Aston Villa đã chắc chắn giành vé dự Champions League mùa sau khi đánh bại Liverpool với tỷ số 4-2 ở trận đấu sớm nhất vòng 37 Ngoại hạng Anh. Dù Virgil van Dijk lập cú đúp, đội khách vẫn trả giá vì hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm.
Aston Villa chắc suất dự Champions League mùa sau
Ngay từ đầu trận, Aston Villa đã nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gây sức ép. Ollie Watkins sớm có cơ hội ở phút thứ 2 sau đường chọc khe của Morgan Rogers, nhưng thủ môn Giorgi Mamardashvili vẫn kịp cứu thua cho Liverpool. Đội chủ sân Villa Park duy trì thế trận lấn lướt trong phần lớn hiệp một và cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 42. Từ một pha phối hợp phạt góc ngắn, Rogers xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, khiến Villa Park bùng nổ.
Sang hiệp hai, Liverpool vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ ở phút 52. Từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai, Van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Aston Villa. VAR sau đó xác nhận bàn thắng hợp lệ cho trung vệ người Hà Lan.

Aston Villa đánh bại Liverpool
Tuy nhiên, niềm vui của Liverpool kéo dài không lâu. Chỉ 5 phút sau, Szoboszlai trượt chân để mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Rogers kiến tạo để Watkins thoát xuống dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1. Aston Villa tiếp tục chơi đầy hưng phấn và có bàn thắng thứ ba ở phút 73 khi Watkins đá bồi thành công sau tình huống dứt điểm không tốt của Pau Torres.
Đến phút 89, John McGinn khép lại màn trình diễn ấn tượng của đội chủ nhà bằng một siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Liverpool. Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Liverpool có thêm bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ khi Szoboszlai tiếp tục kiến tạo để Van Dijk đánh đầu ghi bàn thứ hai trong trận.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Dù vậy, khoảng thời gian còn lại là không đủ để Liverpool tạo nên cuộc lội ngược dòng. Thất bại 2-4 khiến đội khách bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí, trong khi Aston Villa chắc chắn tấm vé dự Champions League mùa tới.
Đội hình xuất phát Aston Villa vs Liverpool
Aston Villa: Martinez, Matty Cash, Konsa, Torres, Digne, Tielemans, Lindelof, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Curtis Jones, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Gakpo
Ghi bàn (kiến tạo): Rogers 42 (Digne), Watkins 57 (Rogers), 73, McGin 89 (Watkin) - Van Dijk 52 (Szoboszlai), 90+2 (Szoboszlai)