Dân mạng bật cười vì anh quay phim và cầu thủ 'tâm bất biến' giữa cuộc hỗn chiến của U22 Thái Lan và U22 Indonesia

17/05/2023 13:27 GMT+7 | Thể thao 360

Giữa cuộc ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32, một số nhân vật xuất hiện với trạng thái an tĩnh đến kì lạ khiến người xem thích thú.

Cuộc ẩu đã kinh hoàng giữa thành viên hai đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Indonesia ỏ chung kết SEA Games 32 vừa qua vẫn là chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Mới đây, dân tình thi nhau chia sẻ khoảnh khắc cầu thủ Irfan Jauhari của Indonesia ngồi bó gối một mình trên sân nhìn về phía cuộc hỗn chiến phía xa. Irfan Jauhari mang dáng vẻ của người quan sát, trầm lắng, an tĩnh nhìn các đồng đội, các thành viên ban huấn luyện lao vào đánh nhau với đối thủ. 

Tình huống diễn ra ngay sau khi Irfan Jauhari ghi bàn cho Indonesia ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, giúp Indonesia tiếp tục vươn lên dẫn trước Thái Lan. Irfan Jauhari chưa kịp ăn mừng thì ở cabin ban huấn luyện hai đội đã xảy ra ẩu đả. Nhiều người nói đùa, có lẽ Irfan Jauhari đang suy nghĩ mình có nên ghi bàn tiếp hay không.

Dân mạng bật cười vì anh quay phim và cầu thủ 'tâm bất biến' giữa cuộc hỗn chiến của U22 Thái Lan và U22 Indonesia - Ảnh 1.

Irfan Jauhari một mình an tĩnh nhìn hai đội lao vào đánh nhau

Một nhân vật "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" khác là anh quay phim của nước chủ nhà Campuchia. Mặc cho thành viên hai đội đánh nhau ngay sau lưng mình, nhân viên quay phim vẫn bất động và tập trung vào công việc được giao phó. Cũng qua những thước phim sống động của sóng truyền hình trực tiếp, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã được chứng kiến màn hỗn chiến chưa từng có trong lịch sử SEA Games. 

Dân mạng bật cười vì anh quay phim và cầu thủ 'tâm bất biến' giữa cuộc hỗn chiến của U22 Thái Lan và U22 Indonesia - Ảnh 2.

Ai đánh nhau cứ đánh, việc của anh là quay phim

 

Leo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm