02h45 APOEL Nicosia - Lyon: Đi tiếp để làm gì, Lyon?

07/03/2012 13:46 GMT+7 | Champions League

*Tỷ số lượt đi 0-1

(TT&VH)- Với phong độ và tinh thần như hiện tại, việc Lyon tiến sâu ở Champions League không phải là điều mà bóng đá Pháp mong đợi, và việc chia sẻ sức lực cho đấu trường châu Âu thậm chí đang khiến chính bản thân họ quá tải, trước nguy cơ lần đầu tiên không thể chen chân vào nhóm dự Champions League sau 10 năm.

Thật ra, nguy cơ ấy đã hiển hiện rất rõ ràng ngay từ vòng bảng, và nếu không có chiến thắng tạo ra những nghi vấn lớn trước Dinamo Zagreb ở lượt trận cuối, Lyon đã bị loại từ vòng bảng lần đầu tiên trong 9 năm qua. Trận thắng ấy nằm trong tháng 12 khá thành công của Lyon, giai đoạn thành công bậc nhất dưới thời HLV Remi Garde. Nhưng sau đó, họ đã đánh mất cảm hứng nhanh chóng và hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng, dù đang có trong tay đội hình gần như mạnh nhất (chỉ thiếu Yoann Gourcuff).

Hai tháng qua, Lyon chỉ thắng đúng hai trận, bao gồm cả chiến thắng 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trước chính APOEL Nicosia. Đội bóng nhỏ bé của đảo Síp là một bất ngờ lớn của Champions League mùa này, nhưng trình độ thật sự của họ chỉ ngang ngửa với một đội trung bình yếu của Ligue 1. Vậy mà Lyon đã chơi một trận thật sự rất vô duyên ở lượt đi và chỉ có thể giành chiến thắng với một khoảnh khắc xuất thần của Jimmy Briand.



Lyon cần phải xác định rõ hướng đi cho phần còn lại của mùa giải- Ảnh Getty

Ngay cả khi có thể bảo vệ cách biệt mong manh ấy và tiến vào tứ kết Champions League, thì với tình cảnh hiện nay ở Ligue 1 (đã kém vị trí dự Champions League mùa sau đến 7 điểm), chặng đường phía trước rất mịt mờ với Lyon. Vòng trước, lần đầu tiên sau 12 năm, họ mới thua Nancy, kể từ thất bại 0-1 vào ngày 12/3/2000, qua 13 trận liên tiếp (Lyon thắng 12 và hòa một). Nhưng lịch sử đã thay đổi, và nó cũng biểu hiện sự suy yếu đến cùng cực của Lyon hiện tại.

Ở châu Âu thì sao? Trong lịch sử, Lyon đã giành thắng lợi chung cuộc 14 lần trong số 16 lượt trận knock-out mà họ thắng ở lượt đi trên sân nhà, và trong 5 lần thắng với tỉ số 1-0, họ đều đi tiếp. Trong giai đoạn cực thịnh vào giữa những năm đầu của thập niên đầu tiên thế kỷ mới, "nạn nhân" quen thuộc của Lyon ở vòng 1/8 là... Real Madrid. Nhưng bây giờ, với phong độ và tinh thần hiện tại, sau khi vượt qua APOEL, Lyon sẽ chống cự thế nào với phần còn lại sừng sỏ của châu Âu?

Đội bóng ấy vẫn là tập hợp của nhiều cầu thủ có tên tuổi (Lisandro, Bastos, Gourcuff...), nhưng họ không còn là một tập thể kiêu hãnh như trong quá khứ, với quá nhiều vấn đề cả về lối chơi lẫn tinh thần. Lyon cầm bóng khá nhiều, nhưng mật độ sáng tạo và tính đột biến trong các pha tổ chức tấn công là rất ít. Lisandro Lopez đã từng là nguồn cảm hứng của cả đội, nhưng đến thời điểm này, một mình anh tất nhiên không thể gánh vác nổi cả một hệ thống đang đi xuống. HLV Remi Garde, sau những hứng khởi ban đầu, đã cảm thấy bế tắc trong các giải pháp chiến thuật và bị áp lực thành công đè bẹp.

Trước mắt Lyon bây giờ còn là bài toán rất khó: Chiến đấu đến cùng ở châu Âu, hay giữ phần lớn sức lực cho cuộc chiến cho một vị trí trong tốp ba ở Ligue 1? Để giữ được suất dự Champions League mùa sau, hoặc họ phải san lấp khoảng cách 7 điểm với vị trí thứ ba, hoặc họ phải vô địch Champions League.

Tất nhiên, vượt qua APOEL là một điều bắt buộc vào thời điểm này, nhưng Lyon cần phải xác định rõ hướng đi cho phần còn lại của một mùa giải đầy nguy cơ thất bại như thế này. Nếu vào đến bán kết và thua bạc nhược trước Bayern (tổng tỉ số 0-4) như mùa 2009-2010 (năm mà Lyon tiến sâu nhất trong 10 mùa giải liên tiếp dự Champions League), trong khi Ligue 1 vẫn đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, thì đặt ra câu hỏi rằng họ tiến sâu để làm gì vào thời điểm này không hề là đúng thời điểm.

Dự đoán: 0-1

Ban Cầm


Cả đội đi, Gourcuff ở nhà

Lyon sẽ phải hành quân đến đảo Síp mà không có tiền vệ sáng tạo Yoann Gourcuff trong danh sách đăng ký thi đấu. Tiền vệ người Pháp buộc phải ở nhà vì chấn thương cơ của anh vẫn chưa kịp bình phục. Mùa bóng này, vì những chấn thương liên miên, anh mới ra sân 7 trận cho Lyon, và tạo ảnh hưởng rất ít lên lối chơi của đội. Hậu vệ người Ghana John Mensah cũng phải ở lại Pháp vì lý do tương tự, trong khi trung vệ Dejan Lovren đã sẵn sàng trở lại, sau khi bình phục chấn thương gót Achilles mắc phải hồi tháng 12 năm ngoái.

Con số

1 Mùa bóng này, Lyon đã từng lật ngược thế cờ sau khi thua 0-1 trên sân khách: Họ thất thủ trên đất Ba Lan trước Wisla Krakow ở lượt đi vòng play-off Champions League, nhưng đã giành thắng lợi 3-1 ở lượt về trên sân nhà để giành quyền lọt vào vòng bảng

9 Trước khi bị Shakhtar Donetsk đánh bại 2-0 ở lượt cuối vòng bảng, APOEL đã trải qua 9 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở đấu trường châu Âu (thắng 6, hòa 3)

14 Lyon đã giành thắng lợi chung cuộc 14 lần trong số 16 lượt trận knock-out mà họ thắng ở lượt đi trên sân nhà, và trong 5 lần thắng với tỉ số 1-0, họ đều đi tiếp

Lực lượng

APOEL : không có sự vắng mặt nào đáng kể.

Lyon : thiếu Gourcuff, Mensah (chấn thương), Dejan Lovren trở lại.

Đội hình dự kiến

APOEL: Chiotis - Jorge, Kaka, Poursaitidis, Morais - Charalambidis, Boaventura, Pinto, Sousa - Ailton, Trickovski.

Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Kone, Cissokho - Gonalons, Kallstrom, Bastos, Briand - Gomis, Lisandro.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm