Đài truyền hình bị "tố" thiếu nhạy cảm vì chiếu cảnh thi thể nạn nhân AirAsia

31/12/2014 14:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những hình ảnh quá thật về số phận các nạn nhân của chuyến bay mang số hiệu QZ8501 khi phát trực tiếp trên truyền hình đã bị coi là quá tàn nhẫn đối với gia đình có người đi trên chuyến bay này.

Cụ thể, đoạn video được đài truyền hình TVOne phát trực tiếp đã ghi lại cảnh các mảnh vỡ từ máy bay và một xác người đang trôi dạt trên mặt nước.

Một số thân nhân đang chờ tại sân bay Surabaya, Indonesia, đã ngất xỉu khi chứng kiến hình ảnh xác nhạn nhân. Cho đến trước thời điểm đó, hầu hết mọi người có mặt ở sân bay đã phải rất cố gắng để xem buổi truyền hình trực tiếp. Tới đoạn đài truyền hình chiếu xác nạn nhân, nhiều người đã rơi vào trạng thái kích động. Một số bật khóc nức nở, số khác chết lặng, gục đầu xuống.

Thị trưởng thành phố Surabaya đã yêu cầu đài truyền hình trên lập tức dừng phát hình ảnh xác nạn nhân.


Thân nhân của các hành khách đi trên QZ8501 đã phải đón nhận tin tức tồi tệ nhất về chuyến bay này

Được biết đài TVOne của Indonesia đang ghi lại quá trình tìm kiếm từ một máy bay trực thăng khi họ thu được hình ảnh kinh khủng trên. Đội tìm kiếm và cứu hộ quốc gia của Indonesia đã yêu cầu được sử dụng các hình ảnh thu trực tiếp từ cuộc tìm kiếm để phát tại trung tâm xử lý khủng hoảng của sân bay.

Trong quá trình đưa tin, TVOne thường chia đôi màn hình, với một nửa hiển thị cảnh tượng tại trung tâm và nửa còn lại là hình ảnh tìm kiếm ngoài hiện trường. Thật không may, đã có thời điểm hình ảnh một xác chết trôi trên mặt nước trong trạng thái gần như khỏa thân chiếm toàn màn hình phát sóng.

Điều này khiến nhiều người phẫn nộ. "TVOne vừa phát sóng cảnh một xác chết khỏa thân nổi trên mặt nước và sau đó đã tập trung ghi lại phản ứng từ gia đình các nạn nhân. Thật tàn ác!" - Dessy Sagita, biên tập viên của tờ Jakarta Globe viết trên Twitter.

Một số tờ báo khác nhận dữ liệu trực tiếp từ TVOne, trong đó có kênh NewsAsia, đã lên tiếng xin lỗi. "Chúng tôi xin lỗi vì đã phát các hình ảnh nhạy cảm, được lấy trực tiếp từ một đài truyền hình Indonesia" - hãng tin đăng trên Twitter và Facebook.

Tuy nhiên, một số nhà bình luận cho rằng việc truyền hình chiếu hình ảnh xác chết là bình thường, vì đây cũng là một phần của câu chuyện. "Cá nhân tôi không thấy chúng (các hình ảnh) có gì kinh khủng" - nhà bình luận Dana Raegan viết - "Trên thực tế, tôi cho rằng việc truyền tải sự thật là công việc của báo giới, dù sự thật đó trông (khủng khiếp) như thế nào.”

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm