Danh ca Giao Linh: Muốn gục ngã, đứng lên không nổi sau khi chồng mất

08/03/2023 09:37 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Trong thâm tâm tôi luôn tin anh đang ở đâu đó, luôn bên cạnh và giúp mình" – danh ca Giao Linh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chân dung cuộc tình đã lên sóng, với sự tham gia của danh ca Giao Linh và danh ca Họa Mi. Tại chương trình tuần này, hai danh ca đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện âm nhạc đầy chất thơ về những kỷ vật gắn bó với mình.

Danh ca Họa Mi được biết đến là một trong những học trò tài năng, thành công của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Cô đã thể hiện nhiều ca khúc của Hoàng Thi Thơ và đều coi chúng như kỷ vật âm nhạc mang theo trong sự nghiệp. Về người thầy của mình, Họa Mi chia sẻ:

Danh ca Giao Linh: Muốn gục ngã, đứng lên không nổi sau khi chồng mất   - Ảnh 1.

Danh ca Họa Mi

"Chú Hoàng Thi Thơ là một người cực kỳ tình cảm, bên cạnh đó còn đào hoa và điển trai. Nhiều người nghĩ đào hoa là xấu nhưng thực ra, một người nghệ sĩ lúc nào cũng cần có cảm xúc dạt dào thì mới có được những tác phẩm để đời.

Không thể sáng tác nếu không có một trái tim yêu thương cháy bỏng và giàu cảm xúc trong tâm hồn.

Hầu hết các sáng tác của chú Hoàng Thi Thơ đều đến từ những câu chuyện có thật và được chú gửi gắm tâm sự của mình vào trong đó. Bởi vậy nên các tác phẩm của chú đều thấm đẫm cảm xúc và mang theo cả một thế giới riêng.

Người nghệ sĩ đến và đi khỏi cõi đời này để lại cho đời không chỉ là kỷ vật hiện hữu như bất kỳ ai mà còn là những câu chuyện, những kỷ vật tinh thần làm nên cuộc đời họ.

Chú Hoàng Thi Thơ đặc biệt yêu quý ca khúc Ai nhớ chăng ai và dồn nhiều tâm sự vào nó, nên mỗi khi hát, tôi cũng phải thật chú ý.

Ban đầu, khi có cơ hội thể hiện, tôi cũng chẳng để ý tới việc câu chuyện đằng sau nó quý như thế nào, nhưng chỉ cần đọc lời bài hát lên là tự bản thân tôi thấy cảm xúc.

Đến khi nghe được câu chuyện về bài hát này của cô Tân Nhân vợ chú thì tôi lại càng thấy thấm thía hơn và có một xúc cảm mãnh liệt".

Bên cạnh đó, nữ danh ca cũng chia sẻ thêm: "Khi thể hiện ca khúc đặc biệt này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là người thầy của tôi - chú Hoàng Thi Thơ, chứ không phải nghĩ đến câu chuyện về cuộc đời mình, dù bản thân tôi cũng nhiều tâm sự, trắc trở.

Tôi nghĩ đến chú nhiều hơn là bản thân. Tôi cho rằng như thế là quá đủ vì đã đem trái tim của mình dành cho âm nhạc của chú".

Danh ca Giao Linh: Muốn gục ngã, đứng lên không nổi sau khi chồng mất   - Ảnh 2.

Về phía mình, danh ca Giao Linh lại tâm sự về một "kỷ vật" đặc biệt người chồng quá cố để lại cho mình khi đã đi xa. Cô kể:

"Ở những ngày đầu khi ông xã ra đi, tôi phải tiếp tục sống cuộc sống một mình. Tôi muốn gục ngã hoàn toàn ngay thời khắc ấy. Tôi đứng lên không nổi bởi vì tình cảm và sự lo lắng của anh dành cho tôi kéo dài tận 34 năm. Anh đi quá đường đột khiến tôi hụt hẫng.

Tôi còn nhớ như in trong một lần đi biểu diễn tại Mỹ, tôi phải xách vali đi trong sân bay cực kỳ mệt, nhiều lúc muốn xỉu.

Tôi phải tự trấn an bản thân rằng, mình phải tự thương mình. Từ máy bay ra sân bay có những con dốc, vali lại nặng, tôi không biết mình có kéo nổi ra không.

Lúc đó, tôi nói thầm trong lòng: "Anh ơi, anh giúp sức cho em đi, em sợ em kéo không nổi. Đúng lúc đó, có một cô gái từ đâu xuất hiện và ngỏ lời giúp đỡ tôi. Tôi mừng quá trời.

Cô ấy lấy ghế để tôi ngồi lên và đẩy tôi đi. Trong thâm tâm tôi luôn tin anh đang ở đâu đó, luôn bên cạnh và giúp mình", danh ca Giao Linh xúc động kể lại.

Tình yêu ở lại có rất nhiều dáng vẻ khác nhau. Câu chuyện này có lẽ là tình yêu anh gửi lại cho tôi khi đã đi xa".

Tùng Ninh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm