Dàn nhạc giao hưởng Quân đội tích cực chuẩn bị cho ngày ra mắt

20/03/2026 18:00 GMT+7

Trong không gian trang nghiêm nhưng đầy cảm xúc, những thanh âm đầu tiên của dàn nhạc giao hưởng vang lên, mở ra một hành trình nghệ thuật đặc biệt. Tại đây, các nghệ sĩ – chiến sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho buổi công diễn ra mắt khán giả trong chương trình nghệ thuật giao hưởng "Thanh âm dưới ánh mặt trời" vào lúc 20 giờ 10 và 23/3/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm.

Tại hội trường của Trường đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, những nhịp vĩ cầm mềm mại, tiếng kèn đồng mạnh mẽ, đến âm trầm sâu lắng của cello… đã cùng vang lên dưới sự chỉ huy của Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc. 

Mỗi buổi tập là một quá trình rà soát kỹ lưỡng, nơi từng tiết tấu, từng cao độ được chỉnh sửa chính xác. Bởi trong một dàn nhạc giao hưởng, sự chuẩn xác của từng cá nhân chính là nền tảng để tạo nên sự hòa quyện của cả tổng thể. 

Để có được sự đồng điệu ấy là hàng giờ tập luyện nghiêm túc, bền bỉ. Với các nghệ sĩ – chiến sĩ, việc luyện tập không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao mà còn yêu cầu tinh thần kỷ luật chặt chẽ, vốn là đặc trưng của môi trường quân đội.

Dàn nhạc giao hưởng Quân đội tích cực chuẩn bị cho ngày ra mắt  - Ảnh 1.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc chỉ huy dàn nhạc

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc – Chỉ huy dàn nhạc cho biết: "Đầu tiên là tính kỷ luật của quân đội. Kỷ luật không phải đơn thuần kỷ luật về quân sự, kỷ luật về nghề nghiệp và kỷ luật về nghệ thuật, trong đó có những kỷ luật bắt buộc người nhạc sĩ, nghệ sĩ đều phải tuân theo. Đó là kỷ luật cơ bản của quân đội trong giờ giấc chấp hành mặc trang phục, biểu diễn, tập luyện. 

Đặc biệt là kỷ luật về nghệ thuật. Chúng tôi rất chú trọng về nghệ thuật và phải mang bản sắc riêng của người lính. Từ nội dung cho đến cách trình bày, cách phối khí, cho đến biểu diễn đều phải có đặc trưng của người lính, về tinh thần cách mạng, cũng như tinh thần xả thân, bảo vệ Tổ quốc và đất nước, bảo vệ nhân dân, trung thành tuyệt đối sự nghiệp của dân tộc. Chúng tôi đã làm việc với nỗ lực 200%, để làm sao cho kịp thời gian, tiến độ, cao nhất là đòi hỏi về mặt chuyên môn nghệ thuật".

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sẵn sàng trước ngày ra mắt - Ảnh 1.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật giao hưởng "Thanh âm dưới ánh mặt trời"

Mang trên mình hai trọng trách: người lính và người nghệ sĩ, mỗi thành viên của dàn nhạc đều nỗ lực cân bằng giữa nhiệm vụ và đam mê. Chính điều đó đã tạo nên nét riêng biệt cho Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội – nơi âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là phương tiện lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trung tá Trần Quang Duy – Concertmaster Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chia sẻ: "Dàn nhạc giao hưởng quân đội là một tổ chức mới, không đi theo lối mòn của dàn nhạc giao hưởng đã thành lập trước đây. Đặc thù thì vẫn gắn liền với ngành, với lực lượng vũ trang, với quân đội, với quần chúng nhân dân nhiều hơn và chuyển soạn dòng nhạc cách mạng, âm nhạc truyền thống, tái hiện lại dưới hình thức dàn nhạc giao hưởng, âm hưởng rất mới mà chưa từng diễn ra trước đây".

Dàn nhạc giao hưởng Quân đội tích cực chuẩn bị cho ngày ra mắt  - Ảnh 3.

"Chỉ một vài ngày nữa thôi là ngày ra mắt của dàn nhạc quân đội Việt Nam, mình cảm thấy rất hồi hộp nhưng rất vui và vinh dự khi là một phần của dàn nhạc ngay từ những ngày đầu tiên. Cảm xúc lần này của mình khá mới mẻ, nếu những tác phẩm của mình chơi trước đây đều là cổ điển thì lần này mình được chơi cùng với dàn nhạc có biên chế khác hơn", theo Nghệ sĩ sáo Flute Nguyễn Hồng Khánh. 

Càng gần đến ngày ra mắt, cường độ tập luyện càng được đẩy cao. Những buổi tổng duyệt liên tục được tổ chức, nhằm đảm bảo từng tiết mục đạt chất lượng tốt nhất. Áp lực là điều khó tránh khỏi, nhưng trên hết là tinh thần quyết tâm và niềm tự hào.

Theo Trung tá, NSUT Vũ Thắng Lợi – Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, những người nghệ sĩ, chiến sĩ rất phấn khởi và tự hào rằng, chúng tôi có một dàn nhạc đại diện cho Quân đội và đại diện cho những người làm văn hóa của Quân đội, được nói đi tiếng nói của những người lính qua những tác phẩm âm nhạc. Đặc biệt, việc thành lập một dàn nhạc rất lớn, rất công phu và đầy đủ như biên chế dàn nhạc giao hưởng lớn trên quốc tế.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sẵn sàng trước ngày ra mắt - Ảnh 3.

Buổi công diễn đầu tiên mang tên "Thanh âm dưới ánh mặt trời", không chỉ đánh dấu sự ra mắt của một dàn nhạc, mà còn là bước khẳng định vị thế của âm nhạc giao hưởng trong đời sống văn hóa quân đội hôm nay.

Khi những nốt nhạc cất lên, đó không chỉ là âm thanh của nghệ thuật, mà còn là tiếng nói của lòng nhiệt huyết, của kỷ luật và của niềm tin. Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội – đã sẵn sàng cho khoảnh khắc ra mắt, mang đến cho công chúng một không gian âm nhạc trang trọng, giàu cảm xúc và đầy tự hào.

Phúc Lâm - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm