chân đến Hong Kong. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý hơn là ngoại hình của anh chàng đã "tuột dốc không phanh" chỉ trong vòng 4 năm. Những người theo dõi A Thu thậm chí còn không tin anh chính là A Thu khiến "khổ chủ" phải đem thẻ căn cước ra để chứng minh. 

 

Đạp xe 4 năm quanh Trung Quốc, anh chàng biến đổi ngoại hình khiến ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 2.

A Thu phải mang thẻ căn cước ra để chứng minh anh không phải là kẻ giả mạo.

Nhiều người cho rằng, mặc dù A Thu mới chỉ có 31 tuổi nhưng trông chẳng khác nào một ông lão ngoài 50 với cái đầu hói, gương mặt chảy xệ và thân hình kém thon gọn. 

Đạp xe 4 năm quanh Trung Quốc, anh chàng biến đổi ngoại hình khiến ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 3.

Và vẻ ngoài như một ông lão ngoài 50 tuổi của anh chàng hiện tại sau 4 năm đạp xe vòng quanh Trung Quốc.

Trong khi A Thu không chia sẻ điều gì đã khiến mình già đi quá nhanh như vậy, nhưng các netizen thì đã đưa ra những suy đoán của họ, ví dụ như việc đạp xe vất vả, dãi dầu mưa nắng qua các con đường có thể là nguyên nhân làm anh bị lão hóa sớm. Cũng có người cho rằng, có lẽ vì A Thu không cắt tóc, cạo râu trong suốt hành trình đi lại nên khiến anh trở nên già hơn tuổi. 

Hành trình 4 năm qua 32 tỉnh, thành phố và giấc mơ lớn ở phía trước 

Đã sống hầu hết cuộc đời chỉ loanh quanh trong tỉnh Quảng Đông nên đến năm 2019 A Thu quyết định thay đổi. Anh muốn được sống một cuộc đời phong phú, thú vị cũng như được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đường đi.

Thế nên, hơn 3 năm qua, anh A Thu đã đạp xe qua 32 tỉnh, thành phố khác nhau của Trung Quốc, bắt đầu từ Triều Sán, Quảng Đông, tới Phúc Kiến, Thượng Hải, Giang Tô, Bắc Kinh, Liêu Ninh, Nội Mông, Sơn Tây, Hà Nam, An Huy, Hải Nam... Anh đã âu yếm gọi chiếc xe đạp là "người bạn đồng hành", là "cuộc sống" của mình. 

Song, khi đến Hong Kong, anh A Thuđã bị mất nó. A Thu cho biết mình đã khóa xe ở đoạn giao nhau giữa phố Fa Yuen và phố Argyle ở bán đảo Kowloon hôm 8/3. Và khi quay lại vào ngày 9/3, anh thấy cái khóa đã bị cắt còn chiếc xe thì biến mất. Cùng ngày hôm đó, A Thu đã chia sẻ 1 đoạn clip trên Douyin - nơi anh có hơn 1 triệu người theo dõi cho biết anh đã bị mất xe đạp vào ngày thứ 5 đến Hong Kong. 

Đạp xe 4 năm quanh Trung Quốc, anh chàng biến đổi ngoại hình khiến ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 4.

A Thu rất lạc quan và hy vọng sớm lấy lại được xe đạp để tiếp tục hành trình.

"Tôi đã đi tới 32 tỉnh thành phố ở Trung Quốc và chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chiếc xe lại bị đánh cắp ở Hong Kong", A Thu nói trong đoạn clip. 

Chỉ sau đúng 1 hôm, cảnh sát đã bắt được thủ phạm. Đó là 1 người đàn ông họ Hu, 45 tuổi và thừa nhận đã ăn trộm xe đạp của anh A Thu rồi bán cho người khác ở Sham Shui Po. Chiếc xe đạp trị giá hơn 8000 tệ (hơn 27 triệu VNĐ) nhưng lại được bán rẻ, có hơn 600 tệ (khoảng 2 triệu VNĐ). 

Hiện cảnh sát vẫn chưa lấy lại được xe đạp cho A Thu song người đàn ông này cho biết anh rất lạc quan và hy vọng sớm lấy lại được chiếc xe đạp. Và mặc cho những biến đổi về mặt ngoại hình thì A Thu cho biết anh đã cảm thấy vô cùng hứng khởi về hành trình của bản thân và sẽ tiếp tục đạp xe vòng quanh thế giới.

Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm