Đạo diễn Hoàng Duẩn: “Thầy” Paul nổi tiếng nhất World Cup

09/07/2010 21:04 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH cuối tuần) - Tài dự đoán của “thầy” bạch tuộc Paul về các trận đấu tại World Cup làm nhiều hãng cá cược lớn trên thế giới lo sốt vó vì có nguy cơ lỗ “sặc máu”. Và Paul đang tự đặt mình vào vòng nguy hiểm khi nhiều lời đe dọa về món “lẩu bạch tuộc”, “bạch tuộc nướng sa tế”… do những nạn nhân của “thầy” đưa ra.

Đạo diễn Hoàng Duẩn đã có một năm thành công với chùm hài kịch anh dàn dựng cho Nhà hát Kịch TP.HCM tạo được tiếng vang lớn, giúp nữ nghệ sĩ Kiều Oanh lãnh giải Cù nèo vàng 2010 (Báo Tuổi trẻ cười). Tự nhận mình rất tài trong việc dự đoán kết quả World Cup nhưng Hoàng Duẩn vẫn phải tâm phục khẩu phục “thầy” bạch tuộc Paul.

* Nghe nói anh rất có uy tín trong “nghề” tư vấn… cá độ?

- Tôi không có máu cá độ, lâu lâu chỉ cá vài chầu nhậu với bạn bè thôi. Nhưng được cái bạn bè thường rất tin vào tài… đoán mò của tôi. Mà tôi cũng thấy mình có chút khả năng khi mùa World Cup này đã dự đoán chính xác với xác suất 80%, cỡ “thầy” bạch tuộc Paul bên Đức rồi (cười).


* Anh cũng theo dõi tình hình của “thầy” Paul nữa à?


- Sao mà bỏ qua được chứ. Mấy bữa nay, sáng sớm uống cà phê chỗ nào là chỗ đó nói chuyện “thầy” Paul bắt ai. Người hâm mộ bóng đá bình thường đã vậy rồi huống chi là dân máu mê cá độ. Trận Đức - Argentina tôi chọn Argentina để chờ coi Argentina vô địch thì Maradona sẽ khỏa thân chạy vòng vòng như thế nào. Cảnh đó chắc là vui lắm nhưng con bạch tuộc lại không chịu, có lẽ nó thông cảm với người dân Argentina sẽ phải đóng cửa ở trong nhà, mấy công sở chắc cũng đóng cửa nghỉ làm việc trược sự kiện… kinh dị đó.


* Trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha (TBN), Paul đã chọn TBN. Theo anh liệu “thầy” có tiếp tục… linh và việc dự đoán này có ảnh hưởng đến các đội bóng hay không?

- Tôi hy vọng là “thầy” sẽ… trật. Xác suất dự đoán đúng của Paul chỉ là 80% chứ chưa phải tuyệt đối, biết đâu kỳ này sẽ rơi vào 20% còn lại. Thua bạch tuộc một keo rồi, kỳ này tôi quyết gỡ lại, tôi chọn Đức, không lẽ mình coi bóng đá, phân tích đủ đường lại không bằng con bạch tuộc sao?


Tôi không nghĩ là dự đoán của “thầy” Paul sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn của các đội bóng. Người Đức không thể mất khí thế, người TBN không thể chủ quan, họ không thể tự dưng đá hay hơn hoặc dở hơn chỉ vì một con bạch tuộc được. Nhưng với người hâm mộ thì có. Chuyện dự đoán ban đầu chỉ là để thêm màu sắc cho World Cup, để vui thôi nhưng khi nó đoán đúng quá thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Vô tình áp lực tâm lý lại đè lên người dân Đức, họ vừa lo lắng cho đội bóng, lại vừa hy vọng Paul sẽ sai (như chung kết EURO 2008 “thầy” cũng trật lất). Nhưng người TBN lại lên tinh thần, họ tin vào Paul. Nếu cổ động viên xứ đấu bò mà “quái” một chút họ sẽ đưa hình “thầy” bạch tuộc Paul lên khán đài để ủng hộ đội nhà và tạo chút sức ép vô hình về mặt tâm linh lên đối thủ. Trong vụ này, giới cá độ là xao động, hoang mang nhất vì màn trình diễn của Đức thuyết phục quá, mà “thầy” lại chọn đội ít ấn tượng hơn.


* Vậy là dân Tây cũng mê tín?


- Nguyên thủ quốc gia bên đó mỗi lần đi đâu, máy bay cất cánh lúc mấy giờ đều có chiêm tinh gia coi vận hết. Tây cũng mê tín chứ. Đặc biệt khi dính tới chuyện tình cảm thì lại càng coi trọng tâm linh.


* Và cũng tội nghiệp Paul khi có quá nhiều lời hăm dọa “mần thịt”, kể cả người Đức cũng quay lưng vì dự đoán “phản bội” của Paul?


- Bóng đá luôn có những người “cuồng tín”, và đối với những phần tử quá khích thì tình trạng của “thầy” cũng đáng ngại đấy. Nhân viên của viện hải dương này chắc sẽ phải nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác để bảo vệ “thầy”. Tuy nhiên, đối với đa số những người hâm mộ bóng đá chân chính thì Paul vẫn rất đáng yêu. Nhờ có “thầy” bạch tuộc mà World Cup thêm màu sắc, báo chí có thêm mục để viết (từ báo mạng đến những báo giấy chính thống đều nói về Paul), tâm lý chờ đợi các trận đấu của người hâm mộ thêm háo hức và càng chứng tỏ sức hấp dẫn của bóng đá, môn thể thao vua là khủng khiếp đến thế nào. World Cup này nổi nhất không phải là Messi, Ronaldo, Kaka… mà là “thầy” bạch tuộc Paul.


* Cảm ơn anh và cùng chờ xem “thầy” có tiếp tục linh hay không nhé!


Cà phê bóng đá

Chầu cà phê diễn ra trước trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha. Kết quả cuối cùng lại chứng minh “thầy” Paul ăn đứt… Pele. Sáng sớm, Cà phê bóng đá nhận được tin nhắn từ đạo diễn Hoàng Duẩn: “Hic, lai thua con bach tuoc!”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm