Danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA: Khi danh tiếng quan trọng hơn thành tích

13/01/2015 08:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm qua, Gala trao thưởng QBV FIFA 2014 đã diễn ra tại Zurich với 3 ứng viên cuối cùng là Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer và Lionel Messi. Nhưng ít có cuộc bầu chọn QBV nào mà người ta cảm thấy nó dễ đoán như lần này, khi Ronaldo dễ dàng chiến thắng với tỷ lệ phiếu vượt trội, nhiều hơn cả Neuer và Messi cộng lại.

Khi chính Manuel Neuer từ lâu đã lên tiếng rằng anh không thể cạnh tranh với Ronaldo và Messi vì không phải là thương hiệu toàn cầu. Khi Messi khó hy vọng đăng quang không chỉ vì một năm 2014 kém thành công với Barca mà còn bởi chính Chủ tịch của đội Barca ấy đã khiến FIFA bực mình vì tuyên bố không dự Gala trao QBV.

Sức mạnh của danh tiếng

Chỉ có Ronaldo với ảnh hưởng bao trùm trên truyền thông và dĩ nhiên, với một năm 2014 đầy thành tựu cùng Real Madrid, là chắc thắng hơn cả. Nhưng vào thời điểm mà giải thưởng QBV càng có vẻ khó tuột khỏi tay Ronaldo, người ta càng cảm nhận rõ sức mạnh của danh tiếng ghê gớm thế nào.

Khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết cúp C1 năm 1962 vang lên cũng là lúc Di Stefano tìm gặp Eusebio để nhắn nhủ với chân sút của Benfica điều gì đó. Ngôi sao của Madrid là cầu thủ vĩ đại nhất Châu Âu khi đó nhưng trong trận chung kết cúp C1 năm ấy, Real của Di Stefano bị Eusebio thổi bay. “Báo đen” của Benfica ghi hai bàn thắng quyết định giúp đội bóng Bồ Đào Nha ngược dòng thắng lại Madrid 5-3.

Dường như không đối thủ nào có thể ngăn chặn Eusebio khi đó. Ông chơi thứ bóng đá mà người ta chưa từng thấy trước đó. HLV Bela Guttmann của Benfica khi đó mô tả rằng nhìn ông tăng tốc “giống như chứng kiến tên lửa Sputnik phóng vào vũ trụ”.

So sánh một cách tương đối thì Eusebio ngày ấy cũng sở hữu tốc độ khủng khiếp không khác gì Cristiano Ronaldo bây giờ. Khi tìm gặp Eusebio cuối trận chung kết cúp C1 năm 1962, Di Stefano coi ông như người kế nhiệm mình, người sẽ tiếp tục thay thế ông trở thành lá cờ đầu của bóng đá Châu Âu khi đó.

Eusebio nổi như cồn nhưng trong cuộc bầu chọn QBV châu Âu năm 1962 ông chỉ xếp thứ hai. Các phóng viên thể thao của châu Âu cho rằng Josef Masopust xứng đáng giành QBV hơn tiền đạo gốc Mozambique. Hẳn nhiều người chắc chắc tự hỏi “Masopust là ai?”

Mặc dù vậy đó không phải lựa chọn gây tranh cãi vì Masopust đã tỏa sáng trong màu áo Dukla Praha trước khi dẫn dắt Tiệp Khắc (cũ) vào bán kết World Cup 1962 trong đó thành tích vào bán kết World Cup là cực kỳ đặc biệt khi đó vì gần như một mình Masopust đã đưa Tiệp Khắc (cũ) đạt tới cột mốc đó.

Xu hướng tất yếu của bóng đá

Nếu Eusebio chơi bóng ở thời đại này mà tên tuổi được nhắc đến thường xuyên thì ông sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ trong cuộc đua giành QBV, giống như lợi thế mà Ronaldo đang tạo ra so với Messi và Neuer trong cuộc đua giành QBV FIFA 2014.

Khác biệt trong cuộc đua giành QBV ngày nay so với trước đây là ảnh hưởng của truyền thông. Bây giờ danh tiếng có vẻ như đóng vai trò quyết định hơn tài năng thực tế. Đó là lí do vì sao Ronaldo đang chiếm ưu thế trước Messi và Manuel Neuer trong cuộc đua giành QBV FIFA dù CR7 đã chơi xuất sắc trong năm qua.

Để thấy cuộc đua giành QBV hôm nay khác với trước kia thế nào, chúng ta có thể lấy những phiên bản “Masopust mới” ra so sánh. James Rodridguez và Arjen Robben đã chơi rất hay và ổn định ở các giải VĐQG kém danh tiếng hơn Ronaldo giống như Masopust chơi hay ở một giải VĐQG ít người biết đến hơn so với Eusebio ngày trước. James và Arjen cũng chơi rất hay ở World Cup như Masopust chơi nổi bật ở World Cup 1962.

Nhưng nếu như Masopust đã giành QBV châu Âu cách nay hơn 5 thập niên thì cả Robben lẫn James Rodriguez đều không giành QBV FIFA 2014, thậm chí họ còn không lọt vào top 3 ứng viên cuối cùng. Lí do là bởi họ không nổi tiếng bằng CR7. Về khía cạnh này, chính Manuel Neuer cũng thừa nhận anh không phải thương hiệu toàn cầu kiểu Ronaldo và có mặt trong top 3 ứng viên tranh QBV FIFA chẳng qua để cho có đủ số ứng viên rút gọn cuối cùng còn thực tế anh gần như chắc chắn sẽ nhận quả bóng đồng.

Chỉ cần nghe những cái tên như Ronaldo hay Messi là đủ biết họ có thể thu về số phiêu bầu lớn thế nào và không ai khác có thể cạnh tranh với họ. Đó là xu hướng tất yếu của một môn thể thao ngày càng coi trọng danh tiếng cá nhân.

Kết quả Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014

+ Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), 37,66% phiếu bầu.

+ Quả bóng Bạc FIFA 2014: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 15,76% phiếu bầu

+ Quả bóng Đồng FIFA 2014: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức), 15,72% phiếu bầu.

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Nadine Kessler (Vfl Worfsburg/Đức)

+ HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Đội tuyển nam Đức)

+ HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Wolfsburg - Đức)

+ Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)

+ Đội hình tiêu biểu của năm

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức).

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (Real Madrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva (PSG/Brazil).

Tiền vệ: Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos (Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha).

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan)

+ Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầu thủ, nhà báo người Nhật Bản)

+ Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên của FIFA

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm