Chiến thắng của HAGL, SLNA và Thanh Hoá trước những đội bóng được đánh giá cao hơn ngay trên sân khách ở vòng 13 LPBank V-League 2025/26 như Ninh Bình, Thể Công Viettel hay CATP.HCM không chỉ làm nóng cuộc đua trụ hạng, mà còn truyền tải một thông điệp rất đáng chú ý, rằng bóng đá chuyên nghiệp không chỉ là cuộc chơi tiền đấu tiền mà vẫn còn chỗ cho những giá trị truyền thống.
Nếu chỉ dựa vào năng lực tài chính thuần tuý, chẳng ai nghĩ rằng Thanh Hoá đang trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, ra sân chỉ với 6 cầu thủ đăng ký dự bị, trong đó có tới 2 thủ môn, lại có thể thắng được CATP.HCM ngay trên sân khách, nhưng điều khó tin ấy lại trở thành sự thực, khi các cầu thủ Thanh Hoá đoàn kết lại để thi đấu với hơn 200% khả năng và đem về 3 điểm quý như vàng trong chiến dịch trụ hạng.
Tương tự như thế, SLNA hành quân ra sân Hàng Đẫy để gặp chủ nhà Thể Công Viettel đang hừng hực khí thế sau chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ngay tại Lạch Tray ở vòng 12, nhưng cuối cùng thì đội bóng xứ Nghệ với dàn cầu thủ trẻ cây nhà lá vườn và 2 ngoại binh còn khá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam mới là đội bóng giành được thắng lợi trọn vẹn.
Cái cách mà HAGL lấy trọn 3 điểm ngay trên sân Ninh Bình cũng không khác biệt quá nhiều so với Thanh Hoá hay SLNA, khi họ thi đấu với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng lại chơi đầy nỗ lực và quyết tâm để làm được điều tưởng chừng như không thể là buộc đội chủ nhà Ninh Bình phải rời sân với 2 bàn tay trắng.
Điểm chung của Thanh Hoá, SLNA và HAGL là việc họ đều đã rất quen thuộc với sân chơi V-League, và cả 3 đội bóng này đều có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB hoặc là người bản địa. Vì thế, khi đội bóng rơi vào hoàn cảnh không thuận lợi về tài chính, các cầu thủ vẫn không vì thế mà nản lòng hay bỏ cuộc.
Thay vào đó, họ chiến đấu quyết tâm hơn, máu lửa hơn, tất cả để nhắm tới mục tiêu đưa đội bóng của mình thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Có một câu chuyện rất cảm động liên quan tới CLB Thanh Hoá, khi một số cầu thủ của đội bóng này dù phải rời xứ Thanh trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa nhưng vẫn quan tâm và dõi theo từng trận đấu của CLB cũ.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thanh Hoá sau khi đánh bại CATP.HCM ngay trên sân khách. Ảnh: Tuấn Phạm
Thậm chí có người còn chỉ chấp nhận ra đi nếu như sự rời đi của mình đem đến ít nhiều lợi ích về kinh tế cho đội bóng và những người ở lại.
Hay việc ông bầu Nguyễn Văn Đệ tuy đã không còn liên quan tới CLB Thanh Hoá với bất cứ chức danh nào, nhưng vẫn hào phóng thưởng nóng cho các cầu thủ 300 triệu đồng để động viên tinh thần sau trận thắng quý giá trước CLB CATP.HCM cũng là một biểu hiện khác của tinh thần tương thân tương ái giữa những người con xứ Thanh trong lĩnh vực bóng đá.
Trong vòng quay khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp, những câu chuyện như trên thực sự là của hiếm nhưng không phải không có, đặc biệt là với những đội bóng nổi tiếng về bản sắc địa phương như SLNA hay Thanh Hoá.
Điều này không làm ảnh hưởng tới mức độ chuyên nghiệp của V-League mà ngược lại, hình ảnh của giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ càng trở nên thật hơn, gần gũi hơn với công chúng, khi giữa cầu thủ và CLB chủ quản có nhiều hơn một sự gắn bó, thậm chí là gắn bó máu thịt.
Nói một cách khác, cho dù bóng đá phát triển chuyên nghiệp tới cỡ nào thì vẫn có một giá trị không thay đổi, đấy là đội bóng phải thực sự là tài sản, là niềm tự hào của mỗi địa phương hoặc một đơn vị, và khi cần luôn có những người sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tài sản và niềm tự hào ấy bằng tất cả khả năng của mình.