16/01/2015 08:09 GMT+7 | Phim
(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn Nguyễn Lâm vừa bấm máy bộ phim truyền hình dài 5 tập Tráo ông thổ địa (KB Mỹ Dung) để chiếu vào Tết Ất Mùi 2015. Thông thường, những phim chiếu Tết dạng này đều được hoàn thành nhiều tháng trước. Tuy nhiên, Nguyễn Lâm luôn làm việc vào những ngày “nước đã đến chân”. Trong quá khứ, anh từng thành công với những vở kịch “chữa cháy”, liệu với phim truyền hình anh có tiếp tục thành công?
Đạo diễn Nguyễn Lâm sinh năm 1970 tại Vĩnh Long, anh thuộc lớp đạo diễn trẻ của Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, TP.HCM sau khi tốt nghiệp đạo diễn trường Sân khấu Điện ảnh. Có thể nói, dù làm khá nhiều kịch sân khấu và phim truyền hình, song Nguyễn Lâm thường để lại những tác phẩm thành công trong vai trò… “chữa cháy”.
Sức sống lâu dài của kịch “chữa cháy”
Gần Tết năm Canh Thìn 2000 (khi 30 tuổi), Nguyễn Lâm được Sân khấu 5B giao thực hiện một vở kịch phục vụ khán giả đón Xuân. Nguyễn Lâm nhớ lại: “Ở Sân khấu 5B có nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội. Nhưng vào dịp Tết, nói thẳng ra là ai cũng vì miếng cơm manh áo của mình nên chạy show khắp nơi. Dịp Tết chính là cơ hội để đạo diễn trẻ như tôi thể hiện khả năng”.
Năm 2000, khán giả Sân khấu 5B biết đến danh xưng Nguyễn Lâm - đạo diễn, với vở Đời Xuân. Đây cũng là vở kịch lần đầu tiên trên sân khấu của nữ diễn viên Hồng Ánh, sau này nổi danh với những phim như Đời Cát. Nguyễn Lâm cho biết: “Dù tôi làm chữa cháy để có vở cho Sân khấu 5B, nhưng Đời Xuân đã sáng đèn liên tục 4 năm liền. Vở này được duyệt vào đêm Giao thừa năm ấy và diễn vào ngày mùng 1 Tết. Bây giờ, lớp diễn viên của vở kịch này như Hồng Ánh tứ tán hết, nên rất khó để dựng lại”.
5 năm sau Đời Xuân, Nguyễn Lâm lại được lãnh đạo Sân khấu 5B giao “chữa cháy” một vở kịch phục vụ khán giả vào dịp Tết. Lần này, anh đã chọn một phóng sự báo chí để chuyển thể thành kịch bản sân khấu. Phóng sự ấy có tên Kính thưa Ô-sin của cây bút phóng sự lừng danh một thời - Huỳnh Dũng Nhân.
Quái lạ ở chỗ, thường thì một bài báo phóng sự chỉ có tác dụng trong một thời điểm. Thế nhưng, bài báo của Huỳnh Dũng Nhân qua tay nghề đạo diễn của Nguyễn Lâm lại có sức sống dài hơn. Đến nay, vở Kính thưa Ô-sin do Nguyễn Lâm đạo diễn vẫn tiếp tục sáng đèn sau gần 10 năm anh dàn dựng để… “chữa cháy”.
Nhiều người cho rằng, Nguyễn Lâm là đạo diễn “làm chơi ăn thiệt”. Nhận xét này có lẽ đúng, vì anh toàn dựng vở vào “giờ chót” để có thêm kịch mục cho đơn vị nơi anh công tác. Nhưng có lẽ, đó còn là cái duyên của người làm nghề, vì như vở Kính thưa Ô-sin có gia đình đến xem rất nhiều lần đến độ người soát vé quen mặt. Vở này cũng hài kịch, nhưng trong mỗi tiếng cười đều được Nguyễn Lâm hướng đến các giá trị nhân văn.
Đợi đến Tết mới biết
Bộ phim truyền hình mới nhất của Nguyễn Lâm được phát trên Đài Truyền hình TP.HCM có tên Chuyện tình nơi mắt bão. Phim này làm về bão lụt ở miền Trung, nơi con người chịu nhiều thiên tai, nhưng quan trọng hơn là “nhân tai” mới đáng sợ. Phim đã khắc họa các giá trị nhân văn khi người đến với người trong tai họa và cùng nhau chống lại cái xấu do chính con người lợi dụng thiên tai, lợi dụng lòng tốt vơ vét cho mình.
Ở phim Tráo ông thổ địa cũng vậy, Nguyễn Lâm đã hào hứng thực hiện vào những ngày gần hết năm Giáp Ngọ vì nội dung hài nhưng rất nhân văn của kịch bản. Nội dung phim kể về một cậu bé đã “đánh tráo ông thổ địa” của nhà người quen vì tin rằng “ông địa” đó linh thiêng giúp gia đình giàu có, hòa thuận; trong khi “ông địa” nhà mình không linh bằng. Kết quả thì gia đình nào cũng có chuyện xào xáo bên trong, dù vẻ bề ngoài của mỗi nhà có khác nhau. Và hạnh phúc mỗi nhà do con người quyết định chứ không phải do… ông địa.
Có lẽ vì tính nhân văn được thể hiện bằng ngôn ngữ hài của phim này, nên Nguyễn Lâm đã mời được rất nhiều ngôi sao tham gia, như: diễn viên Hữu Nghĩa, Kim Xuân, Khánh Hoàng, Ngọc Xuân, Nhã Phương, Lê Phương, Thúy Diễm, Huy Khánh, Lương Thế Thành, Ngọc Hùng, Bé Đen… Với dàn diễn viên này và với cái duyên thành công khi “chữa cháy”. Phim truyền hình Tráo ông thổ địa có thành công hay không thì phải đợi đến Tết Ất Mùi, khi được trình chiếu mới có câu trả lời thực tế. Tráo ông thổ địa do hãng phim Hải Sơn Lâm sản xuất, sẽ được phát sóng trên kênh HTV7 Đài Truyền hình TP.HCM từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Ất Mùi. Nội dung kịch bản phim này hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười nhân văn cho khán giả.
Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất