Đạo diễn - nhà báo Bông Mai: 99 ngày để 'sống cuộc đời rực rỡ'

23/02/2023 11:00 GMT+7 | Văn hoá

Triển lãm Dám sống một cuộc đời rực rỡ (diễn ra từ 18/2 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam) mở đầu bằng một bức ảnh lớn với chiếc ghế gỗ trống giữa căn nhà, thành ghế vắt một chiếc áo màu đỏ. Đó là chiếc ghế của em Mua (10 tuổi), bị liệt, không được đi học như bạn bè.

"Chúng ta có thể ước mơ những thứ xa xỉ, nhà lầu, xe hơi. Nhưng ở đâu đó cũng có những ước mơ như của em Mua - ước mơ có thể tự đi lại bằng đôi chân của mình. Ước mơ đó vừa giản dị, lại vừa rất lớn lao" - nhà báo, đạo diễn Bông Mai, chia sẻ về bức ảnh khiến nhiều người rơi nước mắt khi tới thăm triển lãm.

Triển lãm còn có nhiều hình ảnh và câu chuyện thú vị khác trên hành trình 99 ngày xuyên Việt cùng nhà báo Bông Mai. Hành trình đó được gói gọn trong 3 chương: 99 ngày rong ruổi, 99 ngày tìm hiểu về trang phục dân tộc và 99 ngày độc hành nhưng không cô đơn.

Đạo diễn - nhà báo Bông Mai: 99 ngày để 'sống cuộc đời rực rỡ' - Ảnh 1.

Nhà báo, đạo diễn Bông Mai (trái) trên hành trình xuyên Việt

Xóa định kiến, lan tỏa giá trị sống tích cực

* Ngày 2/2/2022, Bông Mai chất hành lý lên xe để bắt đầu cuộc hành trình mơ ước - 99 ngày xuyên Việt. Nhưng từ bao giờ và vì sao chị quyết định sẽ có chuyến đi đó?

- Trước chuyến đi, tôi có viết một bức thư ngỏ rằng xã hội có những định kiến, áp đặt nhất định lên vai người phụ nữ, rằng phụ nữ không làm được nhiều điều. Bản thân phụ nữ mình cũng có định kiến kiểu như: tôi huyết áp thấp, tôi sợ độ cao, tôi không thể làm điều này, điều kia...

Tôi muốn khẳng định rằng, chúng ta đều có thể vượt qua các giới hạn, làm những điều bản thân mình mong muốn, đặc biệt phụ nữ có thể làm được rất nhiều điều. Tôi muốn một hành trình cho mình nhưng thực ra cũng là để lan tỏa giá trị, rằng chúng ta đáng được sống cuộc đời của mình, làm những điều mình muốn, hiện thực hóa giấc mơ.

Tôi không có tính toán gì cả, tôi muốn sự chân thành của mình chạm tới trái tim những người tôi gặp. Cũng như hiện giờ, tôi muốn những bức ảnh, những câu chuyện của mình có thể chạm tới trái tim của mọi người, để cùng lan tỏa những thông điệp, giá trị sống tích cực.

Đạo diễn - nhà báo Bông Mai: 99 ngày để 'sống cuộc đời rực rỡ' - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc ghế được phóng to, mở đầu triển lãm

  * Vì sao chị chọn tìm hiểu trang phục chứ không phải ẩm thực hay điều gì khác?

- Trang phục là thứ nhận diện một dân tộc. Là phụ nữ nên tôi cũng muốn tìm hiểu về những người phụ nữ quanh mình. Điều dễ nhận thấy là trang phục phụ nữ rất đặc sắc, dễ phân biệt và dễ nhận thấy cái hay trong nền văn hóa một dân tộc.

Về ẩm thực, phong tục, nét văn hóa... đã có nhiều người làm rồi. Hơn nữa, tôi ăn chay nên cũng hơi khó nếu chọn tìm hiểu về ẩm thực.

* Một mình xuyên Việt 99 ngày, chị có lo lắng điều gì và gặp nguy hiểm trong suốt hành trình?

- Tôi đi nhiều trước khi có chuyến đi 99 ngày, gần nhất là chuyến đi 17 ngày khám phá miền Trung - Tây Nguyên. Tôi có 3 tháng chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi: đọc tài liệu, phân tích, học sửa xe, chuẩn bị đồ, tập luyện thời gian ăn uống... Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó khiến tôi không bị động trong tình huống khác nhau, đôi khi có những thay đổi không lường trước được.

Có thể do tôi may mắn, hoặc có thể do tôi biết cách khiến cho hành trình 99 ngày tôi không gặp biến cố nào. Một điều quan trọng nữa là mình phải biết cách kết nối, phải hiểu mình muốn gì trong hành trình này để mình không quá tham lam dữ liệu.

Cũng có những điểm đến mà văn hóa dân tộc không còn như xưa nữa, bị mai một. Tôi thấy buồn và tiếc vì sao không có người gìn giữ những nét văn hóa đó.

Đạo diễn - nhà báo Bông Mai: 99 ngày để 'sống cuộc đời rực rỡ' - Ảnh 3.

Ước mơ của bé Mua là có thể tự đi lại bằng đôi chân của mình

Tính kỷ luật giúp bạn đi bất cứ đâu

* Sau chuyến đi chị thấy mình có những điều gì thay đổi ở cách suy nghĩ về cuộc sống và con người?

- Tôi nhận thấy phụ nữ ngày nào cũng soi gương để phát hiện những điều thay đổi bề ngoài của mình nhưng hiếm có lúc nào dừng để soi lại nội tâm xem mình thực sự mong muốn điều gì trong cuộc sống.

Tôi là người sống khép kín nhưng giá trị tôi nhìn thấy trong chuyến đi này là tôi phát hiện mình là người rất quảng giao. Tôi hiểu rằng sự kết nối không đến từ việc mục đích kết nối là gì, mà đến từ việc mình có tình cảm tự nhiên. Gặp ai đó mình muốn thân thiện chân thành, đó là cách kết nối tốt nhất.

Tôi sống chậm hơn, không bị những thứ xô bồ hay cơm áo gạo tiền chi phối. Tôi nhận ra khi mình có hạnh phúc thì mới có thể cho đi. Bạn không cần đợi có tiền mới giúp đỡ người khác. Nếu có hạnh phúc, niềm tin, sự tích cực để chia sẻ, đó cũng là cách bạn có thể giúp những người xung quanh mình.

Đạo diễn - nhà báo Bông Mai: 99 ngày để 'sống cuộc đời rực rỡ' - Ảnh 4.

Khán giả lặng lẽ ngắm những hình ảnh trong triển lãm “Dám sống một cuộc đời rực rỡ”

* Chị sắp xếp công việc như thế nào cho hành trình dài như vậy?

- Kinh nghiệm tôi là chia ô cuộc sống thành các ngăn: gia đình, công việc, sở thích, sự giúp đỡ cộng đồng… và tôi biết lúc nào kéo cái gì ra để ưu tiên cho nó.

Có một đặc điểm tính cách mà tôi nghĩ nó là lợi thế, tôi không chịu được sự bừa bộn. Xem triển lãm có thể mọi người sẽ nhận ra từ cách sắp xếp ngăn nắp. Tính kỷ luật giúp cho mình có kế hoạch cụ thể, có thể mường tượng những thứ mình sẽ làm một cách chi tiết và hoàn thành được những dự định.

* Rất  nhiều bạn trẻ đã để lại những lời nhắn dành cho chị sau khi xem triển lãm, rằng họ được truyền cảm hứng tích cực từ những câu chuyện chị chia sẻ. Chị có lời khuyên hay nhắn nhủ nào cho họ nếu muốn có hành trình ý nghĩa tương tự?

- Điều đầu tiên bạn phải biết chính xác mình muốn gì trong chuyến đi, để có thể biết mình làm điều tốt nhất. Chuyến đi của tôi khá tốn tiền, nhưng tôi nghĩ có kết quả này không phải dựa vào chuyện có tiền hay không, mà phụ thuộc tính kỷ luật và quyết tâm đi đến cùng với những điều mình đã đặt ra. Đó là điều quan trọng nhất để bạn đi bất cứ nơi đâu.

Đạo diễn - nhà báo Bông Mai: 99 ngày để 'sống cuộc đời rực rỡ' - Ảnh 6.

Tôi cũng hiểu rằng, giá trị một con người là dòng máu, cốt cách, trí tuệ, giá trị sống... Không cần đợi đến lúc bạn xinh đẹp, có một thân hình cân đối hay chiều cao lý tưởng bạn mới có thể trở nên rực rỡ, bạn có thể rực rỡ bằng trí tuệ, năng lượng tích cực tỏa ra từ con người.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ!

99 ngày xuyên Việt mở đầu cho một hành trình mới

Sau triển lãm Dám sống một cuộc đời rực rỡ, Bông Mai dự định ra mắt một cuốn sách về trang phục dân tộc, một cuốn sách du ký. "Trên hết đó là sự chuẩn bị của tôi cho một hành trình vòng quanh thế giới vào năm 50 tuổi - 4 năm nữa. 99 ngày xuyên Việt là cách tôi chuẩn bị, tập luyện những kiến thức, sức khỏe… để hành trình tiếp theo cho có ý nghĩa hơn" - nhà báo chia sẻ.

Nhà báo, đạo diễn Bông Mai sinh năm 1977, là cựu thành viên nhóm nhạc Con gái. Chị có 12 năm làm việc và sản xuất tại VTV3, 3 năm làm quản lý Trung tâm sản xuất nội dung giáo dục và giải trí VTVcab.

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm