Danh ca huyền thoại Mỹ bị con gái "tố" là "người đáng sợ"

27/06/2015 18:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ ca sĩ Mỹ quá cố Nina Simone được công chúng mến mộ với những ca khúc ăn khách của thập kỷ 1950 và 1960, như My Baby Just Cares For Me, Don’t Let Me Be MisunderstoodI Put A Spell On You. Tuy nhiên đằng sau ánh hào quang và trong con mắt của con gái, bà lại là người đáng sợ.

Trong bộ phim tài liệu What Happened, Miss Simone của đạo diễn Liz Garbus, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lisa Simone (52 tuổi), con gái của Nina đã kể hết những góc tối của mẹ đẻ, về việc từng bị mẹ bỏ mặc và bạo hành dữ dội tới mức từng muốn tìm đến cái chết ra sao.

Cuộc sống chìm trong những trận đòn tàn tệ

Trong bộ phim, được phát trên dịch vụ truyền hình Internet Netflix hôm 26/6, Lisa nói rằng mẹ đẻ có mối quan hệ sóng gió với cha chị. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, mẹ Lisa dọn đi và để lại con gái cho gia đình bạn nuôi hộ. 1 năm sau đó bà quay trở về đón chị, với một thái độ khác lạ.


Lisa Simone, con gái của ca sĩ huyền thoại Mỹ Nina Simone

Mặc dù là một ca sĩ giỏi nhiều thể loại như jazz, blues, R&B, gospel, pop, là nhà hoạt động nhân quyền được kính trọng, Nina lại mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Đây dường như là nguyên nhân Nina thường xuyên đánh đập, hành hạ con gái. “Từ nguồn an ủi, mẹ tôi trở thành một con quỹ dữ trong cuộc đời tôi. Bà luôn đánh đập tôi” - Lisa kể lại.

Lisa cho biết do quá sợ hãi tình trạng ngược đãi của mẹ, năm 14 tuổi, chị đã chuyển tới New York để sống với cha và không trở lại nữa.

Lisa hy vọng rằng, chia sẻ câu chuyện này sẽ giúp chị xóa nhòa vết thương đã tồn tại lâu nay trong lòng. “Người ta có câu sự thật sẽ giải thoát bạn. Điều này chưa từng xảy ra với tôi, nhưng tôi vẫn muốn tiết lộ sự thật cuộc sống mà gia đình mình từng trải qua” – Lisa chia sẻ.

Câu chuyện của Lisa ít nhất đã nhận được sự cảm thông mạnh mẽ từ đạo diễn. “Trong cuốn tự truyện của Nina, bà từng kể về việc bị chồng đánh đập. Nhưng việc Lisa bị chính Nina ngược đãi thì quả thực là tôi không biết tới” – Garbus nói với tờ Hollywood Reporter.


Lisa thời nhỏ và mẹ

Bị gạch tên khỏi di chúc thừa kế

Đây không phải là lần đầu tiên Lisa nói về việc mẹ đẻ đối xử tồi với mình. Hồi tháng 7/2014, chị từng trả lời một cuộc phỏng vấn, chia sẻ tâm trạng đầy đau đớn với tạp chí Event.

“Mẹ tôi dường như là một con quỷ. Bà không ngại đánh tôi ở chốn đông người, điều thật dễ dàng khi tôi phải lệ thuộc vào bà" – Lisa nói - “Tôi là một đứa trẻ bất hạnh khi sống với mẹ."

Lisa cho biết khi sống cùng mẹ, chị đã phải chịu cảnh rong ruổi khắp nơi cùng bà. Cuộc sống bất ổn định khiến Lisa không hạnh phúc. Nhưng bất cứ khi nào tỏ ý phàn nàn, chị lập tức bị mẹ đánh hoặc hăm dọa.

Sau khi cố gắng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mẹ đẻ, Lisa không hề được bà hỗ trợ trong công việc và thậm chí còn loại ra khỏi di chúc thừa kế.

“Tôi luôn nghĩ rằng nếu mẹ chỉ dành vài giây để suy nghĩ về hành vi của mình, hẳn bà đã hành xử khác hẳn. Khi cha mẹ còn sống cùng nhau, mẹ tôi vị tha và sống cởi mở. Nhưng sau khi ly hôn, bà ấy trở thành người khác hẳn. Mẹ tôi tức giận với thế giới và tôi là người duy nhất để bà trút giận” – Lisa kể.

Được biết cha Lisa, ông Andy Stroud, kết hôn với Nina hồi năm 1961. Stroud là người đẹp trai, vạm vỡ, nhưng tính tình hung hãn. Trong những năm 1960, ông là nhà quản lý của Nina và cai quản vợ mình bằng những trận đòn đập tàn tệ.

Năm 2003, Nina qua đời hồi, ở tuổi 70. Cái chết của bà đẩy cả gia đình vào một cuộc chiến pháp lý, để tranh giành khối tài sản trị giá nhiều triệu đô la. Sự kiện chỉ mang thêm bất hạnh tới cho Lisa.

“Những sự thật tồi tệ đã lộ diện, các mối quan hệ trở nên xấu đi vì ai cũng chỉ coi tôi như một món hàng, một người mà họ muốn lợi dụng” – Lisa đau xót nói.

Theo tờ New York Daily News, bộ phim tài liệu What Happened, Miss Simone còn đề cập đến nhiều thứ quý giá khác, như các màn trình diễn hiếm có, các trang viết tay và bản thu âm cá nhân của Nina.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm