Đàm Vĩnh Hưng là ông bố 'nghiện' con, ngắm bé Polo Huỳnh ngủ ngon nam ca sĩ trải lòng đầy xúc động

07/02/2023 10:40 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đàm Vĩnh Hưng từng tự tin chia sẻ, anh có thể đánh cược với bất kỳ người bố nào về độ yêu thương và chăm sóc con.

Trong live show mừng sinh nhật tuổi 51 của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã công khai con ruột. Cậu bé có tên là Polo Huỳnh. Em sở hữu nước da trắng, đôi mắt sáng và gương mặt giống bố như đúc. Ngay trên sân khấu, Polo Huỳnh cất tiếng gọi "ba Hưng" đầy xúc động. Kể từ đó trang cá nhân của nam ca sĩ luôn ngập tràn hình ảnh của con trai. Có thể nói Đàm Vĩnh Hưng là một ông bố "cuồng con".

Đàm Vĩnh Hưng là ông bố "nghiện" con, ngắm bé Polo Huỳnh ngủ ngon nam ca sĩ trải lòng đầy xúc động - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai trong sinh nhật 51 tuổi của mình.

Tự tin đánh cược với bất kỳ người bố nào về độ yêu con

Kể từ khi công khai con trai, Đàm Vĩnh Hưng liên tục khoe hình ảnh bé trên Facebook cá nhân và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Mới đây, khi ngắm bé Polo Huỳnh ngủ, ông bố nổi tiếng cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm cha.

Nam ca sĩ viết: "Đi qua vài cuộc tình

Trong số những nguời mình đã đem lòng iu thuơng đó…

Thì Em chính là người giữ được trái tim Anh trọn vẹn nhất, chiếm hết mọi thời gian mà Anh có, luôn ngự trị trong suy nghĩ của Anh…

Anh thích ngắm nhìn em thật lâu lúc em đang chìm vào giấc mộng đẹp...

Anh ở đó và nghe được tiếng thở, tiếng nhai nhóp nhép, lâu lâu còn nói mớ mấy câu dễ thương chắc là lúc đó em mơ thấy gì vui và đẹp lắm…

Được nhìn thấy em gãi đầu, gãi tai, và... chưa một lần nào em cử động, trở mình mà anh không thức giấc để xem em ra sao Polo Huỳnh ạ!

Anh iu em nhìu nhìu... Hơn cả bản thân anh".

Mỗi lần đi lưu diễn anh phải mang đồ của con đi để hít hà vì nhớ... hơi con.

Bấy nhiêu chia sẻ thôi cũng đủ thấy Đàm Vĩnh Hưng yêu con đến mức nào. Anh từng khẳng định Polo Huỳnh chính là con ruột đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời.

"Tôi muốn làm một người cha như bao người khác. Tôi hay dùng từ 'người yêu bé nhỏ' hoặc khi làm thơ hay xưng 'ta' và 'em' khiến nhiều người tưởng nhầm rằng tôi nói về người yêu, sự thật 'người yêu nhỏ bé' đó chính là Polo Huỳnh. Tôi muốn từ giờ phút này có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình" - ông Hoàng nhạc Việt bộc lộ cảm xúc.

Chỉ sống với bố vài năm nên Đàm Vĩnh Hưng luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Vì vậy anh không muốn con mình rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khác những ông bố khác, ông bố họ Đàm không hề khó chịu khi con "bám" mình. Thậm chí anh còn làm mọi cách để con trai thấy bố là người quan trọng nhất. 

"Hưng làm mọi cách cho Polo Huỳnh phải đeo mình, cần mình. Con nằm ngủ mà thức dậy khóc thì không ai được lại ẵm hết, ngoại trừ một mình Hưng. Cái cảm giác con đang chơi vơi nhất thì mình sẽ là người hùng xuất hiện để cho con thấy lúc nào cũng cần ba Hưng hết", anh chia sẻ. 

Ở trong chương trình Nhật ký làm ba, ông bố họ Đàm tâm sự: "Tôi có thể đánh cược với bất cứ ông bố nào về độ yêu chiều con. Tôi chỉ muốn con mình lúc nào cũng vui vẻ, nở nụ cười, vì mỗi lần khóc là tôi lại xót xa... Tôi muốn xây hẳn một cây ATM tại nhà để sau này con sẽ về nhà thường xuyên".

Anh muốn con tin cậy và dựa dẫm vào mình.

Giọng ca Biển tình còn cho biết, mỗi khi đi lưu diễn và có thời gian mua sắm, anh đều dành thời gian mua đồ cho con, lúc nào cũng ngắm nghía quần áo, giày dép cho Polo Huỳnh chứ không mua sắm cho mình nhiều nữa.

"Vì chăm con nên tôi mặc đại gì cũng được, tóc tai nhiều khi chưa kịp cắt, cứ phải ưu tiên con trước đã. Đó không phải là mình của ngày xưa, bây giờ cầm một món đồ gì lên, tôi đặt xuống dễ dàng", Mr Đàm bộc bạch.

Nuôi trẻ không thể tránh được những lúc con ốm. Đàm Vĩnh Hưng vừa làm cha lại có vai trò như người mẹ trong việc chăm sóc Polo Huỳnh. Vì thế mỗi lần con ốm anh như phát điên. Anh cảm thấy không thể chịu nổi việc con khó chịu, đau đớn.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Khó khăn nhất lúc con tôi bệnh, tôi khổ sở, đau đớn, muốn lật tung mọi thứ, không chịu được. Như con ho tôi đưa mặt vào để hít hết, có gì bay qua cho tôi chịu, cái gì có khả năng lây lan tôi đều muốn chịu cho con. Ngứa một chút, tôi cũng tìm mọi cách cho hết ngứa, đỏ một chút tôi cũng làm náo loạn lên nên người chăm con tôi phải vô cùng cẩn thận. Các hàng rào, ổ điện, cầu thang, đệm… Cái gì nguy hiểm tôi đều chặn hết".

Chưa hết, mỗi lần đi diễn xa, Đàm Vĩnh Hưng nhớ con trai khôn nguôi. Có lần khi lưu diễn ở Mỹ, vì nhớ con, nam ca sĩ đã quyết định đổi vé máy bay về sớm.

Đàm Vĩnh Hưng là ông bố "nghiện" con, ngắm bé Polo Huỳnh ngủ ngon nam ca sĩ trải lòng đầy xúc động - Ảnh 4.

Yêu con nhưng không chiều!

Dù rất bận rộn nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian cùng con ra ngoài chơi. Anh hiểu được tầm quan trọng của việc chơi với trẻ, nhất là những năm đầu đời của chúng. Ông bố nổi tiếng đưa con trai đi du lịch, cưỡi ngựa, vui chơi tại các trung tâm thương mại...

Không những thế, khi chơi với con, giọng ca Biển tình có thể "nhập vai" thành mọi con vật từ ngựa, bò, gà... để con vui. Quá chiều con nên anh không ít lần bị bạn bè nhắc nhở về thói quen mua sắm quá nhiều cho bé. Lý do anh làm vậy là bởi không muốn con trai rơi vào cảm giác thiếu thốn như mình: "Nhiều người khuyên tôi không nên mua đồ chơi cho con nhiều quá, nó sẽ không biết quý những gì nó có. Nhưng thực sự, tôi từng tủi thân vì ước muốn có đồ chơi như bao người. Tôi không muốn con mình thèm gì hết. Ngày xưa, tôi từng thèm thuồng, nhìn miệng người ta ăn. Tôi cố gắng dung hòa, dù nuông chiều con nhưng vẫn dạy con nghiêm khắc".

Anh thường xuyên dẫn con đi chơi đi du lịch để bé trải nghiệm cuộc sống và yêu thiên nhiên, con người hơn.

Dù mê đồ hiệu, mong muốn dành hết những thứ tốt nhất cho bé Polo Huỳnh nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại mong con trai sống giản dị. Anh nhận thấy cũng có lúc mình chiều hư con và cần nhìn nhận lại.

"Tôi thấy mình đang tập hư cho con, tương lai nó sẽ khổ chứ không ai khổ hết. Có rất nhiều nhãn hiệu rẻ nhưng rất dễ thương. Hơn nữa, con tôi đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Thế là tôi quyết định cho con sống giản dị. 2 tuổi là tự đi học, xúc cơm ăn. Tôi cũng tham khảo nhiều bài về chăm con để rút kinh nghiệm cho mình. Tôi cũng nhờ bạn bè, đồng nghiệp như Xuân Lan, Vũ Hà để rút kinh nghiệm trong việc chăm con" - Mr Đàm kể.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mình vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trong việc nuôi dạy con trai. Tuy nhiên anh đang cố gắng hoàn thiện từng ngày để con trai lớn lên có đạo đức, hiền lành và tín nghĩa. Nam ca sĩ muốn Polo Huỳnh luôn tự hào khi nhắc đến tên mình.

"Tôi chưa đủ kinh nghiệm, tâm lý để làm việc như các mẹ bỉm sữa đang làm. Các mẹ sắp xếp tính toán nhiều thứ. Nhiều khi các mẹ lo việc nuôi em, chăm em, bố là kinh tế chính nên các mẹ phải tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ đâu vào đó.

Tôi cũng lắng nghe nhiều người hướng dẫn mình cách dạy con. Rất nhiều gia đình chiều con hết mức không uốn nắn từ đâu nên rất khó dậy. Tôi cho con cắm cờ, tích điểm. Tôi cứng ngắc, răn đe dạy con gia giáo ngay từ nhỏ, từ đánh răng, gấp chăn cho con phấn đấu. Bé rất thích được tích điểm thưởng quà" - giọng ca Biển tình tiết lộ.

MrĐàm chăm sóc con trai ốm, cậu bé hội thoại với ba rất dễ thương.

Được bố dạy bảo cẩn thận, nghiêm khắc, Polo Huỳnh rất ngoan, lễ phép. Mỗi lần xem cuộc hội thoại giữa Đàm Vĩnh Hưng và con trai, mọi người lại cảm thấy bị "đốn tim" vì loạt biểu cảm cưng hết nấc của con trai Mr Đàm.

Minh Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm