Danh sách đề cử Quả bóng Vàng: Đã đến thời của người Đức

30/10/2013 08:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Bayern Munich và Dortmund gặp nhau ở trận Chung kết Champions League mùa trước, người ta đã bắt đầu nói về sự thống trị của người Đức. Nhất là khi họ đã vượt qua hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barca ở Bán kết. 

Tuy nhiên, phải tới khi danh sách 23 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013 được tạp chí France Football và FIFA công bố ngày hôm qua, người ta mới có thể dám khẳng định chắc chắn rằng bóng đá Đức đang thống trị châu Âu và thế giới.

Khi người Đức là số Một

Kể từ khi Quả bóng Vàng FIFA (kết hợp giữa Quả bóng Vàng châu Âu với Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA) ra đời, người Tây Ban Nha luôn thống trị danh sách 23 ứng viên cuối cùng. Thậm chí, trong 3 năm liên tiếp (2010, 2011, 2012), Tây Ban Nha luôn đóng góp tới 7 đại diện, bỏ xa các quốc gia còn lại. Cũng trong quãng thời gian này, người Đức lần lượt có 5, 3, và 2 người trong danh sách đề cử 23 ứng viên cuối cùng, tức là có xu hướng giảm dần.


Đã đến thời của người Đức, nhưng họ cần chứng tỏ điều đó ở các giải đấu lớn.


Tuy vậy, mọi thứ đã thay đổi trong cuộc bầu chọn năm 2013 khi người Đức lần đầu tiên giữ vị trí số Một với 5 đại diện là Philipp Lahm, Thomas Mueller, Manuel Neuer, Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ có 2 đại diện là Andres Iniesta và Xavi, một sự sa sút kinh khủng so với con số 7 của 3 năm liên tiếp trước đó. Thậm chí, bóng đá Tây Ban Nha chỉ sánh ngang Hà Lan (có Robin van Persie và Arjen Robben), và Uruguay (Edinson Cavani và Luis Suarez) ở vị trí số 2.

Sự thống trị của người Đức trong cuộc bầu chọn năm nay là kết quả tất yếu sau khi họ trải qua một mùa bóng vô cùng thành công ở Champions League với việc cả hai đội dự trận Chung kết đều đến từ Bundesliga. Trên đường đi tới trận Chung kết, Bayern đã vượt qua Barca hùng mạnh tới 7-0 sau hai lượt trận, còn Dortmund cũng xuất sắc đánh bại đội bóng lắm tiền nhiều sao Real Madrid. Đó cũng có thể coi là một chiến thắng trực tiếp của người Đức trước Tây Ban Nha.

Nhưng cần chứng tỏ ở cấp độ đội tuyển

Ở cấp CLB và các cuộc bầu chọn cá nhân, người Đức rõ ràng đang chiếm ưu thế so với Tây Ban Nha, ít nhất là cho tới lúc này. Tuy vậy, tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như người Đức không chứng tỏ được sự thống trị của mình ở cấp độ ĐTQG, mà trước mắt là World Cup 2014, giải đấu mà Tây Ban Nha đang là ĐKVĐ và vẫn được coi là ứng viên số Một cho chức vô địch.

Đức đã thua Tây Ban Nha ở Chung kết EURO 2008 rồi Bán kết World Cup 2010, khiến “La Roja” dường như đang trở thành nỗi ám ảnh với người Đức trên đường giành một danh hiệu lớn kể từ chức vô địch EURO 1996. ĐT Đức hiện tại không thiếu các ngôi sao sau khi họ trải qua một cuộc cách mạng về đào tạo trẻ. Với Mesut Oezil, Julian Draxler, Thomas Mueller, Toni Kroos, Mario Goetze, hay Philipp Lahm, ĐT Đức đang sở hữu một dàn sao mà bất cứ đội tuyển nào cũng phải mơ ước. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn phải dựa vào những công thần đã lớn tuổi như Xavi và Andres Iniesta.

Nhưng vấn đề của ĐT Đức hiện tại không phải là lực lượng, mà là ở thói quen chiến thắng. Cùng với cuộc cách mạng về lối chơi (chơi cởi mở và đẹp mắt hơn), người Đức cũng đã đánh mất “tinh thần Đức”, vốn là đặc sản của họ trong thời kỳ còn làm mưa làm gió ở EURO và World Cup. Không phải ngẫu nhiên mà người Đức luôn thất bại ở những thời điểm quan trọng, như ở Chung kết EURO 2008, Bán kết World Cup 2010 rồi Bán kết EURO 2012.

Thầy trò HLV Joachim Loew cần phải chứng tỏ rằng họ đã thực sự trưởng thành và sẵn sàng để đoạt Cúp, thay vì vị trí thứ hai hay thứ ba. Và World Cup 2014 là cơ hội không thể tốt hơn để họ làm được điều đó bởi tất cả đều đã chín muồi với người Đức.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

5 Với Philipp Lahm, Thomas Mueller, Manuel Neuer, Mesut Oezil, và Bastian Schweinsteiger, Đức đã trở thành nền bóng đá đóng góp nhiều đại diện nhất trong danh sách đề cử 23 ứng viên cuối cùng cho Quả bóng Vàng 2013.

2 Cả Tây Ban Nha, Uruguay và Hà Lan chỉ có 2 đại diện. Italy chỉ có một đại diện duy nhất là Pirlo.

7 Trong 3 năm liên tiếp từ 2010 tới 2012, Tây Ban Nha đã thống trị danh sách đề cử 23 ứng viên cuối cùng cho Quả bóng Vàng với 7 gương mặt. Tuy nhiên, đến năm 2013, họ chỉ còn lại 2 đại diện.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm