Lyon bị APOEL loại: Còn gì đau thế?

08/03/2012 14:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Sau trận đấu, Kim Kallstrom đã thừa nhận Lyon đã phải rời Champions League bằng cách tồi tệ nhất còn HLV Ivan Jovanovic cho rằng đây là đêm lịch sử của APOEL Nicosia, của bóng đá đảo Síp.

Sau khi bị đội bóng vô danh đến từ đảo Síp APOEL Nicosia đánh bại 0-1 ở trận lượt về rồi thua nốt trong loạt đấu súng, Lyon đã phải cay đắng rời Champions League. Sau trận đấu, tiền vệ người Thụy Điển Kallstrom đã cay đắng chia sẻ với trang UEFA.com: “Chúng tôi đã bị loại bằng cách tồi tệ nhất. Chúng tôi nhẽ ra đã phải ghi nhiều bàn thắng hơn ở lượt đi”.


Bộ ngũ Brazil, Marcinho, William Boaventura, Marcelo Oliveira, Kaka và Ailton (từ trái qua), chia
sẻ niềm vui sau chiến thắng của APOEL - Ảnh Getty

HLV Remi Garde cũng không giấu được sự thất vọng: “Đây là một đêm đáng chán. APOEL không phải một tên tuổi lớn nhưng như tất cả đã thấy, họ xứng đáng lọt vào vòng 1/8 và bây giờ là cả tứ kết”. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn lạc quan: “Thất bại đương nhiên sẽ bị chỉ trích. Nhưng chúng tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một “món quà” ở sân Gerland Chủ Nhật này khi gặp Lille. Chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ ở Ligue 1, ở chung kết cúp Liên đoàn (với Marseille) rồi tứ kết cúp Quốc gia”.

Trong khi đó, HLV người Serbia Jovanovic của APOEL cho biết: “Đây là đêm quan trọng nhất trong lịch sử của APOEL, một đêm tuyệt vời cho APOEL, cho người hâm mộ và cả bóng đá đảo Síp”. Chiến lược gia này chia sẻ thêm: “Chúng tôi chưa bao giờ dám mơ tới điều này. Nhưng khi bạn có những cầu thu rất tự tin, mọi chuyện đều có thể. Khi bạn có một sân vận động chật kín những khán giả tuyệt vời, mọi chuyện đều có thể. Điều kỳ diệu này xin dành cho tất cả mọi người”.

V.L.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm