Giải trí

“Đại tiệc trăng máu 8” mang tinh thần phê và tự phê

20/03/2026 05:53 GMT+7 Google News

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết Đại tiệc trăng máu 8 mang tinh thần phê và tự phê. Anh tự giễu nhại chính mình, để nhân vật của Hồng Ánh “chém” và “cà khịa” loạt phim quỷ nhập tràng, xác sống đến sê-ri “Lộ mặt” như một cách “mổ xẻ” điện ảnh Việt Nam.

Phim hài kinh dị, châm biếm loạt phim Việt Nam

Đoàn phim Đại tiệc trăng máu 8 ra mắt báo chí tại TP. HCM vào chiều 19/3. Sự kiện quy tụ đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn và các diễn viên: Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Quỳnh Lý, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải…

“Đại tiệc trăng máu 8” mang tinh thần phê và tự phê - Ảnh 1.

Đoàn phim ra mắt báo chí

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh xác nhận phim là bản remake của One Cut of the Dead (Quay trối chết) của Nhật Bản, được phát hành vào năm 2019 và nhận về 100% đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes.

Đạo diễn kể thêm khi được một người bạn giới thiệu phim này, anh đã mua vé đi xem nhưng được 30 phút đầu đã muốn nhắn tin mắng bạn vì phim quá dở. Nhưng cái kết khiến anh kinh ngạc và cười sảng khoái. Lúc đó một khán giả vì cười quá sung đã đạp mạnh vào ghế khiến Nhật Linh văng ra nhưng anh không giận vì hiểu cho sự quá khích đó.

“Đại tiệc trăng máu 8” mang tinh thần phê và tự phê - Ảnh 2.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh

Nhưng khi "Việt hoá", cái khó của ê-kíp là phải làm sao để 30 phút đầu khán giả không bỏ ra về vì quá dở, nhưng cũng không được làm hay vì sợ mất đi cao trào, kịch tính của đoạn kết. Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn đã rất đau đầu và cuối cùng họ quyết định sẽ làm khác đi so với phiên bản của Nhật, Pháp.

Đó là lý do phim được thêm thắt nhiều tình tiết “cộm cán” của điện ảnh Việt Nam những năm qua như quỷ nhập tràng, xác sống, cổ trang, loạt phim Lộ mặt hay “nam thần cao 1,86 chỉ toàn đóng cảnh nóng” hay “diễn viên thuốc độc phòng vé”… Nhưng điều này cũng đồng nghĩa sẽ gây nhiều ý kiến trái chiều.

“Đại tiệc trăng máu 8” mang tinh thần phê và tự phê - Ảnh 3.

Miu Lê (trái) cùng Liên Bỉnh Phát hoá thân hai nhân vật không ưa nhau trong phim

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh không e ngại mà anh nói rằng phim này mang tinh thần phê và tự phê. Là người cầm trịch dự án, anh mang bản thân ra để tự giễu nhại, cà khịa trước tiên. Anh nói thêm: “Tôi không thể cấm người khác nghĩ gì, chỉ muốn đưa vào phim các vấn đề thực tế điện ảnh Việt Nam đang trải qua. Có rất nhiều tâm tư được bày tỏ qua phim”.

Với anh, đây là lá thư tình đặc biệt anh tự gửi cho bản thân và các đồng nghiệp. “Dù lá thư này có hơi gây nhột nhưng cũng là tình cảm ấm áp đến anh em”, đạo diễn chia sẻ. 

“Đại tiệc trăng máu 8” mang tinh thần phê và tự phê - Ảnh 4.

Cặp đôi hát một đoạn cải lương theo yêu cầu của nhiều người

Trước câu hỏi về việc giễu nhại phim đồng nghiệp nhưng nếu làm không tốt thì dự án này sẽ bị khán giả đánh giá là “phim rác”, Phan Gia Nhật Linh tuyên bố: “Những năm gần đây, tôi đón nhận hết lời khen chê của mọi người, dù thế nào tôi cũng cảm kích. Nếu ai nói đây là phim rác, tôi cũng đón nhận. Tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Tôi tự hào về Đại tiệc trăng máu 8, nó mang tinh thần giống như tựa đề Quay trối chết của phim gốc - nghĩa là không dừng máy, đã bắt đầu thì không thể dừng lại”.

Nhưng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn nhắn nhủ khán giả rằng họ sẽ cực kỳ hài lòng và cười không ngớt nếu vượt qua được 35 phút đầu phim. Sau 35 phút đầu, phần còn lại của phim sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn độc đáo, đầy ắp tiếng cười lẫn những sự vỡ oà một khi khán giả đã hiểu nội dung chính.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh muốn gửi gắm tình yêu điện ảnh qua tác phẩm này.

Cú oneshot dài 35 phút

Giữ đúng tinh thần của phim gốc, Đại tiệc trăng máu 8 sẽ mở màn bằng cú oneshot dài 35 phút, được xem là dài nhất trong lịch sử màn ảnh Việt Nam. Đây là một thử thách lớn, đòi hỏi cả ê-kíp tập luyện chỉn chu và tập trung cao độ. 

“Đại tiệc trăng máu 8” mang tinh thần phê và tự phê - Ảnh 5.

Lê Khánh nói vui chị tái phát bệnh rối loạn lo âu vì cú oneshot

Diễn viên Lê Khánh kể kỷ niệm quay oneshot: “Ngày quay đầu tiên, Liên Bỉnh Phát đã bị sai, làm mình rất áp lực. Ai cũng tập trung hơn, não bộ căng thẳng hơn. Mình còn có tiền sử rối loạn lo âu nên đóng xong phim này chứng bệnh tái phát. Nhưng giờ, khó khăn đã qua hết”. 

Lê Khánh và Miu Lê đã ôm nhau khóc khi hoàn thành phần căng thẳng nhất.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ ban đầu có ý tưởng mời toàn bộ dàn sao của Tiệc trăng máu cùng tái xuất. Nhưng do lịch làm việc mỗi người đều quá bận, chỉ có Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn nhận lời. Tuy nhiên, đạo diễn úp mở nhiều diễn viên của Tiệc trăng máu cũng sẽ góp mặt bằng cách này hay cách khác.

“Đại tiệc trăng máu 8” mang tinh thần phê và tự phê - Ảnh 6.

Hứa Vỹ Văn chia sẻ về vai diễn

Liên Bỉnh Phát quan niệm mỗi phim có một sứ mệnh, có phim làm để thắng doanh thu, có phim tồn tại lâu dài. Là diễn viên, anh trân trọng tất cả cơ hội. Anh mong Đại tiệc trăng máu 8 sẽ là dự án thành công cả chất lượng và doanh thu. 

“Đại tiệc trăng máu 8” mang tinh thần phê và tự phê - Ảnh 7.

Diễn viên Vân Sơn đang ở Mỹ nên tham dự sự kiện qua màn hình

Đại tiệc trăng máu 8 xoay quanh một đạo diễn tên Tâm OK (Vân Sơn) chuyên làm “phim rác”. Anh quyết tâm làm một tác phẩm tử tế để con gái anh (Lâm Thanh Mỹ) cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, dự án anh nhận quá thử thách: một bộ phim kể về một đoàn phim kinh dị cổ trang bị quỷ nhập tràng tấn công, chỉ quay một cú máy dài 35 phút và được phát trực tiếp, với một dàn diễn viên có quá nhiều vấn đề. Nếu bộ phim này thất bại, cơ hội làm lành của Tâm OK với con gái có nguy cơ tan vỡ.

Phim sẽ khởi chiếu vào 24/4 nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.

Kim Chi. Ảnh: ĐPCC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm